Ơ hay, nàng thơ mùa hè đây rồi!
Hỏi cái gì khiến bạn nhớ đến Hà Nội nhất? Với mình thì đó chính là hình ảnh chill phết: chiếc xe đạp chở đầy hoa đủ màu, điểm thêm chút trắng muốt của loa kèn. Cảm giác như cả thành phố được khoác lên bộ đồ mới mỗi khi loa kèn báo hiệu mùa hè đang ập đến vậy!
Tại sao người ta lại gọi loa kèn là "hoa tháng tư" hay "hoa báo hè"? Đơn giản vì nó nở đúng lúc giao mùa từ Xuân sang Hạ ấy mà! Màu trắng pha chút xanh, hương thơm dịu nhẹ vừa đủ để tạo mood khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Hương không quá "gắt" nhưng đủ để bạn bị xao xuyến, bâng khuâng cả ngày luôn đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn