World Cup 2026 đang diễn ra cực sôi nổi tại Mexico, nhưng không chỉ có những pha bóng đỉnh cao mà còn xuất hiện loạt drama khiến dân tình tranh cãi nảy lửa luôn á!
Vibe lễ hội ở các thành phố đăng cai đang cháy hết nấc với không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ. Nhưng mà ơ kìa, bên cạnh niềm vui bóng đá thì có một số vụ việc liên quan đến các phóng viên đang tác nghiệp khiến netizen phải "ồ lên" và đặt ra nhiều câu hỏi đấy!
Chỉ trong vài ngày đầu giải đấu thôi, ba nhà báo đến từ Hàn Quốc, Mexico và Italy đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị người hâm mộ tiếp cận bằng những hành động... hơi khó hiểu ngay khi đang livestream. Ơ hay, sao lại thế?
Case 1: Phóng viên Hàn Quốc bị hôn giữa sóng trực tiếp
Người đầu tiên "dính chưởng" là phóng viên Son Jang-hoon của đài MBC (Hàn Quốc). Khi đang tác nghiệp tại Zapopan thuộc khu vực Guadalajara, anh bỗng nhiên bị một nữ CĐV Mexico tiến đến nắm tay rồi... hôn lên má luôn!
Dù hơi bất ngờ nhưng Son Jang-hoon vẫn giữ thái độ pro, chill tiếp tục bản tin như không có gì xảy ra. Đoạn clip sau đó viral khắp mạng xã hội toàn cầu nha!
Nhiều người bảo đây chỉ là hành động thân thiện của người dân địa phương trong không khí lễ hội thôi mà. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc tự ý động chạm người khác khi chưa được đồng ý là hơi quá giới hạn rồi đó!
Case 2: Nữ phóng viên Mexico bị ôm chầm từ phía sau
Vụ thứ hai xảy ra với nữ phóng viên kiêm influencer Montserrat Gómez bên ngoài sân vận động Mexico City sau chiến thắng của đội tuyển Mexico. Đang livestream thì bất ngờ bị một người đàn ông từ phía sau ôm chầm, động chạm vào eo luôn. Này thì hơi sợ rồi nha!
Khác với Son Jang-hoon, Montserrat Gómez đã quyết định lên tiếng công khai về vụ việc này. Cô chia sẻ clip lên mạng xã hội và khẳng định đây là hành động thiếu tôn trọng cả công việc lẫn không gian cá nhân của mình. Ủng hộ chị quá đi!
Case 3: Phóng viên Italy bị nhấc bổng lên vai
Sự việc thứ ba liên quan đến phóng viên người Italy - Alessio De Giuseppe của DAZN. Trong lúc đang tường thuật không khí sau trận khai mạc tại Mexico City, anh bị một nhóm CĐV vây quanh rồi nhấc bổng lên vai luôn giữa đám đông. Dù cố cầm micro tiếp tục làm việc nhưng anh gần như không thể kiểm soát được tình hình.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người bật cười vì độ ngẫu hứng và vui vẻ của đám đông. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Liệu việc tự ý động chạm và can thiệp vào công việc của phóng viên có nên được coi là bình thường chỉ vì đang trong không khí World Cup không nhỉ? 
Vậy ranh giới ở đâu?
Ba sự cố khác nhau nhưng đều dẫn đến một cuộc tranh luận chung: Đâu là ranh giới giữa sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và sự tôn trọng dành cho những người đang làm việc?
Nguồn: kenh14.vn
Vibe lễ hội ở các thành phố đăng cai đang cháy hết nấc với không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ. Nhưng mà ơ kìa, bên cạnh niềm vui bóng đá thì có một số vụ việc liên quan đến các phóng viên đang tác nghiệp khiến netizen phải "ồ lên" và đặt ra nhiều câu hỏi đấy!
Chỉ trong vài ngày đầu giải đấu thôi, ba nhà báo đến từ Hàn Quốc, Mexico và Italy đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị người hâm mộ tiếp cận bằng những hành động... hơi khó hiểu ngay khi đang livestream. Ơ hay, sao lại thế?
Case 1: Phóng viên Hàn Quốc bị hôn giữa sóng trực tiếp
Người đầu tiên "dính chưởng" là phóng viên Son Jang-hoon của đài MBC (Hàn Quốc). Khi đang tác nghiệp tại Zapopan thuộc khu vực Guadalajara, anh bỗng nhiên bị một nữ CĐV Mexico tiến đến nắm tay rồi... hôn lên má luôn!
Dù hơi bất ngờ nhưng Son Jang-hoon vẫn giữ thái độ pro, chill tiếp tục bản tin như không có gì xảy ra. Đoạn clip sau đó viral khắp mạng xã hội toàn cầu nha!
Nhiều người bảo đây chỉ là hành động thân thiện của người dân địa phương trong không khí lễ hội thôi mà. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc tự ý động chạm người khác khi chưa được đồng ý là hơi quá giới hạn rồi đó!
Case 2: Nữ phóng viên Mexico bị ôm chầm từ phía sau
Vụ thứ hai xảy ra với nữ phóng viên kiêm influencer Montserrat Gómez bên ngoài sân vận động Mexico City sau chiến thắng của đội tuyển Mexico. Đang livestream thì bất ngờ bị một người đàn ông từ phía sau ôm chầm, động chạm vào eo luôn. Này thì hơi sợ rồi nha!
Khác với Son Jang-hoon, Montserrat Gómez đã quyết định lên tiếng công khai về vụ việc này. Cô chia sẻ clip lên mạng xã hội và khẳng định đây là hành động thiếu tôn trọng cả công việc lẫn không gian cá nhân của mình. Ủng hộ chị quá đi!
Case 3: Phóng viên Italy bị nhấc bổng lên vai
Sự việc thứ ba liên quan đến phóng viên người Italy - Alessio De Giuseppe của DAZN. Trong lúc đang tường thuật không khí sau trận khai mạc tại Mexico City, anh bị một nhóm CĐV vây quanh rồi nhấc bổng lên vai luôn giữa đám đông. Dù cố cầm micro tiếp tục làm việc nhưng anh gần như không thể kiểm soát được tình hình.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người bật cười vì độ ngẫu hứng và vui vẻ của đám đông. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Liệu việc tự ý động chạm và can thiệp vào công việc của phóng viên có nên được coi là bình thường chỉ vì đang trong không khí World Cup không nhỉ?
Vậy ranh giới ở đâu?
Ba sự cố khác nhau nhưng đều dẫn đến một cuộc tranh luận chung: Đâu là ranh giới giữa sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và sự tôn trọng dành cho những người đang làm việc?
Nguồn: kenh14.vn