Chị phụ huynh đã tát nữ hiệu trưởng ngay trong cuộc họp đã nhận ra lỗi của mình và sẽ được công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức để nói lời xin lỗi công khai nha mọi người ơi!
Chiều 23/12, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã làm việc với những người liên quan trong clip phụ huynh tát nữ hiệu trưởng ngay tại cuộc họp - vụ việc đang gây drama khắp MXH mấy ngày qua.
Sau khi làm việc, bà Nguyễn Thị Trường Thy (SN 1982, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) - chị phụ huynh có hành động tát nữ hiệu trưởng ngay tại cuộc họp đã thừa nhận sai và bày tỏ mong muốn được xin lỗi luôn rồi nè.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (giáo viên kiêm hiệu trưởng Trung tâm Mun Art - cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa - trụ sở tại quận Hải Châu), cô giáo bị tát cũng đồng ý với cách giải quyết này rồi.
Vì thế, hiện công an quận Hải Châu đã hoàn tất hồ sơ và dự kiến sẽ mời 2 bên đến để thông báo kết quả xử lý theo đơn tố cáo. Đồng thời sẽ tổ chức buổi công khai để chị Thy xin lỗi cô giáo Hằng nữa nha!
Flashback lại chút nhé: ngày 17/12, cô Hằng đã gửi đơn tố cáo bị chị phụ huynh Thy có hành vi "vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm" đó.
Theo cô Hằng kể lại thì ngày 18/11, trung tâm Mun Art có tổ chức buổi diễn cuối khóa học nhạc kịch từ 17h30 đến 19h30 cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia. Thời điểm đó, chị Thy là mẹ của bé T. (SN 2013) đưa con đến mà không bàn giao cho lớp rồi bỏ đi luôn.
Tan buổi biểu diễn, chị Thy đến đón con trong tình trạng bình thường. Nhưng mà hôm sau chị xem video của trường không thấy cháu có mặt trên sân khấu nên đã đến trường đòi giải thích tại sao con mình lại không có mặt trên sân khấu và trong suốt 2 tiếng đó.
Theo cô Hằng giải thích thì do cháu T nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Từ 17 giờ đến 19h30, cháu chỉ chơi ở ngoài sân thôi. Bảo vệ tòa nhà đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu T vẫn an toàn, không có sự cố gì xảy ra hết á.
Cô Hằng cho biết thêm là những ngày sau đó chị Thy liên tục đăng các bài viết lên mạng xã hội với nội dung xúc phạm các giáo viên và Trung tâm Mun Art luôn.
"Sau tất cả những lời giải thích của tôi, bà Thy vẫn không chấp nhận và liên tục đưa những thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội, có những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của tôi, đồng thời dọa sẽ đánh sập trung tâm của tôi...", cô Hằng kể lại.
Trước tình hình căng thẳng đó, ngày 12/12, Trung tâm đã tổ chức một cuộc họp với phụ huynh để giải quyết bức xúc và giải thích về sự việc trên. Nhưng mà tại buổi làm việc, chị Thy vẫn giữ thái độ không hợp tác và đã tát vào mặt cô hiệu trưởng trước sự chứng kiến của nhiều người luôn á.
Liên quan đến vụ việc, chị Thy thừa nhận đã tát vào mặt cô hiệu trưởng vì bức xúc việc các giáo viên của Trung tâm Mun Art tắc trách, không quan tâm đến con mình. Đồng thời vừa bất bình về những lời nói xúc phạm của cô hiệu trưởng nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 23/12, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã làm việc với những người liên quan trong clip phụ huynh tát nữ hiệu trưởng ngay tại cuộc họp - vụ việc đang gây drama khắp MXH mấy ngày qua.
Sau khi làm việc, bà Nguyễn Thị Trường Thy (SN 1982, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) - chị phụ huynh có hành động tát nữ hiệu trưởng ngay tại cuộc họp đã thừa nhận sai và bày tỏ mong muốn được xin lỗi luôn rồi nè.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (giáo viên kiêm hiệu trưởng Trung tâm Mun Art - cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa - trụ sở tại quận Hải Châu), cô giáo bị tát cũng đồng ý với cách giải quyết này rồi.
Vì thế, hiện công an quận Hải Châu đã hoàn tất hồ sơ và dự kiến sẽ mời 2 bên đến để thông báo kết quả xử lý theo đơn tố cáo. Đồng thời sẽ tổ chức buổi công khai để chị Thy xin lỗi cô giáo Hằng nữa nha!
Flashback lại chút nhé: ngày 17/12, cô Hằng đã gửi đơn tố cáo bị chị phụ huynh Thy có hành vi "vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm" đó.
Theo cô Hằng kể lại thì ngày 18/11, trung tâm Mun Art có tổ chức buổi diễn cuối khóa học nhạc kịch từ 17h30 đến 19h30 cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia. Thời điểm đó, chị Thy là mẹ của bé T. (SN 2013) đưa con đến mà không bàn giao cho lớp rồi bỏ đi luôn.
Tan buổi biểu diễn, chị Thy đến đón con trong tình trạng bình thường. Nhưng mà hôm sau chị xem video của trường không thấy cháu có mặt trên sân khấu nên đã đến trường đòi giải thích tại sao con mình lại không có mặt trên sân khấu và trong suốt 2 tiếng đó.
Theo cô Hằng giải thích thì do cháu T nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Từ 17 giờ đến 19h30, cháu chỉ chơi ở ngoài sân thôi. Bảo vệ tòa nhà đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu T vẫn an toàn, không có sự cố gì xảy ra hết á.
Cô Hằng cho biết thêm là những ngày sau đó chị Thy liên tục đăng các bài viết lên mạng xã hội với nội dung xúc phạm các giáo viên và Trung tâm Mun Art luôn.
"Sau tất cả những lời giải thích của tôi, bà Thy vẫn không chấp nhận và liên tục đưa những thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội, có những lời lẽ đe dọa đến tính mạng của tôi, đồng thời dọa sẽ đánh sập trung tâm của tôi...", cô Hằng kể lại.
Trước tình hình căng thẳng đó, ngày 12/12, Trung tâm đã tổ chức một cuộc họp với phụ huynh để giải quyết bức xúc và giải thích về sự việc trên. Nhưng mà tại buổi làm việc, chị Thy vẫn giữ thái độ không hợp tác và đã tát vào mặt cô hiệu trưởng trước sự chứng kiến của nhiều người luôn á.
Liên quan đến vụ việc, chị Thy thừa nhận đã tát vào mặt cô hiệu trưởng vì bức xúc việc các giáo viên của Trung tâm Mun Art tắc trách, không quan tâm đến con mình. Đồng thời vừa bất bình về những lời nói xúc phạm của cô hiệu trưởng nữa.
Nguồn: kenh14.vn