Lực lượng phòng không Syria vừa trải qua một pha "tự vả vào mặt mình" cực mạnh sau khi vội tuyên bố bắn chặn thành công 9 tên lửa Israel nhưng thực ra... chẳng có cuộc tấn công nào cả luôn
Hôm 17/4 vừa rồi, hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA cùng với cơ quan truyền thông của Hezbollah đã đưa tin về một vụ Israel dùng tên lửa tấn công 2 sân bay quân sự Shayrat và Dumayr của họ.
Báo chí Syria còn hype lên rằng tên lửa không đối đất siêu âm Sky Sniper của Israel đã được dùng, nhưng phòng không Syria xịn sò đã bắn rơi cả 9 quả luôn. Nghe oách thiệt đấy!
Điều này thực sự gây shock vì các hệ thống vũ khí mà Quân đội Syria đang xài được đánh giá là không đủ sức đối phó với loại đạn hành trình bay với tốc độ khủng (Mach 3,5) lại còn bay sát mặt đất như Sky Sniper.
Để "flex" chiến công, không lâu sau mạng xã hội đã xuất hiện mấy tấm ảnh về "xác tên lửa Israel bị hạ". Nhưng plot twist là... do quá vội vàng nên người đăng đã "lấy nhầm" rocket 9M55K của tổ hợp pháo phản lực BM-30 Smerch ra làm minh họa. Bruh moment thật sự 
Cuối ngày hôm đó, mọi chuyện đã sáng tỏ. Giới chức quân sự Damascus buộc phải thông báo sự cố này do... cảnh báo nhầm chứ không phải bị tấn công thật. Nguồn tin Reuters cho rằng lỗi kỹ thuật này do hoạt động "tấn công điện tử" của Mỹ và Israel nhắm vào hệ thống radar cảnh báo sớm của Syria.
Vậy là chẳng có chuyện bắn hạ 9 tên lửa Israel nào cả. Một pha "flop" kinh điển của Quân đội Syria đây rồi
Nhưng drama chưa dừng ở đó! Các "chiến công" trong quá khứ của phòng không Syria cũng bị đem ra "mổ xẻ" lại. Đầu tiên là thành tích bắn hạ 5/8 tên lửa Israel tấn công sân bay T4, nhưng vẫn để nhiều cố vấn quân sự Iran thiệt mạng.
Tuy nhiên vấn đề hot nhất lại là phát ngôn về việc Syria đã hạ thành công tới 71 tên lửa hành trình siêu hiện đại của liên quân Mỹ - Anh - Pháp trong đợt oanh kích hôm 14/4 vừa qua.
Plot twist tiếp theo: các tổ hợp tên lửa phòng không Syria triển khai đều thuộc thế hệ cũ, được đánh giá là không thể đánh chặn mục tiêu bay thấp
Thực ra ngay lúc đó đã có nghi ngờ rằng Syria "phông bạt" quá đà rồi, nhất là khi hôm sau Mỹ thông báo toàn bộ 105 tên lửa của họ đều trúng mục tiêu. Còn phòng không Syria bị chế áp hoàn toàn bởi nhiễu điện tử, dẫn đến việc bắn vu vơ lên trời chứ chẳng nhắm vào mục tiêu cụ thể nào cả.
Nguồn: soha.vn
Hôm 17/4 vừa rồi, hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA cùng với cơ quan truyền thông của Hezbollah đã đưa tin về một vụ Israel dùng tên lửa tấn công 2 sân bay quân sự Shayrat và Dumayr của họ.
Báo chí Syria còn hype lên rằng tên lửa không đối đất siêu âm Sky Sniper của Israel đã được dùng, nhưng phòng không Syria xịn sò đã bắn rơi cả 9 quả luôn. Nghe oách thiệt đấy!
Điều này thực sự gây shock vì các hệ thống vũ khí mà Quân đội Syria đang xài được đánh giá là không đủ sức đối phó với loại đạn hành trình bay với tốc độ khủng (Mach 3,5) lại còn bay sát mặt đất như Sky Sniper.
Để "flex" chiến công, không lâu sau mạng xã hội đã xuất hiện mấy tấm ảnh về "xác tên lửa Israel bị hạ". Nhưng plot twist là... do quá vội vàng nên người đăng đã "lấy nhầm" rocket 9M55K của tổ hợp pháo phản lực BM-30 Smerch ra làm minh họa. Bruh moment thật sự
Cuối ngày hôm đó, mọi chuyện đã sáng tỏ. Giới chức quân sự Damascus buộc phải thông báo sự cố này do... cảnh báo nhầm chứ không phải bị tấn công thật. Nguồn tin Reuters cho rằng lỗi kỹ thuật này do hoạt động "tấn công điện tử" của Mỹ và Israel nhắm vào hệ thống radar cảnh báo sớm của Syria.
Vậy là chẳng có chuyện bắn hạ 9 tên lửa Israel nào cả. Một pha "flop" kinh điển của Quân đội Syria đây rồi
Nhưng drama chưa dừng ở đó! Các "chiến công" trong quá khứ của phòng không Syria cũng bị đem ra "mổ xẻ" lại. Đầu tiên là thành tích bắn hạ 5/8 tên lửa Israel tấn công sân bay T4, nhưng vẫn để nhiều cố vấn quân sự Iran thiệt mạng.
Tuy nhiên vấn đề hot nhất lại là phát ngôn về việc Syria đã hạ thành công tới 71 tên lửa hành trình siêu hiện đại của liên quân Mỹ - Anh - Pháp trong đợt oanh kích hôm 14/4 vừa qua.
Plot twist tiếp theo: các tổ hợp tên lửa phòng không Syria triển khai đều thuộc thế hệ cũ, được đánh giá là không thể đánh chặn mục tiêu bay thấp
Thực ra ngay lúc đó đã có nghi ngờ rằng Syria "phông bạt" quá đà rồi, nhất là khi hôm sau Mỹ thông báo toàn bộ 105 tên lửa của họ đều trúng mục tiêu. Còn phòng không Syria bị chế áp hoàn toàn bởi nhiễu điện tử, dẫn đến việc bắn vu vơ lên trời chứ chẳng nhắm vào mục tiêu cụ thể nào cả.
Nguồn: soha.vn