CuaDev8498
New member
Chuyện drama tại trạm thu phí Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) lại thêm căng khi một phóng viên của báo Thanh niên bị người đàn ông ném đá trúng đầu luôn rồi các bạn ơi!
Theo tin từ báo Zing.vn, vào chiều 9/8, tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để mua vé khi qua trạm thu phí Cai Lậy vẫn tiếp tục diễn ra. Giao thông khu vực này kẹt cứng nhiều giờ liền, không khác gì đi lùi thời gian đâu
Lúc đó, phóng viên Phạm Hữu của báo Thanh niên đang chill chill chụp ảnh dòng xe kẹt thì bị một người trong đám đông ném đá khiến anh bị sưng vùng đầu và trầy xước. Anh Hữu kể lại là sau khi bị tấn công, một người đàn ông vội vàng bỏ đi. May mà người dân xung quanh đã chứng kiến toàn bộ cảnh này nên có bằng chứng nha
Theo báo Công an nhân dân, người ném vật cứng vào phóng viên Hữu mặc thường phục (tức là không mặc đồng phục). Khi có nhiều người can thiệp, người đàn ông này đã lao vào một con hẻm. Toàn bộ sự việc đã được nhiều người quay clip lại.
Anh Hữu kể trên báo Thanh niên rằng khi anh tiến đến hỏi người đàn ông tại sao ném đá vào mình thì người này tìm cách bỏ đi và hỏi vặn: "Bằng chứng đâu?". Kiểu lật tẩy luôn ấy
"Cùng lúc đó có 2 công an viên, một người mặc đồng phục và một người không mặc áo (chỉ mặc quần) đều tỏ ra thờ ơ và nói không thấy và không biết gì", báo Thanh niên thuật lại lời anh Hữu. Alo alo, sao lại vậy được các bác ơi?
Báo Người lao động cho biết, theo tìm hiểu của tờ này thì người ném đá vào phóng viên là trưởng công an xã Phú An - nơi đặt trạm thu phí Cai Lậy. Plot twist không ai ngờ tới!
Tuy nhiên, trên báo Dân Việt, đại tá Nguyễn Hữu Trí (Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết vụ việc mới xảy ra nên chưa thể kết luận đúng sai.
"Vụ việc vừa xảy ra tối hôm qua và tôi chỉ đạo kiểm tra xử lý, xác minh làm rõ người mà dư luận đề cập là công an xã, không chính quy", Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nói với báo Dân Việt.
Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức hoạt động từ ngày 1/8. Ngay sau đó đã xảy ra tình trạng một số tài xế phản đối trạm bằng cách bỏ tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng vào chai nhựa khi trả phí. Việc này khiến thời gian qua trạm bị kéo dài, gây ùn tắc giao thông. Hình thức phản đối kiểu này cũng khá là sáng tạo ha 
Việc các tài xế cuộn tròn tiền bỏ vào chai nhựa trả phí đã được luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Công ty Luật IPIC – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội phân tích dưới góc độ pháp lý trên báo Infonet. Theo ông Hùng, tài xế cuộn tiền bỏ vào chai nhựa là hành vi cố ý, làm kéo dài thời gian qua trạm, gây ùn tắc.
"Tài xế biết rõ điều này và vẫn cố tình thực hiện. Hành vi này có dấu hiệu 'gây rối trật tự công cộng', tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật", luật sư Hùng nói trên báo Infonet.
Nguồn: soha.vn
Theo tin từ báo Zing.vn, vào chiều 9/8, tình trạng tài xế dùng tiền lẻ để mua vé khi qua trạm thu phí Cai Lậy vẫn tiếp tục diễn ra. Giao thông khu vực này kẹt cứng nhiều giờ liền, không khác gì đi lùi thời gian đâu
Lúc đó, phóng viên Phạm Hữu của báo Thanh niên đang chill chill chụp ảnh dòng xe kẹt thì bị một người trong đám đông ném đá khiến anh bị sưng vùng đầu và trầy xước. Anh Hữu kể lại là sau khi bị tấn công, một người đàn ông vội vàng bỏ đi. May mà người dân xung quanh đã chứng kiến toàn bộ cảnh này nên có bằng chứng nha
Theo báo Công an nhân dân, người ném vật cứng vào phóng viên Hữu mặc thường phục (tức là không mặc đồng phục). Khi có nhiều người can thiệp, người đàn ông này đã lao vào một con hẻm. Toàn bộ sự việc đã được nhiều người quay clip lại.
Anh Hữu kể trên báo Thanh niên rằng khi anh tiến đến hỏi người đàn ông tại sao ném đá vào mình thì người này tìm cách bỏ đi và hỏi vặn: "Bằng chứng đâu?". Kiểu lật tẩy luôn ấy
"Cùng lúc đó có 2 công an viên, một người mặc đồng phục và một người không mặc áo (chỉ mặc quần) đều tỏ ra thờ ơ và nói không thấy và không biết gì", báo Thanh niên thuật lại lời anh Hữu. Alo alo, sao lại vậy được các bác ơi?
Báo Người lao động cho biết, theo tìm hiểu của tờ này thì người ném đá vào phóng viên là trưởng công an xã Phú An - nơi đặt trạm thu phí Cai Lậy. Plot twist không ai ngờ tới!
Tuy nhiên, trên báo Dân Việt, đại tá Nguyễn Hữu Trí (Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết vụ việc mới xảy ra nên chưa thể kết luận đúng sai.
"Vụ việc vừa xảy ra tối hôm qua và tôi chỉ đạo kiểm tra xử lý, xác minh làm rõ người mà dư luận đề cập là công an xã, không chính quy", Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nói với báo Dân Việt.
Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 địa phận huyện Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức hoạt động từ ngày 1/8. Ngay sau đó đã xảy ra tình trạng một số tài xế phản đối trạm bằng cách bỏ tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng vào chai nhựa khi trả phí. Việc này khiến thời gian qua trạm bị kéo dài, gây ùn tắc giao thông. Hình thức phản đối kiểu này cũng khá là sáng tạo ha
Việc các tài xế cuộn tròn tiền bỏ vào chai nhựa trả phí đã được luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Công ty Luật IPIC – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội phân tích dưới góc độ pháp lý trên báo Infonet. Theo ông Hùng, tài xế cuộn tiền bỏ vào chai nhựa là hành vi cố ý, làm kéo dài thời gian qua trạm, gây ùn tắc.
"Tài xế biết rõ điều này và vẫn cố tình thực hiện. Hành vi này có dấu hiệu 'gây rối trật tự công cộng', tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật", luật sư Hùng nói trên báo Infonet.
Nguồn: soha.vn