ChangXanhVN
New member
Câu chuyện về phong bì 500k mừng đám cưới đang làm dậy sóng cộng đồng mạng khắp nơi luôn nè!
Nói thật là kinh doanh món gì cũng vậy, chắc đau tim nhất vẫn là chuyện bị boom hàng. Vừa không bán được tiền, vừa mất thời gian, lắm khi còn "toang" thêm mấy khoản chi phí nghe muốn khóc luôn á
Thế mà gần đây, MXH lại "rần rần" vì câu chuyện có 1-0-2 của một chủ shop, khi chị chia sẻ drama bị boom hàng kèm lời bật mí: "Bị boom hàng mà vui xỉu"
Story là thế này: Có một khách đặt mua online áo của shop rồi mặc đi đám cưới, không những xé tag trang phục mà còn xịt nước hoa thơm phức lun. Xong xuôi, bạn khách này bấm trả hàng và hoàn tiền, mục đích rõ ràng là muốn "phông bạt" có đồ mới đi đám cưới mà không tốn xu nào
Thông thường trong case này, người "ăn đòn" phải là chủ shop rồi, vì combo "ăn" trọn: tốn tiền - tốn công, thậm chí còn phải nuốt cục tức khi hàng về không còn "nguyên seal" như ban đầu nữa.
Nhưng plot twist ở chỗ, khi chủ shop nhận hàng về thì phát hiện trong túi áo còn sót lại phong bì 500.000đ - chính là phong bì mừng cưới mà bạn khách quên béng không kịp trao cho cô dâu chú rể
Chủ shop chia sẻ nguyên văn: "Khách yêu mua đồ shop xé tag, xịt nước hoa thơm phức mặc đi đám cưới đã đời rồi bấm trả hàng, mà quên mất trong áo còn phong bì thiệp mừng quên gửi đám cưới.
Thôi thì shop coi như cho thuê đồ 500.000đ đi, bạn cũng có đồ đẹp mặc đi đám cưới, thiệt hại là bên cô dâu chú rể có người đi ăn ké quên gửi tiền mừng".
Câu chuyện dở khóc dở cười này giờ đang hot rần rần trên các trang MXH, bài đăng của chủ shop chỉ sau 17 giờ đã hút gần 200.000 lượt xem luôn! Ở phần bình luận, netizen đều cảm thấy siêu hả hê, đồng loạt comment: "trong cái rủi lại có cái may", "chưa kịp buồn thì chuyện vui đã tới"...
Chủ shop sau đó còn flex thêm, xét về giá trang phục thì shop vẫn lời chứ không hề bị lỗ nha. Netizen càng khẳng định đây chính là "niềm vui nhân đôi" cho chủ shop và "cái kết chẳng ai ngờ" cho vị khách kia
Bên cạnh tình tiết bi hài đan xen, cư dân mạng cũng bức xúc thay cho chủ shop khi biết bạn khách nọ đã xé tag trang phục mà vẫn cố chấp trả hàng. Nhiều người bảo nếu không có chuyện "nhặt" được 500.000đ, chắc shop "toang" mất rồi
Một số comment của dân mạng:
- Không hiểu sao bạn khách này lại có hành động xấu xí như thế
- Cái kết của việc phông bạt đây rồi
- Khách gì mà kỳ cục thế, đã trả hàng còn mặc đi chơi, đã mặc còn xé tag
Nguồn: kenh14.vn