Phóng sinh online: Cứ tưởng order phúc đức như mua hàng trên Shopee, nhưng mà...

MiCute

New member
Mình mới biết về chuyện "phóng sinh online" sau khi đọc bài "Phóng sinh online: Nhận chuyển khoản thả động vật, khác gì bắt cóc tống tiền" và shock luôn á! Lướt vào mấy kênh livestream xem thử, té ra có gần 4.000 người đang xem cùng lúc luôn. Ở phần comment, hàng trăm người liên tục gửi request, chuyển tiền và ghi lời nguyện ước. Từng "đơn hàng" được thực hiện trước camera, với những chú cá được thả xuống khi mạng chúng đã có người bỏ tiền ra chuộc.

23f800f5e0a14c1a91ac.jpg


Nghe có vẻ pro không? Công nghệ 4.0 giúp mọi người tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền nữa. Không phải đội nắng đi mua chim, cua, cá, không phải chạy xe tìm chỗ thả, chỉ cần nằm trong phòng lạnh, lướt phone, gửi request là xong. Những con vật được thả ra giống như voucher đổi công đức vậy, sẽ mang lại tài lộc, thăng tiến, đỗ đạt, sức khỏe, bình an... với giá chỉ vài ba chục nghìn.

Nghe y chang order đồ trên Shopee phải không? Nhưng mà... làm gì có chuyện công đức được ship COD tận nhà dễ vậy đâu các bạn ơi! ‍♀️

Plot twist: Đây không phải cách tích đức đúng nghĩa

Phóng sinh truyền thống dựa trên triết lý từ bi, bình đẳng và luật nhân quả. Kinh sách Phật giáo có nhiều câu chuyện kể về người làm việc thiện sau đó nhận quả ngọt. Chẳng có gì sai khi mong muốn điều tốt cho bản thân và gia đình, nhưng cách thực hiện của nhiều người giờ chỉ còn là cái vỏ của từ bi thôi.

Nếu hiểu đúng tinh thần Phật giáo, bạn sẽ biết rằng: tài lộc, an khang là quả, chứ không phải mục đích của việc thiện. Để có quả ngọt thì nhân phải chuẩn - động cơ phóng sinh là để cứu sinh linh chứ không phải để đổi lấy lợi ích cho mình.

Khi mua dịch vụ phóng sinh qua mạng, có bao nhiêu người quan tâm đến việc những con vật nhỏ đó có thật sự sống sót sau quy trình bắt - thu mua - chờ đợi - livestream - thả (ở môi trường chưa chắc phù hợp)? Có lẽ rất ít, vì khi chuyển khoản, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhu cầu bỏ tiền lẻ đổi công đức đẩy nhiều con cá, chim, tôm cua ốc... vốn tự do và khỏe mạnh vào chỗ chết. Vậy mà vẫn gọi là tích đức sao?

Chậm lại và nhìn lại bản chất thật sự

Trong nhịp sống trượt nhanh như những cú swipe trên màn hình điện thoại, chúng ta hãy lắng lại một chút để nhìn thấy ý nghĩa chân thật nhất của việc phóng sinh - tôn trọng quyền sống và lòng khao khát sống của muôn loài, là hành động của lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.

Mình có người bạn không đi chùa, cúng Phật bao giờ. Có lần khi chở mình đi mua cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), bạn ấy thấy chiếc lồng nhốt đầy mèo buộc phía sau xe máy đang đỗ bên lề đường. Lo sợ rằng đích đến của lồng mèo này là nhà hàng đặc sản nào đó, bạn ấy dừng xe. Sau một lúc đứng nhìn chăm chăm vào bầy mèo, bạn mình quyết định mua lại toàn bộ, sau đó liên hệ để đưa chúng đến nhóm cứu trợ động vật, nhờ họ chăm sóc và tìm chủ mới.

Mấy tháng sau gặp lại trong buổi tụ tập, bạn ấy thẳng thừng từ chối món "tiểu hổ". Trước đây dù không muốn nhưng nể bạn bè nên đôi khi vẫn dùng, nhưng giờ thì dứt khoát không. Bạn mình nói: ánh mắt những con mèo hôm đó khiến bản thân cảm thấy không thể ăn thịt chó mèo được nữa. Mình nghĩ, đó mới thật là cái tâm của Phật tử. ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top