Phú bà rót tiền làm phim rồi cưỡng hôn nam diễn viên trẻ tới 60 lần, showbiz chấn động toàn tập!

Dạo này, showbiz Trung lại thêm một drama nổ não khi nam diễn viên trẻ Chung Vũ Phi tố bị một phú bà "có thừa tiền" lợi dụng quyền lực trong đoàn phim để... cưỡng hôn liên tục. Ơ kìa, nghe mà choáng hết cả người!

Chuyện là thế này nè: Chung Vũ Phi mới đây đã dũng cảm lên tiếng kể lại trải nghiệm "không thể tưởng tượng nổi" khi tham gia một dự án phim ngắn. Và người đứng sau toàn bộ drama này chính là một phú bà vừa rót vốn cho phim, vừa tự nhận vai nữ chính luôn. Flex đỉnh cao!

9adae591859f6e9c39c6.jpg


Điều đặc biệt là chính phú bà này cũng là người chọn mặt gửi vàng cho Chung Vũ Phi đóng vai nam chính. Với một diễn viên trẻ chưa có nhiều cơ hội, dự án này ban đầu nghe có vẻ xịn sò lắm. Nhưng mà plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng: khi bấm máy, mọi thứ bắt đầu... sai sai!

Theo lời Chung Vũ Phi, sau khi vào đoàn, phú bà liên tục đòi sửa kịch bản, nhồi thêm cả tá cảnh tình cảm vào. Một bộ phim dài khoảng 50-60 tập mà lại có hơn 60 cảnh hôn - nghe xong mà tưởng nhầm sang thể loại khác luôn á! Thậm chí đạo diễn và biên kịch còn lên tiếng phản đối vì thấy cảnh thân mật dày đặc quá, ảnh hưởng đến mạch truyện.

27017899b7d806e1e6de.jpg


Nhưng mà... tất cả đều vô dụng! Phú bà quất luôn câu "tiền của tao thì tao quyết định" và gạt hết mọi góp ý. Cả ê-kíp đều phụ thuộc vào nguồn vốn này nên chẳng ai dám chống lại. Tình thế tiến thoái lưỡng nan thật sự!

Ban đầu, Chung Vũ Phi tưởng các cảnh hôn sẽ được xử lý bằng góc máy hoặc kỹ thuật quay thông thường. Nhưng ngay ngày đầu tiên, anh đã "tỉnh ngộ" - mọi chuyện không hề đơn giản như vậy!

Khi quay cảnh hôn đầu tiên, nữ chính bất ngờ hôn thật luôn và giữ chặt vai khiến anh không thể né tránh. Những ngày sau đó còn căng hơn, đối phương liên tục có những hành động thân mật vượt quá nội dung đã thống nhất. Anh từng phải nhắc nhở: "Chị ơi, đừng dùng lưỡi khi quay cảnh hôn được không?" nhưng vẫn vô ích. Thậm chí môi của anh nhiều lần bị cắn đến mức... bị thương luôn á!

d30f4dd179b86823dde7.jpg


Điều đau lòng nhất là tất cả diễn ra trước mắt đạo diễn, quay phim và cả đoàn. Không ai dám ngăn cản vì... well, ai dám đụng đến người cầm tiền cơ chứ?

Chung Vũ Phi từng tìm đến đạo diễn và nhà sản xuất để kêu cứu nhưng chỉ nhận lại sự bất lực vì không ai muốn "beef" với phú bà. Dù cảm thấy khó chịu vô cùng, anh vẫn phải tiếp tục quay vì sợ dự án dừng lại, phải bồi thường hợp đồng, và sợ bị gắn mác "khó tính", ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thấm thía quá!

4b87fdebd2a9a33d060b.jpg


Nhưng drama chưa dừng lại đâu! Sau khi đóng máy, phía đầu tư còn giữ luôn 30.000 tệ (khoảng 117 triệu đồng) thù lao với lý do phim không đạt hiệu quả. Tổng số tiền bị nợ lên tới 300.000 tệ (khoảng 1,17 tỷ đồng) luôn! Ơ kìa, vừa bị "ép hôn" vừa mất tiền, ai chịu nổi?

Không thể im lặng thêm được nữa, Chung Vũ Phi quyết định công khai toàn bộ sự việc cùng biên kịch. Câu chuyện của anh nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ những người trong nghề.

5547e47e70cc7abfcaa4.jpg


Nhiều người cho biết case của Chung Vũ Phi không phải là hiếm. Trong giới phim ngắn, không ít diễn viên trẻ từng rơi vào tình huống tương tự khi phải làm việc với những người vừa nắm tiền, vừa có quyền quyết định tuyệt đối. Vì sợ mất việc hoặc ảnh hưởng tương lai, nhiều người chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Có người bình luận rằng diễn viên phải chấp nhận cảnh thân mật vì nghề nghiệp. Nhưng Chung Vũ Phi khẳng định anh chưa bao giờ từ chối quay cảnh hôn nếu đó là nội dung đã thống nhất từ đầu. Vấn đề ở chỗ những hành động phát sinh ngoài kịch bản đã vượt qua ranh giới của công việc diễn xuất rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top