Sáng ngày 2/9, tại công trường Nhà máy Chế biến gỗ dăm (ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ) đang có khá nhiều thợ xây đang cật lực xây cổng ra vào nhà máy.
Lúc này, thợ hồ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1969, trú thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) đang đứng trên giàn giáo, bảo phụ hồ Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993, quê tỉnh Phú Yên) kéo thêm giàn giáo lại để thuận tiện cho việc xây trụ.
Không ngờ Nhân lại cho rằng ông Cường nói chuyện với giọng khó chịu, nên đã thách thức không chịu đem giàn giáo đến nữa. Bực mình vì phụ hồ không nghe lời thợ chính, ông Cường bèn leo xuống giàn giáo để nói chuyện.
Thế là hai bên lời qua tiếng lại, rồi xông vào xô xát với nhau. Trong lúc nóng giận, Nhân đã lấy cái xẻng gần đó đánh mạnh vào đầu ông Cường, gây ra thương tích nặng.
Ông Cường bất tỉnh tại chỗ, mọi người xung quanh vội vàng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã tử vong ngay sau đó
Nguồn: soha.vn
Lúc này, thợ hồ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1969, trú thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) đang đứng trên giàn giáo, bảo phụ hồ Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1993, quê tỉnh Phú Yên) kéo thêm giàn giáo lại để thuận tiện cho việc xây trụ.
Không ngờ Nhân lại cho rằng ông Cường nói chuyện với giọng khó chịu, nên đã thách thức không chịu đem giàn giáo đến nữa. Bực mình vì phụ hồ không nghe lời thợ chính, ông Cường bèn leo xuống giàn giáo để nói chuyện.
Thế là hai bên lời qua tiếng lại, rồi xông vào xô xát với nhau. Trong lúc nóng giận, Nhân đã lấy cái xẻng gần đó đánh mạnh vào đầu ông Cường, gây ra thương tích nặng.
Ông Cường bất tỉnh tại chỗ, mọi người xung quanh vội vàng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã tử vong ngay sau đó
Nguồn: soha.vn