BubuKiki2662
New member
Muốn hiểu thấu lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường vào những ngày thi thử xem!
Hôm nay (10/6), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 tại Đà Nẵng đã chính thức bắt đầu rồi nè. Hơn 15.000 học sinh đã trải qua bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ với đủ loại cảm xúc lên xuống như roller coaster. Bên cạnh tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các sĩ tử thì hình ảnh những ông bố, bà mẹ đứng dưới trời nắng cả tiếng đồng hồ, thấp thỏm đợi con từ phía ngoài cổng trường hay vội vã đến điểm thi để đưa đồ cho con cũng khiến nhiều người phải xúc động muốn khóc luôn
Theo ghi nhận, những ngày qua vì lo lắng cho con trước kỳ thi quan trọng mà rất nhiều phụ huynh thậm chí còn mất ăn mất ngủ nữa là.
Bất chấp thời tiết oi bức kinh khủng, không phụ huynh nào chịu về cả vì cha mẹ chỉ sợ con mình ra sớm, không thấy ba mẹ đâu sẽ bơ vơ lắm. Bên con suốt 1 năm ôn thi và giờ đây ba mẹ cũng âm thầm tiếp sức cho con theo cách đáng yêu thế này, nhìn mà muốn về ôm ba mẹ liền
Nhiều bậc phụ huynh đứng ngóng con từ xa, nhìn cái là biết tình yêu thương thế nào rồi
Cùng vợ đưa con gái đến điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, anh Huỳnh Dụng (ngụ quận Hải Châu) cho biết, đợt này con gái anh đăng ký nguyện vọng 1 học Phan Châu Trinh. Do tỷ lệ chọi của trường rất cao (căng thật sự) nên suốt thời gian qua, cả gia đình phải luôn động viên, làm tâm lý cho con vững tin trước khi làm bài.
"Hôm nay, 2 vợ chồng tôi nghỉ làm, chuẩn bị mọi thứ cho con và cùng nhau đưa con đến trường thi để con có được tâm lý tốt nhất", anh Dụng chia sẻ.
Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - một bà mẹ cũng đưa con đi thi tâm sự: "Trước khi đi thi thấy con có vẻ lo lắng tôi đã động viên phải thật bình tĩnh. Hôm nay chở con đi thi, tôi đã chuẩn bị nước uống, kiểm tra bút viết, thẻ dự thi cho con để đảm bảo không bị thiếu sót. Mong con và các thí sinh thật bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, có điểm số cao".
Những cái đập tay "good luck" đầy năng lượng...
Hay những cái ôm như thế này, không nghi ngờ gì chính là nguồn động lực lớn nhất cho sĩ tử rồi
Các thí sinh được phụ huynh đưa đón cẩn thận, động viên từng câu một. Nhìn mà thấy ấm lòng quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn