CamNho3792
New member
Ối giời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Bộ Ngoại giao Nga vừa bóc phốt một vụ việc khá là nặng đô: lực lượng an ninh Ukraine bị tố đã rủ rê một nhà báo của hãng thông tấn Nga hoạt động gián điệp cho họ luôn á!
Cụ thể, chị Irina Vysokovich - phóng viên của hãng thông tấn RIA Novosti, đang sống và làm việc tại Lithuania - đã tới thành phố Kherson của Ukraine để tác nghiệp. Mục đích của chị là đưa tin về phiên tòa xét xử ông Kirill Vyshinsky, Phó Tổng biên tập văn phòng đại diện của RIA Novosti tại Ukraine. Ông này đang bị bắt tại Kiev và bị buộc tội phản quốc nha các bạn.
Thế mà plot twist đến rất nhanh! Ngay trước khi vào phòng xử án, chị Vysokovich bị "mời" lên một chiếc ô tô và được chở thẳng đến văn phòng của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) luôn. Tại đây, chị bị các nhân viên an ninh thẩm vấn trong vài giờ đồng hồ và bị ép ký một số giấy tờ cam kết sẵn sàng tiết lộ thông tin về các đồng nghiệp của mình. Ủa sao lại thế?
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ việc này cực mạnh, cáo buộc "chế độ Ukraine" đã gây sức ép, đe dọa và làm những hành động khiêu khích với các nhà báo. Trong thông cáo, phía Nga còn khẳng định rằng "vụ việc này là một bằng chứng nữa cho thấy tự do báo chí tại Ukraine đã chấm dứt" luôn á!
Nhưng mà đợi đã, có plot twist nữa nè! Hãng thông tấn Ukraine dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine thì lại khẳng định chị Vysokovich đã "thêu dệt câu chuyện". Họ nói rằng chỉ đơn thuần là phỏng vấn thôi, đồng thời cáo buộc nữ nhà báo đến Ukraine với mục đích "tuyên truyền".
Nguồn: soha.vn