Phụ huynh tố trường quốc tế ở Sài Gòn "ôm" 2,6 tỷ chưa trả: Hợp đồng "khủng" có gì mà náo loạn thế?

BomSweet8645

New member
467c4837116672488026.jpg


Chuyện là phụ huynh cho trường vay tiền tùy theo cấp học của con, không tính lãi suất trong suốt thời gian học. Nghe có vẻ "ngon" nhưng drama phía sau mới là điều đáng nói nè!

Mấy tháng nay, trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đang trở thành tâm điểm "hot hit" trên mạng xã hội vì loạt ồn ào liên tục. Flash back lại tí, hồi cuối tháng 9 năm ngoái, trường này bị phụ huynh kéo đến "hỏi thăm" vì... đòi nợ. Một số người khác còn quyết làm đơn kiện lên tòa luôn, yêu cầu trả tiền cả gốc lẫn lãi.

Tưởng chừng chuyện lắng xuống, đến giữa tháng 3 năm nay lại tiếp tục "dậy sóng" khi giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học hàng loạt. Đến ngày 19-20/3, trước sức ép từ dư luận và cơ quan chức năng, trường mới thông báo đón học sinh quay lại nhưng nhiều giáo viên vẫn không đi dạy. Tình hình căng thẳng vãi!

6af6c124a75cb0f1b0de.jpg


Theo đơn thư phụ huynh gửi cơ quan chức năng, từ tháng 9/2023, tin đồn trường nợ lương giáo viên đã lan truyền khắp nơi, chất lượng giảng dạy cũng xuống dốc không phanh. Bà Út Em (hiệu trưởng) đã tổ chức nhiều cuộc họp kêu gọi phụ huynh "đóng góp thêm" để trang trải lương và cam kết sẽ công khai minh bạch tài chính, lên kế hoạch tái cấu trúc để giải quyết tình trạng "bấp bênh" ảnh hưởng đến hơn 1.400 học sinh.

Phụ huynh đã chung tay hỗ trợ thêm tiền mặt rồi, nhưng từ đó đến giờ bà Út Em vẫn "im hơi lặng tiếng", không công khai thu chi, liên tục thất hứa với những gì đã cam kết. Úi chà chà!

"Hơn 90% phụ huynh chúng tôi đã đóng tiền đầy đủ cho con học hết cấp 3 ở trường này theo hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng góp vốn đầu tư. Tổng số tiền bà Út Em đang nợ chúng tôi lên đến hơn 3.200 tỷ đồng", đơn thư tiết lộ. Con số "khủng" vãi nồi!

4cca3956936db1899b3b.jpg


Anh H.L - một phụ huynh có con học từ lớp 3 đến lớp 10 và đã chuyển trường từ năm 2023 - chia sẻ mình cũng tham gia gói "đầu tư giáo dục" của trường. May mắn là anh kịp cho con chuyển trường trước khi drama giáo viên đình công nổ ra, không thì ảnh hưởng tâm lý các cháu lắm.

Anh L. giải thích, cái gọi là "đầu tư giáo dục" thực chất là khoản vay không lãi suất mà phụ huynh cho trường trong suốt thời gian con học.

f0515517d91047429b90.jpg


Trong hợp đồng vay vốn có công chứng viên anh L. cung cấp ghi rõ: "Bên B cho bên A vay số tiền 2,620,800 VND (chắc là nhầm, thực tế là 120 ngàn USD ~ 2,6 tỷ VNĐ nhé!). Bên B không tính lãi suất trong suốt thời gian học sinh tham gia chương trình đào tạo chính khóa".

Về thời hạn: Hợp đồng có hiệu lực từ khi nhận tiền đến khi học sinh chấm dứt chương trình học.

404dae3e3cf1d44c92da.jpg


Hợp đồng cũng quy định rõ: Trường sẽ hoàn trả tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi học sinh học hết lớp 12 hoặc hoàn tất thủ tục ngưng học (chuyển trường, nghỉ vì sức khỏe, bị kỷ luật buộc thôi học hay các sự kiện bất khả kháng khác).

Nếu trường chậm thanh toán, ngoài gốc còn phải trả lãi suất chậm trả theo lãi suất huy động của Vietcombank, thời gian chậm tối đa 30 ngày thôi nha!

Anh L. cho biết mình đã cho trường vay 120 ngàn USD (khoảng 2,6 tỷ đồng năm 2015). Nhưng dù con đã chuyển trường được 1 năm rồi, gia đình vẫn chưa nhận lại được xu nào. Buồn bã quá đi!

"Đầu năm 2023, khi quyết định chuyển trường, gia đình tôi đã thông báo đầy đủ, trường cũng hoàn thành thủ tục cho cháu. Nhưng khi liên hệ về việc tất toán hợp đồng, chúng tôi chỉ nhận về toàn lời hứa suông, kéo dài đến giờ", anh L. than thở.

095f43da20bf9d037f94.jpg


Phụ huynh này chia sẻ đã gặp bà Nguyễn Thị Út Em hơn chục lần, cả ở nhà riêng lẫn trường. Bà không trốn tránh nhưng cũng nói thẳng là... nhà trường không có tiền. Ơ kìa?!

"Lời hứa cuối cùng của bà Út Em là sẽ thanh toán ít nhất 40 ngàn USD vào ngày 29/2/2024. Nhưng đến ngày hẹn và cả bây giờ, tôi vẫn chưa liên hệ lại được. Đến nhà thì được bảo đi vắng, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không rep. Đòi nợ bất lực, ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình vì vẫn phải trang trải chi phí học hành cho con ở trường khác", anh L. kể lể.

Anh cho biết trước đó có một số phụ huynh đã được hoàn trả xong xuôi, nhưng chỉ là số ít thôi vì tổng số phụ huynh cho vay lên đến hàng trăm người. Riêng cuối năm 2023, khi anh làm thủ tục tất toán, có khoảng 100 phụ huynh có con tốt nghiệp hoặc chuyển trường, tức đã đến hạn thu hồi khoản vay rồi đó!

6355a4bee82bbcffaeda.jpg


Theo anh L., giá trị hợp đồng vay tùy thuộc vào cấp học, thời điểm nhập học và thỏa thuận giữa hai bên. Có người chỉ vay 40 ngàn USD (đã kết thúc gói vay vì con tốt nghiệp), có người 60 ngàn USD, bạn anh thì 80-100 ngàn USD, và nhiều người khác còn cao hơn nữa. Wow!

"Theo tôi biết, từ năm 2022 trở đi việc hoàn trả đã gặp khó khăn. Năm ngoái khi tôi làm việc với trường, đã có phụ huynh chờ đợi 2 năm vẫn chưa được trả. Hiện con số nợ tôi chỉ biết qua báo chí, phụ huynh có thể chất vấn nhưng không có tư cách can thiệp vào nội bộ để biết cụ thể tài chính thu chi ra sao", anh L. nói.

Anh L. nhận định vụ việc đã vượt quá phạm vi nhà trường, mọi chuyện sẽ "bế tắc" nếu chỉ trông chờ trường tự giải quyết. "Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc thì không ai biết thực tế ra sao và rất khó thay đổi tình trạng hiện tại", anh nói.

2e261aac2a3132888ec0.jpg


Anh L. cho biết hiện nhiều phụ huynh đã làm đơn khởi kiện nhưng bản thân anh vẫn chưa muốn "đánh lớn" về mặt pháp lý. "Mặc dù đã chuẩn bị pháp lý nhưng tôi vẫn muốn trao đổi, gặp gỡ trên tinh thần thiện chí để tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất. Bỏ qua lùm xùm tài chính, cá nhân tôi vẫn đánh giá cao chất lượng giảng dạy và đội ngũ giáo viên, cán bộ trong quá trình con học", anh bày tỏ.

Về phía Sở GD-ĐT TP.HCM, họ cho biết đã tiếp thu ý kiến phụ huynh qua số điện thoại 028.38294016 và email tiepcongdan@hcm.edu.vn. Hiện Sở đã thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của trường Quốc tế Mỹ. Hằng ngày có bộ phận tổng hợp báo cáo tình hình học sinh, giáo viên gửi giám đốc trước 17h.

Trong trường hợp phụ huynh muốn chuyển trường, Sở GD-ĐT đã công khai danh sách cơ sở giáo dục, địa chỉ, mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh tiến hành thủ tục. Tuy nhiên nhiều phụ huynh không muốn chuyển trường cho con.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top