Từ 18h ngày 7-9, các bar và vũ trường đã được UBND TP HCM "bật đèn xanh" hoạt động trở lại. Ngay lập tức, phố Tây Bùi Viện (quận 1) đã bắt đầu đón khách, khí thế comeback sau chuỗi ngày dài im hơi lặng tiếng vì Covid-19
Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 7-9, đa số các quán bar ở đây đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên lượng khách cũng không quá đông đúc, chủ yếu là người Việt mình thôi chứ chưa thấy nhiều khách Tây như xưa.
Chị Minh Trang, nhân viên một quán bar tại Bùi Viện, chia sẻ: "Ngay sau khi nhận được tin vui về việc cho phép quán bar, vũ trường hoạt động trở lại, team mình đã nhanh tay vệ sinh, dọn dẹp để kịp mở cửa tối hôm đó luôn"
Theo chị Trang, buổi tối 7-9 lượng khách đến quán chỉ thưa thớt. Có lẽ vì rơi vào đầu tuần, lại thêm nhiều người vẫn còn e dè lo ngại dịch bệnh nên chưa dám ra đường đông.
Đáng chú ý là đa số các quán bar, vũ trường ở phố Bùi Viện vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch: nhân viên đeo khẩu trang chuẩn chỉnh, các quán đều trang bị dung dịch sát khuẩn xịn sò, khách được bố trí ngồi giãn cách không chen chúc nhau... An toàn là trên hết!
Anh Vũ Linh, nhân viên nhà hàng MAYA, kể: "Trước đây quán mình hoạt động theo mô hình bar, nhưng trong thời gian bị cấm thì phải pivot sang kiểu nhà hàng ăn uống để còn duy trì được quán".
Theo anh Linh, hiện tại nhà hàng chỉ phục vụ phần ăn uống, còn dịch vụ bar thì vẫn đang chờ boss ra quyết định
Nguồn: soha.vn