Chuyện bực mình vì con bị đánh thì ai cũng hiểu, nhưng mà việc phụ huynh dẫn cả team xông thẳng vào trường để "xử" học sinh thì hơi quá tay rồi nha mọi người ơi
Ngày 20/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Long An cho biết đã gửi văn bản khẩn đến UBND huyện Thủ Thừa để xử lý vụ việc phụ huynh xông vào trường đánh học sinh vừa mới xảy ra. Sở cũng gửi văn bản đến các Phòng GD&ĐT yêu cầu tăng cường phối hợp các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để tuyên truyền, không để xảy ra bạo lực học đường, đồng thời đảm bảo an toàn cho các em trong trường.
Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa gửi Sở, sáng 10/3/2021, ông N.K.A và bà Đ.T.K.C (thường trú tại thị trấn Thủ Thừa) đã dẫn theo một số người kéo vào cơ sở 2 Trường THCS thị trấn Thủ Thừa. Hai người này là phụ huynh của em N.T.Đ, học sinh lớp 7/7.
Lúc đó, 2 nhân viên bảo vệ trường có cố gắng can ngăn và báo cho Ban Giám hiệu. Dù được mời lên văn phòng để trao đổi văn minh, nhưng nhóm người này vẫn cứ thế kéo thẳng vào tận lớp 7/7 luôn
Ông A bước vào lớp hỏi thẳng: "Đứa nào đánh con tao", rồi vẫy tay ra hiệu cho 2 người nữa bước vào. Sau đó, một người đàn ông dùng tay chỉ thẳng vào mặt em H.T.M.T (lớp 7/7) hỏi: "Mày đánh thằng Đ phải không?". Xong thì người này đánh 2-3 cái vào vùng mặt em T luôn.
Lúc này bạn của em T cũng vào can ngăn, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục đánh thêm 2 cái nữa vào mặt em. Trước khi ra khỏi lớp, người này còn nói: "Ông dạy con không được thì tôi dạy cho" rồi tát thêm 1 cái rất mạnh vào mặt em T nữa
Chưa dừng ở đó, ông A còn đi qua lớp 7/8 tìm một học sinh khác tên H. Ông này còn kêu con mình là N.T.Đ đánh luôn em H. Lúc đó có 2 nhân viên phục vụ và bảo vệ của trường can ngăn nhưng không được.
Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an huyện và dân quân thị trấn có mặt hỗ trợ, đồng thời mời ông N.K.A và em H.T.M.T vào văn phòng để trao đổi làm rõ vụ việc.
Được biết, trước đó chiều ngày 9/3, em N.T.Đ bị một nhóm học sinh lớp 7/7 và lớp 7/8 đánh sau giờ học.
Nguồn: kenh14.vn