Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp rồi nè! Giống như mình, người Trung Quốc cũng tất bật chuẩn bị cơm cúng, sắm kẹo đường và mua câu đối đỏ, lồng đèn khắp nơi để đón ông Công ông Táo đó các bạn ơi.
Ai cũng biết ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo về trời báo cáo với Ngọc Hoàng mà đúng không? Ở Việt Nam mình hay thả cá chép và sắm mâm cỗ cúng tổ tiên, nhưng bên Trung Quốc lại có những phong tục siêu khác biệt luôn đó!
Vào ngày 23 tháng Chạp (8/2) năm nay, dân Trung Quốc đã bắt đầu làm kẹo đường, bánh màn thầu để cúng ông Táo rồi nha.
Người ta gọi ngày này là "Tiểu niên" - đánh dấu bắt đầu chuỗi ngày sắm Tết náo nhiệt đây. Theo truyền thống, ngày ông Công ông Táo nhất định phải có kẹo đường nha các bạn! Ở thôn Thanh Bình, tỉnh Sơn Đông, người dân đang tích cực làm kẹo theo kiểu truyền thống. Đây còn là nghề chính của cả thôn luôn á! Mỗi ngày họ làm được đến 150kg kẹo đường (hạt sen, dưa, hạt mè...) với đầy đủ vị cay, chua, ngọt để bán ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thanh Đảo, Tề Nam, Hà Bắc...
Ở thành phố Cát Lâm, khắp các con đường toàn thấy gánh hàng rong bán kẹo kéo, mỗi thanh chỉ 2 tệ thôi (tầm 7k đồng). Kẹo kéo Trung Quốc làm từ mạch nha, ăn dính răng lắm nhưng kéo được dài dài thành thanh hoặc cuộn tròn xinh xắn. Và đây là điểm thú vị nè: người Trung Quốc tin rằng vì kẹo rất dính nên sẽ "dính miệng" ông Táo lại, không để ông bẩm những chuyện không hay lên Ngọc Hoàng Chiêu hay ghê!
Không chỉ thế đâu, ngày này người ta còn đi mua câu đối đỏ về dán ngoài cửa nhà hoặc trong phòng khách nữa. Các ông đồ tụ họp ngoài đường lớn với bút mực, đài mực và giấy viết chờ khách tới chọn chữ. Những câu đối với ý nghĩa hạnh phúc, sung túc, bình an luôn là top choice của mọi người!
Ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, nhiều ông đồ đứng bán chữ, tặng chữ hay câu đối cho người dân luôn nè.
Trên một con đường ở thành phố Tần Hoàng, Hà Bắc, chính quyền còn tổ chức hoạt động "Nặn bánh đón năm mới" cực vui. Người dân và các bé có thể cùng nhau làm những chiếc bánh màn thầu đủ hình dạng, kích thước, màu sắc để mang lại điều mới mẻ cho năm mới sắp tới.
Một bếp than ở tỉnh Thiểm Tây. Không khí ngày ông Công ông Táo ở vùng nông thôn thu hút nhiều người dừng chân ghé thăm lắm nha.
Ngày 23 tháng Chạp, giống như Việt Nam mình, người Trung Quốc cũng làm cơm cúng lên tổ tiên. Cúng xong thì đốt bức hình Táo quân cùng giấy tiền, vàng mã để tiễn ông về trời. Sau lễ cúng, gia chủ sẽ dán bức hình Táo quân mới vào bếp cho năm mới. Nhưng khác với mình thả cá chép, người Trung Quốc lại đốt ngựa giấy để chở ông Táo lên thiên đình đó!
Nguồn: kenh14.vn