Phụ huynh trường tiểu học ở TP.HCM tố hiệu trưởng "quên mất" không trả tiền thừa nhiều năm, thu chi mập mờ khó hiểu

Chiều 30/6, phụ huynh trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP.HCM) đã kéo đến trường cầm băng rôn đòi công khai minh bạch thu chi 3 năm qua (2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020). Lý do? Quá nhiều chuyện "trời ơi đất hỡi" với tiền nong của các bậc phụ huynh

Sau gần 3 tiếng đồng hồ đối thoại với ban giám hiệu và Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tình hình căng thẳng quá đi mất!

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ - trưởng nhóm phụ huynh chia sẻ: "Phụ huynh muốn cô hiệu trưởng công khai minh bạch tài chính những năm qua. Những khoản tiền thừa các năm, phụ huynh đòi nhưng nhà trường chưa trả. Ngoài ra sổ sách, hóa đơn đều có vấn đề".

Năm học 2017-2018: Đòi tiền thừa mãi không được

Theo chị Huệ, từ năm 2017 đã có dấu hiệu "không ổn" rồi. Năm học 2017-2018, trường có trả lại tiền thừa từ các khoản thu đề thi, giấy thi, tiền nước bán trú, tiền ăn bán trú, phù hiệu... nhưng nhiều phụ huynh chưa nhận được.

Đến năm 2019, phụ huynh nhắc lại trong cuộc họp, cô hiệu trưởng hứa sẽ trả nhưng đến giờ vẫn... "đã đọc nhưng chưa trả"

839e14bac0bf24c75817.jpg


Năm học 2018-2019: Hóa đơn bằng... giấy vở ô ly?!

Năm này phụ huynh phát hiện nhiều vấn đề với các khoản thu lớp tiếng Anh và Kỹ năng sống (KNS). Cụ thể, mỗi phụ huynh đóng 80.000 đồng/tháng học Anh Văn + 20.000 đồng hỗ trợ giáo viên = 100.000 đồng/tháng. Thêm 480.000 đồng cho 8 tháng học KNS nữa.

Nhưng plot twist là: danh sách thu chi không đề cập đến tiền dư! Phụ huynh sau đó phát hiện các khoản này còn thừa vì học sinh nghỉ hơn một tháng (nửa tháng Tết + nửa tháng 5) nhưng không được minh bạch.

Còn điều gây sốc hơn: khi thu học phí, trường không có biên bản, hóa đơn đàng hoàng mà chỉ ký tên trên... 1 tờ giấy vở ô ly! Ai ngờ được chứ?

e429c65dab683190699c.jpg


Chuyện tiền điện: 78 triệu "biến mất" không dấu vết

Cũng trong năm học 2018-2019, phụ huynh tố nhà trường "mập mờ" tiền điện. Tiền điện còn tồn quỹ đến 78 triệu đồng nhưng không biết đang ở đâu luôn!

Không những vậy, các khoản chi cao một cách đáng ngờ. "Chỉ trong học kỳ 2, phí sửa chữa, bảo trì lên tới 17.190.000 đồng", chị Huệ bày tỏ sự nghi ngờ.

83aa9df2a180aad43373.jpg


7f3b903baa5c1de520d1.jpg


1f0e4e6fa6f0546e924b.jpg


Năm học 2019-2020: Càng nhiều drama hơn

Tháng 1/2019, phụ huynh bức xúc về khoản phí KNS vì trường bắt buộc học sinh phải học nhưng không đưa ra nội dung giảng dạy. Trường báo 900 em học nhưng trung tâm dạy KNS chỉ thu học phí 700 em.

"Vậy số tiền 96 triệu đồng (200 em x 8 tháng x 60.000 đồng) của 200 em học sinh còn lại đã đi đâu?", chị Huệ đặt câu hỏi hóc búa.

Ngày 25/02/2019, phụ huynh các lớp bán trú phản ánh suất ăn của các con không đúng giá tiền đã đóng.

Ngày 22/07/2019, nhà trường trả tiền điện thừa năm học 2018-2019 trong... thời gian nghỉ hè nên nhiều phụ huynh không biết. Số tiền khoảng 35.000 đồng, 60.000 đồng hoặc 105.000 đồng/học sinh tùy khối lớp. "Vậy số tiền điện thừa mà phụ huynh không được nhận hiện đang ở đâu?" - câu hỏi trăm năm không lời giải đáp.

Case lớp 2/6: "Nhầm" hay "cố ý"?

Tháng 11/2019, phụ huynh lớp 2/6 yêu cầu cô hiệu trưởng trả lại khoản tiền thừa sổ liên lạc điện tử. Cô Yến cho biết đã chuyển khoản này cho giáo viên chủ nhiệm từ lâu. Nhưng khi phụ huynh mời GVCN vào làm việc thì cô Yến bảo... nhầm!

Khoản tiền này hiện chưa được trả: 180.000 đồng/người x 12 phụ huynh = 2.160.000 đồng.

Phụ huynh tự bỏ tiền túi sửa toilet vì trường báo giá... trời ơi

Phụ huynh phản ánh cơ sở vật chất xuống cấp, 2 toilet bẩn và có mùi hôi nặng. Yêu cầu trường làm nhiều lần, trường báo giá 150 triệu đồng.

Nhưng sau đó hội phụ huynh tự làm chỉ hết 46 triệu đồng cho 2 toilet/21 bồn cầu và hơn 10 chậu tiểu! Chênh lệch hơn 100 triệu đó nha! Công trình hoàn thành vào tháng 2/2020.

0637a039c068f8a7ea8a.jpg


Hóa đơn, biên lai: "Anh tài" trong việc gây khó hiểu

Theo nhóm phụ huynh, hóa đơn và biên lai của trường có nhiều vấn đề mập mờ, không chuyên nghiệp.

Đầu tiên, không có hóa đơn thu tiền học Anh Văn mà chỉ ghi vào giấy vở ô ly rồi cho phụ huynh ký (như ảnh trên).

Một lần khác, biên lai của nhà trường chỉ bằng 1 tờ giấy trắng và đóng thêm dấu mộc! Nghiêm túc không đây?

cb5493cba44caab90f68.jpg


Ngoài ra, biên lai thu tiền không hợp lý, gây khó hiểu, nhầm lẫn cho phụ huynh. Trên biên lai không ghi rõ số tiền nộp cho bao nhiêu tháng và không tính trừ thời gian không học.

Một phụ huynh cung cấp 2 biên lai thu tiền với số tiền chênh lệch nhau mà không ghi rõ số tháng. Thực tế biên lai này thu cho học kỳ và cả năm học nhưng không ai biết được!

4de74dce068a89d78de7.jpg




Trong năm học 2019-2020, cô hiệu trưởng làm bản kê khai tài chính nhưng theo phụ huynh phản ánh, không ai biết gì về bản kê khai này. Ngoài ra còn có khoản thuế 2% không rõ là thuế gì nữa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top