Phó TGĐ Coteccons: Trao học bổng cho con em thợ xây chính là giúp công nhân hiện thực hoá ước mơ của chính họ

MochiVN9343

New member
4b0ae5c61c36bf62704b.png


2e852257415c1558b14d.jpg


355376ea3b96f6b17413.jpg


5668e2900ad0f2078800.jpg


f4760c29a4645f8a23fd.jpg


0a69364ab92b01ba0f9a.jpg








Điều gì đã khiến Coteccons quyết tâm "Xây nền ước mơ" cho công nhân?

Bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang kể lại: "Tôi nhớ mãi câu chuyện của một anh công nhân. Anh ấy nói: 'Mỗi lần đi ngang qua những toà nhà cao tầng mình từng góp công xây dựng, tôi thấy tự hào lắm. Nhưng điều tôi mong nhất không phải là gì to tát, chỉ mong con cái được học hành đàng hoàng, có tương lai tốt hơn, khỏi phải vất vả như ba nó thôi.' Nghe mà xúc động ghê! Đó là ước mơ giản dị nhưng chứa chan tình cha mẹ và sự hy sinh thầm lặng.

Ba mẹ các em không chỉ xây nhà cao ốc, mà còn đang âm thầm xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai con cái mình đấy.

Hồi còn bé, ai trong chúng ta cũng từng hồn nhiên nói 'Con muốn làm bác sĩ', 'Con sẽ trở thành phi hành gia'... Nhưng rồi thời gian trôi, cuộc sống mưu sinh bận rộn, những ước mơ ấy dần trở nên xa vời. Khi đã làm ba, làm mẹ, chẳng còn ai hỏi nhau về những câu hỏi ngày xưa nữa: 'Ước mơ của anh/chị là gì?' Bởi vì ước mơ của họ giờ đây chính là con cái.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top