Phụ huynh đăng ảnh bài tập con lên MXH kèm 1 câu khiến hội giáo viên "đau tim": Đùa kiểu này không funny chút nào!

PandaMoNgoan

New member
Vụ này nóng không phải vì sản phẩm xấu hay đẹp, mà là vì dòng caption đi kèm... hết hồn luôn á!

MXH đang rần rần vì bài đăng của một phụ huynh có con học lớp 6. Chuyện là bé phải làm bài tập Mỹ thuật: may một con hình nhân bằng vải, vẽ mặt tay, ghép quần áo từ những mảnh vải đơn giản. Nghe thì chill phết nhưng drama lại nằm ở chỗ khác nè!

a5b2f8f0f2a2b1051854.jpg


Phụ huynh này chia sẻ rằng sau khi cùng con làm xong con hình nhân, anh... muốn ghi tên cô giáo lên mặt sau rồi ghim mấy cây kim vào đó! Dù có thể chỉ là nói đùa lúc bực mình, nhưng cách diễn đạt kiểu "threatening" này đã khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng luôn rồi!

Đa số netizen đều cho rằng phản ứng này hơi... overreact quá trời quá đất. Nhiều giáo viên Mỹ thuật bày tỏ cảm thấy buồn và tổn thương khi đọc được status này. Các thầy cô giải thích rằng những bài tập làm hình nhân, cắt may, tái chế vật liệu... đều nằm trong sách giáo khoa được duyệt chính thức rồi nha! Giáo viên chỉ là người thực hiện chương trình thôi, không phải tự ý "sáng tạo" thêm đâu. Có cô còn thẳng thắn chia sẻ rằng khi phụ huynh trút giận lên mình như vậy, họ thấy tủi thân vì công sức của mình bị hiểu lầm nặng nề.

Nhưng mà team ủng hộ bài tập này cũng đông đảo không kém đâu nha! Họ cho rằng những bài tập như thế này giúp trẻ rèn tay nghề, tính kiên nhẫn và khả năng sáng tạo cực kỳ. Có người kể con trai nhờ học thủ công mà biết khâu vá, đơm nút áo - những life skill tưởng đơn giản nhưng giờ trẻ con hiếm ai biết lắm á! Thậm chí có gia đình còn biến bài tập thành hoạt động family bonding, cả nhà cùng lục vải cũ, bông nhồi, cùng nhau tạo ra tác phẩm unique luôn. ✨

Thực ra nếu phụ huynh thấy áp lực hoặc không hợp lý, hoàn toàn có thể nhắn tin trao đổi với cô giáo thay vì lên mạng "bóc phốt" kiểu này chứ! Vì bài tập Mỹ thuật là môn trải nghiệm, đánh giá quá trình nhiều hơn kết quả. Không phải ai cũng có tay nghề thợ may hay khiếu thẩm mỹ đỉnh cao, và sản phẩm chưa đẹp không có nghĩa là fail đâu nha!

Khi lên cấp 2, áp lực học tập tăng mạnh, phụ huynh thường ưu tiên các môn "chính" như Toán, Văn, Anh... còn những môn như Mỹ thuật, Âm nhạc đôi khi bị xem nhẹ. Khi phải dành thời gian, công sức cho một sản phẩm thủ công mà chưa thấy rõ giá trị thì sự bực bội xuất hiện cũng... understandable. Nhưng vấn đề là cách thể hiện cảm xúc mới là điều đáng bàn đây!

Giáo dục phổ thông bây giờ hướng tới phát triển toàn diện, không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng, EQ và khả năng sáng tạo. Những bài tập tạo hình, tái chế, khâu vá thủ công đều giúp học sinh rèn vận động tinh, tính tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ. Trong thời đại trẻ con ngày càng dính chặt vào màn hình điện tử, việc cầm kim chỉ, kéo, vải vóc để tự tay làm ra một sản phẩm cũng là trải nghiệm đáng giá lắm đó! ➡️✂️

c7d23b331beb839ae1bd.jpg


84acd74f3f46dcfab705.jpg


Câu chuyện "hình nhân và lời đe dọa" này không chỉ là drama về một bài tập cụ thể đâu nha. Nó phản ánh khoảng cách trong cách nhìn giữa một số phụ huynh và giáo viên về vai trò của các môn học nghệ thuật. Khi sự khó chịu bị đẩy lên MXH, người chịu thiệt trước tiên lại chính là những thầy cô đứng lớp. Thương quá!

Có lẽ thay vì đổ lỗi hay nói năng nặng nề, điều cần thiết hơn là... dialogue nha mọi người! Nếu bài tập gây áp lực, phụ huynh có thể inbox trao đổi để hiểu rõ mục tiêu giáo dục đằng sau. Nếu sản phẩm chưa đẹp, đó cũng là một phần của quá trình học hỏi mà. Giá trị của giáo dục không nằm ở một con hình nhân perfect mà ở trải nghiệm và kỹ năng mà các bé tích lũy được sau mỗi lần thử sức đó!

a0793cfd7a428eba8b0c.jpg


b0ff27fc07e93e77cf0b.png


7fd399056caf886fd54c.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top