Phú bà bắt nhân viên LV đếm 2 tỷ tiền mặt suốt 2 tiếng rồi "thôi không mua" - màn trả thù cực gắt của giới thượng lưu

CamPho445

New member
Cảm thấy bị xem thường khi đi shopping, nữ triệu phú đã dạy cho team nhân viên Louis Vuitton một bài học đắt giá khó quên

Mạng xã hội Trung Quốc đang dậy sóng trước màn trả đũa cực đỉnh của một phú bà giàu có dành cho nhân viên tại một cửa hàng đồ hiệu.

9e77b3805581b7b54948.png


Cụ thể, chị phú bà sử dụng nick xiaomayouren trên Xiaohongshu đã kể lại trải nghiệm "bực mình muốn vỡ òa" tại trung tâm mua sắm StarLight Place ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc vào tháng 6. Và sau đó, chị đã quay lại "đòi nợ" sau 2 tháng "nuôi hận", theo hãng tin Sohu.

Câu chuyện bắt đầu từ lần chị mang theo túi Hermes đến cửa hàng Louis Vuitton (LV) để mua đồ, nhưng bị team nhân viên ở đây... coi thường một cách trắng trợn.

Đầu tiên, họ chỉ chỏ vào bộ quần áo "lỗi mốt" chị đang mặc. Khi chị xin một ly nước thì bị phớt lờ tè le

"Họ chỉ vui vẻ với những khách hàng tỏ ra thích mấy món đắt tiền thôi", phú bà kể. "Có người còn đảo mắt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi tôi nhờ họ lấy giúp chiếc váy khác có size vừa với tôi".

Ngay sau khi rời cửa hàng, chị gọi luôn về "trụ sở chính" LV để than phiền. Nhưng không ai nhấc máy luôn

Hai tháng sau, màn trả thù cực gắt chính thức bắt đầu! Chị ra ngân hàng rút 600.000 NDT (84.000 USD ~ 2 tỷ VNĐ) tiền mặt rồi quay lại cửa hàng LV ở StarLight Place. Lần này, phú bà đi cùng trợ lý cá nhân và một người bạn.

Họ thử những bộ quần áo đắt nhất đang được trưng bày. Chị thông báo với nhân viên sẽ trả bằng tiền mặt và yêu cầu họ... đếm số tiền mang theo.

ba7bedaba79fa624d075.png


Sau khi team nhân viên dành tới 2 tiếng đồng hồ ngồi đếm 600.000 NDT, chị coolly nói: "Tôi vừa đổi ý và sẽ không mua những bộ quần áo này. Chúng tôi đi đây"

"Tôi chỉ lấy lại tiền của mình và rời đi thôi. Làm sao tôi có thể giúp họ cải thiện doanh số được?", chị viết trên Xiaohongshu.

Câu chuyện của triệu phú Trùng Khánh nhanh chóng viral khắp MXH và gây ra không ít tranh cãi. "Cái kết này quá đã. Tôi luôn tự hỏi tại sao nhân viên trong những cửa hàng xa xỉ lại kiêu ngạo đến vậy. Họ cũng đi làm như chúng ta mà?" - một netizen bình luận.

"Họ bán hàng xa xỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân cách của họ xa xỉ" - người khác góp ý.

d78261390da4e2d2fc91.jpg


Tuy nhiên, cũng có người bênh vực: "Tôi không thể đồng ý với bà. Chưa chắc những người làm ở cửa hàng hiện tại là những người đã làm tổn thương bà hai tháng trước đâu. Họ có thể vô tội mà".

Hiện tại, văn phòng Louis Vuitton tại Trung Quốc vẫn chưa phản hồi yêu cầu phỏng vấn của South China Morning Post.

3d4c33bac50a9f5f8c3b.png


Trước đó năm 2021, một khách hàng ở Chiết Giang (Trung Quốc) cũng từng chia sẻ với truyền thông về việc bị nhân viên bán hàng của một thương hiệu mỹ phẩm đuổi ra ngoài tới 2 lần trong vòng 15 phút. Cô cho biết bản thân tức giận khi bị phân biệt đối xử chỉ vì ăn mặc xuề xòa và không makeup

2625fc4eff659ebb333f.jpg


Sau đó, quản lý cửa hàng mỹ phẩm đã phải xin lỗi người phụ nữ sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay ầm ầm.

bd33f8ac80e2d0129a83.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top