Teen976f0502
New member
Trưa 14/8, một vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc đã xảy ra tại vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Phóng viên Ngô Thiên Phúc đang làm nhiệm vụ thì bị hành hung ngay tại hiện trường vụ cháy xe khách
Chuyện gì đã xảy ra?
Vào khoảng 12h trưa hôm đó, chiếc xe khách chất lượng cao của hãng Cúc Tùng (biển số 79B-00215) đang chở khoảng 40 hành khách từ Bến xe Miền Đông (TP.HCM) thì bất ngờ bốc cháy ở phía sau khi đến vòng xoay Tam Hiệp.
May quá là tài xế phản ứng nhanh, tấp xe vào lề (sát luôn cây xăng nữa chứ ) để mọi người xuống và dập lửa kịp thời. Rất may là ngọn lửa mới chỉ kịp cháy xém, xe chưa bị hư hại nhiều.
Plot twist không ai ngờ tới
Khi các phóng viên có mặt để tác nghiệp, một anh chàng mặc áo phông, đội mũ cối từ nhóm người của nhà xe bất ngờ lao tới la lối, đòi giật máy ảnh và dọa "xử" luôn. Kiểu gì vậy trời?
Phóng viên Ngô Thiên Phúc (Báo Tuổi Trẻ) vừa giơ máy ảnh lên chụp thì bị người này đánh mạnh vào tay làm máy suýt rơi. Không dừng lại ở đó, anh ta còn thúc cùi chỏ mạnh vào ngực khiến anh Phúc phải ôm ngực, khụy xuống. Quá đáng luôn á!
Thấy hành động ngang ngược như vậy, nhóm phóng viên và người dân xung quanh phản ứng quyết liệt. Người đàn ông kia liền... vùng chạy trốn. Ủa vậy là tự nhận mình sai rồi đó chứ sao?
Cơ quan chức năng vào cuộc
Cảnh sát 113 và Công an phường Long Bình đã có mặt ngay sau đó để lập biên bản. Tuy nhiên, người hành hung đã bỏ trốn, chủ xe và tài xế cũng lánh mặt luôn (sus quá đi à ). Hai nhân viên nhà xe được mời về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Phóng viên Ngô Thiên Phúc sau đó phải vào viện để giám định tình trạng sức khỏe.
Tại trụ sở Công an phường Long Bình, hai nhân viên nhà xe vẫn một mực khẳng định "không biết người hành hung phóng viên là ai". Seriously? Cùng một nhóm mà không biết sao?
Nguồn: soha.vn