NgocIu5194
New member
Tháng 11 năm ngoái, trong lúc đang cố đánh chặn đòn tấn công của Israel, phòng không Syria bỗng gặp phải một tình huống "drama" kiểu "tự dưng dại khờ" mà ai nghe cũng phải giật mình. Các chuyên gia gọi luôn đây là "thảm họa thực sự" cho hệ thống phòng không Syria đó các bạn ơi!
Sau khi Không quân Israel (IAF) tấn công ồ ạt các mục tiêu của Iran ở Syria hồi tháng 11/2019, trang Zaman al-Wasl - một website đối lập Syria đã drop một bài viết khá "nóng" về sự kiện này. Họ kể lại chi tiết về màn đánh chặn của các hệ thống phòng không Syria trong cuộc tấn công đó.
Một nguồn tin từ lực lượng phòng không Quân đội Syria đã chia sẻ với Zaman al-Wasl rằng, trong đợt Israel tấn công các mục tiêu bên trong và xung quanh thủ đô Damascus, có một chuyện "khó đỡ" đã xảy ra. Nguồn tin này gọi nó là "thảm họa thực sự với các tên lửa phòng không Syria" luôn á!
Chuyện là sao? Sau khi các tên lửa phòng không Syria được phóng đi về phía mục tiêu, một số tên lửa đã... tự nổ ngay khi vừa rời bệ phóng, chỉ bay được khoảng 2-5km thôi. Còn mấy quả khác thì bay lung tung như "say rượu" rồi rơi xuống đất ngay sau đó, khiến dân thường ở trong và xung quanh Damascus bị thương vong. Thương tâm quá đi!
Ban đầu, các sĩ quan phòng không Syria tưởng là Israel "chơi bẩn" bằng cách gây nhiễu hệ thống chỉ huy - kiểm soát, radar và liên lạc của họ như thường lệ. Nhưng lần này... plot twist! Nguồn tin cho biết họ bị shock vì sự thật quá bất ngờ.
Một số trung tâm tác chiến điện tử của Nga hoạt động ở phía Nam Damascus, đặc biệt dọc đường dẫn đến sân bay quốc tế, đã phát hiện ra các nguồn tín hiệu gây nhiễu đáng ngờ.
Và guess what? Những tín hiệu này không đến từ Israel đâu nhé! Chúng đến từ chính các căn cứ bên trong lãnh thổ Syria, cụ thể là từ các địa điểm mà Quân đội Syria đang vận hành các hệ thống tác chiến điện tử: Jebel al-Manaa gần Al Kiswah, Tel-Sarukhiya ở phía Tây Damascus và Tell Sultan gần al Sayyidah Zainab. Nga đã phải báo ngay cho Syria biết chuyện này.
Ở cả ba địa điểm trên, Syria đều triển khai các hệ thống gây nhiễu IS-1 và IS-2 do Iran sản xuất. Các hệ thống này được thiết kế để gây nhiễu tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường GPS và các loại tên lửa dẫn đường khác.
Vấn đề là gì? Chính những hệ thống gây nhiễu của Iran này đã "phản dame" Syria, khiến tên lửa phòng không của họ bay loạn xạ và tự nổ! Kiểu tự "ăn hành" bản thân vậy đó! 
Tình huống "hài hước" (mà buồn) này đã buộc Bộ trưởng Quốc phòng Syria phải ra lệnh thành lập một hội đồng đánh giá kỹ thuật ba bên, gồm các chuyên gia từ Cục Tác chiến Điện tử, Cục Phòng không và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học Syria (CERS).
Hội đồng này phải điều tra nguyên nhân và tìm cách xử lý để tránh tình trạng "tự bắn vào chân" này tái diễn trong tương lai.
Bộ trưởng Quốc phòng Syria còn yêu cầu binh lính Syria phải hợp tác kỹ thuật với các chuyên gia Iran và Nga đang ở Syria để xác định vấn đề và tìm giải pháp càng nhanh càng tốt. Nhanh lên thôi, chứ không lại "toang" nữa!
Nguồn: soha.vn
Sau khi Không quân Israel (IAF) tấn công ồ ạt các mục tiêu của Iran ở Syria hồi tháng 11/2019, trang Zaman al-Wasl - một website đối lập Syria đã drop một bài viết khá "nóng" về sự kiện này. Họ kể lại chi tiết về màn đánh chặn của các hệ thống phòng không Syria trong cuộc tấn công đó.
Một nguồn tin từ lực lượng phòng không Quân đội Syria đã chia sẻ với Zaman al-Wasl rằng, trong đợt Israel tấn công các mục tiêu bên trong và xung quanh thủ đô Damascus, có một chuyện "khó đỡ" đã xảy ra. Nguồn tin này gọi nó là "thảm họa thực sự với các tên lửa phòng không Syria" luôn á!
Chuyện là sao? Sau khi các tên lửa phòng không Syria được phóng đi về phía mục tiêu, một số tên lửa đã... tự nổ ngay khi vừa rời bệ phóng, chỉ bay được khoảng 2-5km thôi. Còn mấy quả khác thì bay lung tung như "say rượu" rồi rơi xuống đất ngay sau đó, khiến dân thường ở trong và xung quanh Damascus bị thương vong. Thương tâm quá đi!
Ban đầu, các sĩ quan phòng không Syria tưởng là Israel "chơi bẩn" bằng cách gây nhiễu hệ thống chỉ huy - kiểm soát, radar và liên lạc của họ như thường lệ. Nhưng lần này... plot twist! Nguồn tin cho biết họ bị shock vì sự thật quá bất ngờ.
Một số trung tâm tác chiến điện tử của Nga hoạt động ở phía Nam Damascus, đặc biệt dọc đường dẫn đến sân bay quốc tế, đã phát hiện ra các nguồn tín hiệu gây nhiễu đáng ngờ.
Và guess what? Những tín hiệu này không đến từ Israel đâu nhé! Chúng đến từ chính các căn cứ bên trong lãnh thổ Syria, cụ thể là từ các địa điểm mà Quân đội Syria đang vận hành các hệ thống tác chiến điện tử: Jebel al-Manaa gần Al Kiswah, Tel-Sarukhiya ở phía Tây Damascus và Tell Sultan gần al Sayyidah Zainab. Nga đã phải báo ngay cho Syria biết chuyện này.
Ở cả ba địa điểm trên, Syria đều triển khai các hệ thống gây nhiễu IS-1 và IS-2 do Iran sản xuất. Các hệ thống này được thiết kế để gây nhiễu tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường GPS và các loại tên lửa dẫn đường khác.
Vấn đề là gì? Chính những hệ thống gây nhiễu của Iran này đã "phản dame" Syria, khiến tên lửa phòng không của họ bay loạn xạ và tự nổ! Kiểu tự "ăn hành" bản thân vậy đó!
Tình huống "hài hước" (mà buồn) này đã buộc Bộ trưởng Quốc phòng Syria phải ra lệnh thành lập một hội đồng đánh giá kỹ thuật ba bên, gồm các chuyên gia từ Cục Tác chiến Điện tử, Cục Phòng không và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học Syria (CERS).
Hội đồng này phải điều tra nguyên nhân và tìm cách xử lý để tránh tình trạng "tự bắn vào chân" này tái diễn trong tương lai.
Bộ trưởng Quốc phòng Syria còn yêu cầu binh lính Syria phải hợp tác kỹ thuật với các chuyên gia Iran và Nga đang ở Syria để xác định vấn đề và tìm giải pháp càng nhanh càng tốt. Nhanh lên thôi, chứ không lại "toang" nữa!
Nguồn: soha.vn