Chuyện này nghe vừa bựa vừa thú vị luôn các bạn ơi!
Nhắc đến Vincent van Gogh thì ai cũng biết – ông là một trong những "ông hoàng" hội họa đỉnh nhất thế giới mà. Những tác phẩm để đời của ông không chỉ đẹp mê hồn mà giá trị còn "xịn sò" cả về nghệ thuật lẫn tiền bạc nữa.
Chuyện là năm 2017, Mary Schafer – một chị chuyên gia bảo tồn tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins (bang Missouri, Mỹ) – đang mải mê nghiên cứu bức tranh siêu nổi "Những cây ô liu" của Van Gogh. Bức tranh này được vẽ năm 1889, hồi Van Gogh đang phải vật lộn với bệnh tâm lý, nhưng vẫn được công nhận là một trong những kiệt tác đỉnh cao của ông.
Rồi khi chị Mary soi tranh dưới kính hiển vi phẫu thuật (phóng to hàng trăm lần nha), bất ngờ phát hiện một thứ cực kỳ lạ lùng mà suốt hơn 1 thế kỷ không ai để ý!
Chị Mary kể lại với Live Science: "Lúc đầu tui nghĩ đó là một chiếc lá nhỏ. Nhưng nhìn kỹ hơn thì ủa... hóa ra là một con côn trùng?!"
Đúng rồi, đó là xác khô của một con châu chấu luôn! Các nhà nghiên cứu nói rằng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì Van Gogh hay vẽ ngoài trời, ít khi ở trong xưởng kín. Nên chắc bé châu chấu bay lung tung rồi "nằm lì" luôn trên bức tranh
Sau đó chị Schafer liên hệ với giáo sư Michael Engel – một nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Kansas – để "detective" thêm xem có suy ra được gì không. Nhưng giáo sư Engel bảo xác châu chấu không có dấu vết vật lộn để thoát ra, nên có thể bé nó đã "toang" từ trước rồi mới dính vào tranh.
Dù không mang giá trị học thuật gì to tát, nhưng Mary thừa nhận phát hiện này chill phết! Nhiều khách tham quan tò mò chen nhau xem, hy vọng tìm được dấu vết con châu chấu nằm im trong tranh suốt 136 năm qua
Fun fact: Van Gogh từng vẽ ít nhất 18 bức tranh về cây ô liu, chủ yếu trong thời gian ông ở Saint-Rémy-de-Provence năm 1889. Từ tháng 5/1889 đến tháng 5/1890, theo ý muốn của chính mình, Van Gogh vào điều trị tại một nhà thương và hay vẽ lại khung cảnh khu vườn bệnh viện.
Khi được ra ngoài, ông chọn cây ô liu, cây bách và những cánh đồng lúa mì làm nguồn cảm hứng. Trong đó, bức "Những cây ô liu vùng Alpilles" còn được xem như tác phẩm đi kèm với siêu phẩm "Đêm đầy sao" nữa đó!
Với Van Gogh, loạt tranh về cây ô liu mang ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Những bức vẽ tháng 5/1889 thể hiện sự sống, tính thiêng liêng và chu kỳ của tự nhiên. Đến tháng 11 cùng năm, nét cọ của ông lại bùng nổ cảm xúc, như cách ông thể hiện suy tư của bản thân.
Bức tranh người hái ô liu còn cho thấy mối liên kết sâu sắc giữa con người và thiên nhiên, qua chu kỳ sinh – tử, mùa màng và sự tái sinh. Nó cũng phản ánh niềm tin rằng con người có thể kết nối với cõi thiêng thông qua sự hòa hợp với thiên nhiên.
Van Gogh tìm được bình an và được "hồi máu" tinh thần mỗi khi hoà mình vào thiên nhiên. Mặc dù vẽ loạt tranh ô liu trong giai đoạn bệnh tật và khủng hoảng tâm lý, những tác phẩm này vẫn được đánh giá là đỉnh của đỉnh trong sự nghiệp của ông
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến Vincent van Gogh thì ai cũng biết – ông là một trong những "ông hoàng" hội họa đỉnh nhất thế giới mà. Những tác phẩm để đời của ông không chỉ đẹp mê hồn mà giá trị còn "xịn sò" cả về nghệ thuật lẫn tiền bạc nữa.
Chuyện là năm 2017, Mary Schafer – một chị chuyên gia bảo tồn tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins (bang Missouri, Mỹ) – đang mải mê nghiên cứu bức tranh siêu nổi "Những cây ô liu" của Van Gogh. Bức tranh này được vẽ năm 1889, hồi Van Gogh đang phải vật lộn với bệnh tâm lý, nhưng vẫn được công nhận là một trong những kiệt tác đỉnh cao của ông.
Rồi khi chị Mary soi tranh dưới kính hiển vi phẫu thuật (phóng to hàng trăm lần nha), bất ngờ phát hiện một thứ cực kỳ lạ lùng mà suốt hơn 1 thế kỷ không ai để ý!
Chị Mary kể lại với Live Science: "Lúc đầu tui nghĩ đó là một chiếc lá nhỏ. Nhưng nhìn kỹ hơn thì ủa... hóa ra là một con côn trùng?!"
Đúng rồi, đó là xác khô của một con châu chấu luôn! Các nhà nghiên cứu nói rằng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì Van Gogh hay vẽ ngoài trời, ít khi ở trong xưởng kín. Nên chắc bé châu chấu bay lung tung rồi "nằm lì" luôn trên bức tranh
Sau đó chị Schafer liên hệ với giáo sư Michael Engel – một nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Kansas – để "detective" thêm xem có suy ra được gì không. Nhưng giáo sư Engel bảo xác châu chấu không có dấu vết vật lộn để thoát ra, nên có thể bé nó đã "toang" từ trước rồi mới dính vào tranh.
Dù không mang giá trị học thuật gì to tát, nhưng Mary thừa nhận phát hiện này chill phết! Nhiều khách tham quan tò mò chen nhau xem, hy vọng tìm được dấu vết con châu chấu nằm im trong tranh suốt 136 năm qua
Fun fact: Van Gogh từng vẽ ít nhất 18 bức tranh về cây ô liu, chủ yếu trong thời gian ông ở Saint-Rémy-de-Provence năm 1889. Từ tháng 5/1889 đến tháng 5/1890, theo ý muốn của chính mình, Van Gogh vào điều trị tại một nhà thương và hay vẽ lại khung cảnh khu vườn bệnh viện.
Khi được ra ngoài, ông chọn cây ô liu, cây bách và những cánh đồng lúa mì làm nguồn cảm hứng. Trong đó, bức "Những cây ô liu vùng Alpilles" còn được xem như tác phẩm đi kèm với siêu phẩm "Đêm đầy sao" nữa đó!
Với Van Gogh, loạt tranh về cây ô liu mang ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Những bức vẽ tháng 5/1889 thể hiện sự sống, tính thiêng liêng và chu kỳ của tự nhiên. Đến tháng 11 cùng năm, nét cọ của ông lại bùng nổ cảm xúc, như cách ông thể hiện suy tư của bản thân.
Bức tranh người hái ô liu còn cho thấy mối liên kết sâu sắc giữa con người và thiên nhiên, qua chu kỳ sinh – tử, mùa màng và sự tái sinh. Nó cũng phản ánh niềm tin rằng con người có thể kết nối với cõi thiêng thông qua sự hòa hợp với thiên nhiên.
Van Gogh tìm được bình an và được "hồi máu" tinh thần mỗi khi hoà mình vào thiên nhiên. Mặc dù vẽ loạt tranh ô liu trong giai đoạn bệnh tật và khủng hoảng tâm lý, những tác phẩm này vẫn được đánh giá là đỉnh của đỉnh trong sự nghiệp của ông
Nguồn: kenh14.vn