Phong thủy đỉnh nhất không phải ở đất đai mà ở ngay trong con người bạn, ai cũng cần biết!

MochiAngel

New member
a39b39cc9437fe076f2c.jpg


Câu chuyện của thầy phong thủy này đang viral khắp MXH Trung Quốc vì quá ý nghĩa!

Mọi người share điên lên vì thông điệp siêu hay: "phong thủy tốt nhất" không phải mua được bằng tiền đâu nha!

**Chuyện kể rằng:**

Triệu Tử Hào là đại gia kinh doanh khá đình đám. Anh mua một mảnh đất xịn ở ngoại ô, xây biệt thự 3 tầng cực kỳ sang chảnh, có vườn hoa, ao cá đẹp mê hồn.

Đặc biệt phía sau còn có cây vải trăm tuổi (lý do anh mua đất này luôn vì vợ mê ăn vải lắm ).

Đang sửa nhà, bạn bè khuyên anh tìm thầy phong thủy về xem cho chuẩn, tránh phạm điều gì đó không hay.

Triệu Tử Hào tự lái xe qua tận Hồng Kông mời vị đại sư họ Tào - người có hơn 30 năm kinh nghiệm, khá máu trong giới phong thủy.

Sau khi bàn bạc xong, Triệu lái xe đưa thầy về biệt thự.

Trên đường đi, gặp xe nào muốn vượt, anh đều nhường hết.

Đại sư cười: "Ông chủ Triệu lái xe chậm rãi ghê nhỉ?"

Triệu cười to: "Những người vượt chắc đang gấp lắm, mình không nên cản đường làm họ mất thời gian."

Xe về đến thị trấn, một em nhỏ vừa cười vừa từ ngõ chạy ùa ra đường.

Triệu phanh gấp tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi nhưng anh vẫn chưa nhấn ga tiếp mà nhìn vào trong ngõ, dường như đang đợi gì đó. Một lúc sau, quả nhiên có thêm một em nhỏ nữa chạy ra đuổi theo bạn.

Đại sư Tào sốc: "Sao anh biết phía sau còn một đứa nữa??"

Triệu nhún vai: "Trẻ con hay chơi trò đuổi bắt mà, nếu chỉ một mình thì làm sao cười vui như thế được "

a7f9aaf0cc109caf709d.jpg


Đại sư giơ ngón cái khen ngợi: "Có tâm quá!"

Đến biệt thự, vừa xuống xe, mấy con chim bay ào từ sân sau ra trước. Triệu dừng xe ngay trước cổng và bảo thầy: "Phiền đại sư đợi ở đây một chút."

"Có chuyện gì vậy?" - đại sư lại ngạc nhiên lần nữa.

"Sau vườn chắc chắn có trẻ con đang hái trộm vải, giờ vào bây giờ chúng sẽ hoảng, không may rơi từ trên cây xuống nguy hiểm lắm," Triệu cười đáp.

Thầy phong thủy họ Tào im lặng giây lát rồi nói: "Phong thủy nhà anh không cần xem nữa đâu."

Lần này đến lượt Triệu bất ngờ: "Sao thế đại sư?"

"Những nơi có anh ở đều là nơi có phong thủy tốt cả rồi," đại sư Tào trả lời.

42559e7c2e58241eb34f.png


**Nhân kiệt địa linh - phong thủy đỉnh nhất đời người chính là TÂM của mỗi người! **

Con người nếu có tâm, có phúc, dù ở chỗ phong thủy xấu cũng sẽ có ngày chuyển đẹp. Ngược lại, dù ở nơi phong thủy đỉnh nhưng không có tâm thì cũng tự phá vỡ hết thôi.

Thấy chưa, không phải cứ ở chỗ phong thủy xịn là cuộc sống sẽ ez mode đâu nha! Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, tâm đức, phúc phận của mình. Và để có được những thứ đó, phải không ngừng tu dưỡng mỗi ngày.

Tu dưỡng để sống thiện lương, hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn để hiểu người khác hơn, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì có, không tham lam, không oán trách, thuận theo tự nhiên...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top