Phóng to 5 lần bức tranh thời Minh, dân mạng sốc nặng: Góc tranh có món đồ xuyên không hay sao?

MinDev6927

New member
9c6ba8a9e7f0b3d8f6df.jpg


Một món đồ xuất hiện trong góc nhỏ xíu của bức tranh cổ đang khiến hội netizen bây giờ rối não cực mạnh luôn á!

Nhắc đến lịch sử hội họa cổ Trung Quốc kéo dài hàng nghìn năm, thì thời nhà Minh (1368 - 1644) chính là thời kỳ "vàng son" với đủ loại trường phái hội họa xuất hiện rần rần.

Từ thời Minh đến giờ, nhiều bức tranh huyền thoại vẫn được lưu truyền như "Quế Cúc sơn li đồ", "Xuân du vãn quy đồ". Nhưng phải nói luôn là tập tranh "Thái bình thịnh thế" của họa sĩ Đới Tiến mới thực sự là "bé cưng" của triều đại này nha!

Tập tranh gồm tận 10 cuộn, vẽ lại cuộc sống đời thường của mọi tầng lớp vào đầu thời Minh – từ cảnh đánh bắt cá, lũ trẻ chơi đùa, tập bắn cung cho đến khung cảnh thư giãn khi chăn thả gia súc về nhà. Nói chung là muốn flex cuộc sống yên bình và thịnh vượng thời bấy giờ đó! ✨

d03ce5d7e5d54bf59a0f.jpg


"Thái bình thịnh thế" hot rần rần trong triều đình lúc đó luôn, vì bức tranh này như một công cụ "truyền thông" giúp dân chúng tin tưởng vào hoàng đế và các quan lại triều đình hơn ấy mà.

Thế nhưng trong 10 cuộn tranh của "Thái bình thịnh thế", có một bức sau hàng trăm năm vẫn khiến hậu thế "đau não" và chưa ai giải thích nổi. Đó là bức tranh có tên "Ngựa gỗ".

86a98470119120e21f48.jpg


Content của bức tranh này nghe qua thì cũng ez thôi: Trong một cái sảnh, giữa sàn nhà vuông vắn, một đứa nhóc đang ngồi xổm thả chú ngựa yêu quý ra khỏi cái lồng để show cha mình xem, trong khi thầy giáo của cậu bé đang ngồi phía sau theo dõi.

Nhưng mà đợi đã! Khi phóng to bức tranh lên 5 lần, netizen thời hiện đại mới "sốc visual" vì một chi tiết nhỏ xíu!

Chính con ngựa của cậu bé đó khiến mọi người thấy bức tranh kỳ lạ vô cùng. Câu hỏi đặt ra là: Sao con ngựa này lại có thể chạy trên mặt đất được, trong khi kích thước của nó nhỏ tẹo, chỉ là một con ngựa "tí hon" thôi???

Hãy nhớ là bối cảnh đây là thời Minh tức khoảng 400-500 năm trước, đồ chơi chạy bằng pin hay dây cót chưa được phát minh ra. Vậy nên không thể có một con ngựa "tí hon" tự chạy được như đồ chơi hiện đại ở thời Minh được nha!

Hơn nữa, nếu giả sử tác giả muốn vẽ một con ngựa thật bằng xương bằng thịt thì cũng vô lý lắm. Vì chúng ta đều biết rằng ngay cả con ngựa nhỏ nhất trên đời cũng không thể "mini" đến mức đó được!

76c7d80ad6005a34c934.jpg


Nhìn kỹ hơn sẽ thấy con ngựa này được cậu bé lôi ra từ một chiếc hộp. Plot twist này đã gây drama cực mạnh đây! Vì nếu nói đây chỉ là đồ chơi thì làm sao nó tự di chuyển được, còn nếu là con ngựa thật thì cũng không thể nhỏ thế và sống được trong hộp như vậy chứ?

3f859744cd2387d07d9c.jpg


8230b7aa07ce403135c8.jpg


Giải thích kiểu gì cũng thấy "sai sai"!

Thế nên nhiều cư dân mạng đã khẳng định chắc nịch luôn: "Con ngựa này chắc chắn là đồ chơi chạy pin thời hiện đại bị rơi vào hố đen xuyên không về thời cổ đại, rồi trở thành pet độc lạ của cậu bé trong tranh.

Vào thời điểm đó, người họa sĩ tình cờ là khách đến nhà, nhìn thấy cảnh này nên vẽ lại, và nó được lưu truyền đến tận bây giờ."

Nhưng suy cho cũng thì đây cũng chỉ là phỏng đoán của netizen thôi, vì chưa ai prove được xuyên không là có thật cả mà!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top