TiểuThưTràSữa
New member
Chiều 5/7, theo nguồn tin từ Báo Người Lao Động, UBND huyện Long Hồ đã chính thức ra quyết định cho ông Trần Chí Dũng - Phó Trưởng Công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thôi việc. Quyết định này được đưa ra theo nguyện vọng cá nhân của ông Dũng và tham mưu từ UBND xã Thạnh Quới.
Trước đó, Đảng ủy xã Thạnh Quới cũng đã ra quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông Dũng do có hành vi vi phạm đạo đức lối sống. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận địa phương thời gian qua.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Theo lời kể của em L.T.P.T. (16 tuổi, ngụ tại xã), vào ngày 10/5, ông Dũng có đến nhà để rủ bố em đi dự đám cưới nhưng không gặp nên đã bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, ông Dũng quay lại khi em T. đang ở nhà một mình.
"Lần đầu ông ấy xin số điện thoại rồi nói 'có gì rủ đi nhà trọ'. Lúc ấy em nói 'chú lớn tuổi nhưng ăn nói thiếu đứng đắn' nên ổng bỏ đi. Khoảng 10 phút sau thì ổng quay lại, thấy em đang nằm võng thì chú ấy nhào vô ôm rồi sờ mó cơ thể em", T. kể lại.
Sợ hãi, em T. đã đạp khiến ông Dũng té ngã rồi bỏ chạy la lớn. Tuy nhiên do tiếng nhạc từ đám tiệc nhà bên cạnh phát quá to nên không ai nghe thấy
Chiều cùng ngày, khi mẹ ruột đi làm về, em T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Công an xã sau đó đã mời em T. cùng bố đến làm việc, ghi nhận tường trình và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Long Hồ để xử lý theo thẩm quyền.
Trong bản tường trình, ông Dũng thừa nhận có sang nhà em T. với ý định rủ bố em đi nhậu, karaoke và có "nắm tay, ôm hôn" em T. nên bị xô ra.
Nguồn: kenh14.vn