RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải "úp mở" không trả lời thẳng câu hỏi từ phóng viên hãng tin này về chính sách mới đối với phe nổi dậy tại Syria. Tình huống khá "gắt" luôn nha các bạn!
Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo dừng chương trình huấn luyện các nhóm nổi dậy ở Syria (những người chống lại Tổng thống Bashar al-Assad) và chuyển sang... phát vũ khí cùng trang thiết bị trực tiếp cho họ luôn.
Quyết định này được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận kế hoạch huấn luyện trị giá 500 triệu USD (gần 13 nghìn tỷ đồng á trời ) không hiệu quả tí nào.
RT nhắc lại, vài tháng trước, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter từng chia sẻ việc xác định nhóm nổi dậy nào có tư tưởng đúng đắn, không chuyển vũ khí hay đầu quân cho IS là... cực kỳ khó khăn.
Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phóng viên RT Gayane Chichakyan đã "chất" luôn: tại sao Washington lại tin cách hỗ trợ mới này sẽ hiệu quả, trong khi cách cũ đã thất bại rồi?
Thế nhưng điều cô nhận được từ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby chỉ là sự... lảng tránh đỉnh cao.
"Tôi chắc chắn sẽ không tranh cãi với đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng... Tôi sẽ không cho bạn câu trả lời, bởi nói điều gì đó từ bục phát biểu này là điều không phù hợp. Đó là chương trình của Bộ Quốc phòng". (Dịch nôm na: "Không phải việc của tôi nha" )
Theo RT, phóng viên Matt Lee từ AP cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: Mỹ sẽ đo lường sự tin tưởng của các nhóm nổi dậy bằng cách nào?
"Tôi không nghĩ chúng tôi có thể liệt kê ra nó", ông Kirby cho biết "thước đo sự tin tưởng" sẽ dựa trên các kiến thức và kinh nghiệm trước đó. (Nghe hơi mơ hồ nhỉ? )
Chương trình huấn luyện cho phe nổi dậy Syria của Mỹ đã vấp phải nhiều chỉ trích từ chính các quan chức Mỹ.
Sau gần 1 năm thực hiện, Mỹ mới chỉ huấn luyện được 60 chiến binh, cách xa cực kỳ so với mục tiêu 5.400 người ban đầu.
Trong đó, 18 người mất tích, một số khác bị bắt hoặc thiệt mạng. Cuối cùng, theo lời tướng Lloyd Austin - người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ - chỉ có 4-5 chiến binh đủ khả năng tham chiến thực sự. Số liệu này khá "sốc" đấy!
Hồi cuối tháng 9, chỉ huy một nhóm phiến quân Syria do Mỹ đào tạo đã đầu hàng IS trong một cuộc giao tranh, đồng thời "cống nạp" một phần vũ khí của nhóm mình cho Al-Nursa để đổi lấy sự an toàn. Drama quá trời drama!
Thượng nghị sĩ Jeff Sessions thẳng thắn: "Chương trình này đã thất bại hoàn toàn".
Thượng nghị sĩ John McCain cũng cay đắng xác nhận: "Đã một năm trôi qua, có vẻ như không thể nói rằng IS thất bại, chúng ta đã chiến thắng. Nếu cứ chiến đấu kiểu này, chúng ta sẽ thất bại".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest thì bày tỏ số lượng rất ít binh sĩ đủ khả năng chiến đấu "rõ ràng đã đặt ra những hoài nghi về hiệu quả của chương trình huấn luyện kể cả khi nó được thay đổi".
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cũng thừa nhận bản thân "không mấy hài lòng về những nỗ lực ban đầu" của chương trình này và Washington đang tìm cách khác để "vẫn đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra". Tóm lại là đang phải "xoay" lại từ đầu rồi đó!
Nguồn: soha.vn