Sáng 2/10 vừa rồi, VTV chính thức công bố tin ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Ở tuổi 53, ông khép lại hành trình gần 30 năm cống hiến cho VTV - cái tên đứng sau vô số chương trình, bộ phim từng làm mưa làm gió và trở thành kí ức không thể nào quên của bao thế hệ khán giả truyền hình Việt.
Trước khi lên vị trí lãnh đạo cấp cao, Đỗ Thanh Hải chính là đạo diễn tài năng đứng sau loạt bom tấn như Xin Hãy Tin Em, Của Để Dành, Phía Trước Là Bầu Trời, rồi "cân" luôn Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm và nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng đình đám khác.
Từ đạo diễn trẻ tài năng đến người tạo nên những "huyền thoại" phim Việt 8x 9x
Sinh năm 1973, Đỗ Thanh Hải tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Chỉ một năm sau khi ra trường, ông đã "nhảy vào" làm Xin Hãy Tin Em và gây bão màn ảnh nhỏ ngay lập tức. Lúc đó mới 24 tuổi thôi nhé!
Một đạo diễn còn rất trẻ đã chọn kể câu chuyện về những sinh viên với tình yêu tuổi học trò, tình bạn, những va vấp đầu đời... và tạo nên bộ phim đến giờ vẫn được nhắc đến mỗi khi nói về phim Việt thập niên 1990.
Xin Hãy Tin Em không chỉ hot bởi kịch bản và dàn diễn viên đỉnh mà còn bởi phần nhạc phim quá đỉnh luôn. Ca khúc "Mong Ước Kỷ Niệm Xưa" đã trở thành một trong những bài hát gắn liền với ký ức tuổi học trò của biết bao thế hệ. Đây cũng là lúc Đỗ Thanh Hải hình thành combo "cặp bài trùng" với nhạc sĩ Xuân Phương - bộ đôi góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng cho nhiều bộ phim của ông về sau.
Sau Xin Hãy Tin Em, Đỗ Thanh Hải tiếp tục cho ra lò Của Để Dành. Phim chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, dài 6 tập, kể về tình cảm gia đình và những câu chuyện đời thường đến lạ. Tuy không có twist drama gì quá căng nhưng phim lại có sức sống bền bỉ nhờ cách kể chuyện dung dị mà đầy cảm xúc. Đến giờ, Của Để Dành vẫn được nhắc lại như một trong những bộ phim truyền hình Việt "sống mãi" với thời gian.
Rồi đến Phía Trước Là Bầu Trời năm 2001. Nếu Xin Hãy Tin Em ghi lại sự sôi nổi của tuổi trẻ thì bộ phim này lại là câu chuyện về những người trẻ vừa rời giảng đường, bước vào đời với tình yêu, công việc, tiền bạc và những lựa chọn đầu tiên trong đời. Fun fact là lúc làm phim này, Đỗ Thanh Hải mới 28 tuổi đó nha! Nhiều năm sau, tác phẩm vẫn liên tục được hội gen Z "đào mộ", các nhân vật như Nguyệt, Nhung, Thương trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ.
Bộ ba Xin Hãy Tin Em - Của Để Dành - Phía Trước Là Bầu Trời như tạo thành một "chương riêng" trong sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải. Không chỉ là những bộ phim từng làm mưa làm gió khi lên sóng, đây còn là những tác phẩm gắn liền với kí ức của một thời truyền hình Việt, khi mỗi bộ phim lên sóng đều trở thành topic được cả gia đình bàn tán sôi nổi.
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông còn thực hiện Người Nối Dõi, Nước Mắt Đàn Ông và Nhà Có Ba Chị Em Gái. Năm 2006, Đỗ Thanh Hải rinh về giải Đạo diễn phim xuất sắc tại Cánh Diều; Nhà Có Ba Chị Em Gái cũng nhận Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc. Ông còn có Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình năm 2000 và 2006 nữa nha!
Người đứng sau "đặc sản truyền hình" một thời
Khoảng đầu những năm 2000, sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải "chuyển hướng" khi ông dành cả tâm huyết cho các chương trình giải trí. Từ năm 2000 đến 2006, ông tham gia đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất Gặp Nhau Cuối Tuần - chương trình hài từng trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của VTV, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài đình đám và tạo nên cả một thế hệ gương mặt quen thuộc trên truyền hình.
Đáng nói là công việc này khiến Đỗ Thanh Hải gần như "mất hút" ở mảng phim truyền hình trong một thời gian. Trong cuộc phỏng vấn năm 2005, ông từng chia sẻ Gặp Nhau Cuối Tuần là chương trình khó nhằn, đòi hỏi sự tập trung cực cao và không thể làm "cho có". Chính quãng thời gian này giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm về sản xuất chương trình, nhịp điệu hài, khả năng bắt trend về những vấn đề xã hội đang quan tâm và cách đưa chúng lên màn ảnh bằng ngôn ngữ giải trí.
Sau đó là Thư Giãn Cuối Tuần trong giai đoạn 2010-2015. Và chắc chắn không thể bỏ qua Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm - chương trình gần như đã trở thành một phần của Tết Việt trong nhiều năm qua rồi! Đỗ Thanh Hải đảm nhận vai trò tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất, đồng thời tham gia vào quá trình xây dựng chương trình.
Người đứng sau cú "bùng nổ" của VFC và loạt phim giờ vàng
Từ một đạo diễn, Đỗ Thanh Hải dần "chuyển mình" sang công tác quản lý. Năm 2007, ông trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), trước khi nắm chức Giám đốc VFC từ tháng 8/2009. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, bởi từ thời điểm này, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở những bộ phim do chính tay mình đạo diễn mà còn ở những dự án do cả ekip VFC sản xuất.
Và đây cũng là lúc danh sách những tác phẩm gắn với tên Đỗ Thanh Hải bắt đầu "dài như sớ". Trong giai đoạn ông "cầm trịch" VFC, đơn vị này lần lượt gây bão với Sống Chung Với Mẹ Chồng, Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Cả Một Đời Ân Oán, Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái... Sau đó còn có những dự án được khán giả "cày" nhiệt tình như Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân.
Điểm đáng chú ý là chính Đỗ Thanh Hải từng "nhìn rất thấu" về áp lực của vị trí này: thành công của một bộ phim không có nghĩa VFC được phép "ngủ quên trên chiến thắng". Sau Người Phán Xử và Sống Chung Với Mẹ Chồng, ông tiếp tục đặt mục tiêu mới với Quỳnh Búp Bê, rồi Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Với ông, làm truyền hình phải luôn vận động, bởi một sản phẩm thành công chỉ nên là động lực để tìm kiếm sản phẩm tiếp theo chứ không phải lý do để "ăn lương khô".
Nếu những năm 1990 ông trực tiếp cầm máy và kể những câu chuyện của riêng mình, thì ở giai đoạn làm quản lý, ông đứng ở vị trí điều phối một hệ thống sản xuất lớn hơn nhiều, lựa chọn và phát triển các dự án, cùng ekip tìm cách tạo ra những bộ phim "đủ sức chiến" trên màn ảnh nhỏ.
Năm 2020, Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VTV, sau đó được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Từ đây, phạm vi công việc của ông không còn giới hạn ở VFC hay lĩnh vực phim truyền hình mà mở rộng sang công tác quản lý ở cấp Đài. Ngày 1/10/2026, ông chính thức nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.
Người vợ xinh như Hoa hậu và gia đình "kín như bưng"
Đời tư của Đỗ Thanh Hải lại khá "trái ngược" với sự nghiệp đầy dấu ấn của mình. Ông kết hôn với Đặng Châu Anh - nữ nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai trò MC Tác Phẩm Mới, VTV Bài Hát Tôi Yêu, đồng thời là giảng viên âm nhạc, nhạc trưởng. Hai người quen nhau từ thời sinh viên trong một chuyến đi chơi đầu xuân ở chùa Hương, sau đó yêu nhau và về chung một nhà. Hai vợ chồng có hai con.
Trong một cuộc trò chuyện năm 2008, nữ MC từng kể dù Đỗ Thanh Hải thường xuyên bận rộn, làm việc khuya nhưng vẫn duy trì thói quen sáng đưa con đi học, gia đình cố gắng "chia đều" việc chăm sóc hai con giữa những lịch trình "ngộp thở" của cả hai người.
Nguồn: soha.vn
Trước khi lên vị trí lãnh đạo cấp cao, Đỗ Thanh Hải chính là đạo diễn tài năng đứng sau loạt bom tấn như Xin Hãy Tin Em, Của Để Dành, Phía Trước Là Bầu Trời, rồi "cân" luôn Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm và nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng đình đám khác.
Từ đạo diễn trẻ tài năng đến người tạo nên những "huyền thoại" phim Việt 8x 9x
Sinh năm 1973, Đỗ Thanh Hải tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Chỉ một năm sau khi ra trường, ông đã "nhảy vào" làm Xin Hãy Tin Em và gây bão màn ảnh nhỏ ngay lập tức. Lúc đó mới 24 tuổi thôi nhé!
Một đạo diễn còn rất trẻ đã chọn kể câu chuyện về những sinh viên với tình yêu tuổi học trò, tình bạn, những va vấp đầu đời... và tạo nên bộ phim đến giờ vẫn được nhắc đến mỗi khi nói về phim Việt thập niên 1990.
Xin Hãy Tin Em không chỉ hot bởi kịch bản và dàn diễn viên đỉnh mà còn bởi phần nhạc phim quá đỉnh luôn. Ca khúc "Mong Ước Kỷ Niệm Xưa" đã trở thành một trong những bài hát gắn liền với ký ức tuổi học trò của biết bao thế hệ. Đây cũng là lúc Đỗ Thanh Hải hình thành combo "cặp bài trùng" với nhạc sĩ Xuân Phương - bộ đôi góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng cho nhiều bộ phim của ông về sau.
Sau Xin Hãy Tin Em, Đỗ Thanh Hải tiếp tục cho ra lò Của Để Dành. Phim chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, dài 6 tập, kể về tình cảm gia đình và những câu chuyện đời thường đến lạ. Tuy không có twist drama gì quá căng nhưng phim lại có sức sống bền bỉ nhờ cách kể chuyện dung dị mà đầy cảm xúc. Đến giờ, Của Để Dành vẫn được nhắc lại như một trong những bộ phim truyền hình Việt "sống mãi" với thời gian.
Rồi đến Phía Trước Là Bầu Trời năm 2001. Nếu Xin Hãy Tin Em ghi lại sự sôi nổi của tuổi trẻ thì bộ phim này lại là câu chuyện về những người trẻ vừa rời giảng đường, bước vào đời với tình yêu, công việc, tiền bạc và những lựa chọn đầu tiên trong đời. Fun fact là lúc làm phim này, Đỗ Thanh Hải mới 28 tuổi đó nha! Nhiều năm sau, tác phẩm vẫn liên tục được hội gen Z "đào mộ", các nhân vật như Nguyệt, Nhung, Thương trở thành những cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ.
Bộ ba Xin Hãy Tin Em - Của Để Dành - Phía Trước Là Bầu Trời như tạo thành một "chương riêng" trong sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải. Không chỉ là những bộ phim từng làm mưa làm gió khi lên sóng, đây còn là những tác phẩm gắn liền với kí ức của một thời truyền hình Việt, khi mỗi bộ phim lên sóng đều trở thành topic được cả gia đình bàn tán sôi nổi.
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông còn thực hiện Người Nối Dõi, Nước Mắt Đàn Ông và Nhà Có Ba Chị Em Gái. Năm 2006, Đỗ Thanh Hải rinh về giải Đạo diễn phim xuất sắc tại Cánh Diều; Nhà Có Ba Chị Em Gái cũng nhận Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc. Ông còn có Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình năm 2000 và 2006 nữa nha!
Người đứng sau "đặc sản truyền hình" một thời
Khoảng đầu những năm 2000, sự nghiệp của Đỗ Thanh Hải "chuyển hướng" khi ông dành cả tâm huyết cho các chương trình giải trí. Từ năm 2000 đến 2006, ông tham gia đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất Gặp Nhau Cuối Tuần - chương trình hài từng trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của VTV, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài đình đám và tạo nên cả một thế hệ gương mặt quen thuộc trên truyền hình.
Đáng nói là công việc này khiến Đỗ Thanh Hải gần như "mất hút" ở mảng phim truyền hình trong một thời gian. Trong cuộc phỏng vấn năm 2005, ông từng chia sẻ Gặp Nhau Cuối Tuần là chương trình khó nhằn, đòi hỏi sự tập trung cực cao và không thể làm "cho có". Chính quãng thời gian này giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm về sản xuất chương trình, nhịp điệu hài, khả năng bắt trend về những vấn đề xã hội đang quan tâm và cách đưa chúng lên màn ảnh bằng ngôn ngữ giải trí.
Sau đó là Thư Giãn Cuối Tuần trong giai đoạn 2010-2015. Và chắc chắn không thể bỏ qua Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm - chương trình gần như đã trở thành một phần của Tết Việt trong nhiều năm qua rồi! Đỗ Thanh Hải đảm nhận vai trò tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất, đồng thời tham gia vào quá trình xây dựng chương trình.
Người đứng sau cú "bùng nổ" của VFC và loạt phim giờ vàng
Từ một đạo diễn, Đỗ Thanh Hải dần "chuyển mình" sang công tác quản lý. Năm 2007, ông trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), trước khi nắm chức Giám đốc VFC từ tháng 8/2009. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, bởi từ thời điểm này, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở những bộ phim do chính tay mình đạo diễn mà còn ở những dự án do cả ekip VFC sản xuất.
Và đây cũng là lúc danh sách những tác phẩm gắn với tên Đỗ Thanh Hải bắt đầu "dài như sớ". Trong giai đoạn ông "cầm trịch" VFC, đơn vị này lần lượt gây bão với Sống Chung Với Mẹ Chồng, Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Cả Một Đời Ân Oán, Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái... Sau đó còn có những dự án được khán giả "cày" nhiệt tình như Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân.
Điểm đáng chú ý là chính Đỗ Thanh Hải từng "nhìn rất thấu" về áp lực của vị trí này: thành công của một bộ phim không có nghĩa VFC được phép "ngủ quên trên chiến thắng". Sau Người Phán Xử và Sống Chung Với Mẹ Chồng, ông tiếp tục đặt mục tiêu mới với Quỳnh Búp Bê, rồi Về Nhà Đi Con, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Với ông, làm truyền hình phải luôn vận động, bởi một sản phẩm thành công chỉ nên là động lực để tìm kiếm sản phẩm tiếp theo chứ không phải lý do để "ăn lương khô".
Nếu những năm 1990 ông trực tiếp cầm máy và kể những câu chuyện của riêng mình, thì ở giai đoạn làm quản lý, ông đứng ở vị trí điều phối một hệ thống sản xuất lớn hơn nhiều, lựa chọn và phát triển các dự án, cùng ekip tìm cách tạo ra những bộ phim "đủ sức chiến" trên màn ảnh nhỏ.
Năm 2020, Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VTV, sau đó được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Từ đây, phạm vi công việc của ông không còn giới hạn ở VFC hay lĩnh vực phim truyền hình mà mở rộng sang công tác quản lý ở cấp Đài. Ngày 1/10/2026, ông chính thức nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.
Người vợ xinh như Hoa hậu và gia đình "kín như bưng"
Đời tư của Đỗ Thanh Hải lại khá "trái ngược" với sự nghiệp đầy dấu ấn của mình. Ông kết hôn với Đặng Châu Anh - nữ nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai trò MC Tác Phẩm Mới, VTV Bài Hát Tôi Yêu, đồng thời là giảng viên âm nhạc, nhạc trưởng. Hai người quen nhau từ thời sinh viên trong một chuyến đi chơi đầu xuân ở chùa Hương, sau đó yêu nhau và về chung một nhà. Hai vợ chồng có hai con.
Trong một cuộc trò chuyện năm 2008, nữ MC từng kể dù Đỗ Thanh Hải thường xuyên bận rộn, làm việc khuya nhưng vẫn duy trì thói quen sáng đưa con đi học, gia đình cố gắng "chia đều" việc chăm sóc hai con giữa những lịch trình "ngộp thở" của cả hai người.
Nguồn: soha.vn