Chiến thắng sát nút trước TP.HCM ở lượt 7 giúp Phong Phú Hà Nam lên ngôi đầu bảng rồi nè, còn Hà Nội thì vẫn đuổi theo sát nút không chịu buông
Lượt trận thứ 7 của Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia – Cúp Acecook 2026 diễn ra với những kết quả khá "drama", ảnh hưởng cực mạnh đến cuộc đua trên bảng xếp hạng đó nha. Trong đó, chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã "flex" skills tận dụng cơ hội cực đỉnh để vươn lên chiếm ngôi đầu luôn
Ở trận đấu mở màn, Hà Nội gặp Than Khoáng sản Việt Nam trong thế trận siêu chặt chẽ và thận trọng. Hai đội giằng co quyết liệt ở giữa sân, không tạo được nhiều cơ hội ngon lành gì trong hiệp một cả. Phải sang tới hiệp hai, thế "bí" mới được phá vỡ nè. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Lê Thị Trang bật cao đánh đầu chuẩn không cần chỉnh, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội
Trận đấu còn lại chứng kiến màn so tài giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Đội bóng chủ nhà nhập cuộc khá chủ động, nhưng Phong Phú Hà Nam cho thấy lối chơi cực chắc chắn và khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật kiểu "không thủng là được". Plot twist của trận đấu đến ở phút 72, khi Lê Hồng Yêu tận dụng ngon cơ hội để ghi bàn, giúp Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Nguồn: soha.vn
Lượt trận thứ 7 của Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia – Cúp Acecook 2026 diễn ra với những kết quả khá "drama", ảnh hưởng cực mạnh đến cuộc đua trên bảng xếp hạng đó nha. Trong đó, chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã "flex" skills tận dụng cơ hội cực đỉnh để vươn lên chiếm ngôi đầu luôn
Ở trận đấu mở màn, Hà Nội gặp Than Khoáng sản Việt Nam trong thế trận siêu chặt chẽ và thận trọng. Hai đội giằng co quyết liệt ở giữa sân, không tạo được nhiều cơ hội ngon lành gì trong hiệp một cả. Phải sang tới hiệp hai, thế "bí" mới được phá vỡ nè. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Lê Thị Trang bật cao đánh đầu chuẩn không cần chỉnh, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội
Trận đấu còn lại chứng kiến màn so tài giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Đội bóng chủ nhà nhập cuộc khá chủ động, nhưng Phong Phú Hà Nam cho thấy lối chơi cực chắc chắn và khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật kiểu "không thủng là được". Plot twist của trận đấu đến ở phút 72, khi Lê Hồng Yêu tận dụng ngon cơ hội để ghi bàn, giúp Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Nguồn: soha.vn