Phố Nguyễn Sơn - "Thiên đường" hàng xách tay: Coi chừng móc hầu bao oan nhé!

DauCandy144

New member
f8f222b4fbf710884fb6.jpg


Mua phải hàng fake giá "trên trời" thì đừng hỏi sao người bán lừa đảo, mà hãy tự review lại bản thân thiếu kiến thức quá nha!

Ai có tiền thì chắc chắn sẽ tìm những món hàng xứng tầm với ví tiền của mình rồi. Không bàn đến chuyện flex hay khoe mẽ, nhưng nhu cầu xài hàng chất lượng thì ai cũng có phải không nào. Nguyễn Sơn nổi tiếng cũng có lẽ vì đã làm hài lòng được nhiều tín đồ shopping đấy. Nhưng mà vẫn có nhiều điểm cần phải cân nhắc kỹ đó!

Đầu tiên phải kể đến, hàng ở Nguyễn Sơn đa dạng đến mức "choáng váng" luôn á! Đủ thứ thương hiệu đình đám mà các trung tâm thương mại Hà Nội có, thậm chí còn có cả những brand mà các mall trong thành phố không có nữa.

List các thương hiệu hot có thể kể đến như: Pupa, Gap, D&G, Gucci, La Coste, Burberry, Hugo Boss... nghe tên thôi đã thấy "xịn sò" rồi nhỉ! ✨

Còn về mặt hàng sữa, ở Nguyễn Sơn chủ yếu có mấy loại này: Nestle Nan 800 gram giá 650k; Meiji 9 months 800 gram giá 500k; Medilac Expert 450 gram giá 450k.

Ai chưa từng ghé Nguyễn Sơn thì cũng đừng kỳ vọng quá nhiều nhé! Phải so sánh và cân nhắc siêu kỹ khi mua hàng ở đây. Với khoảng gần 20 cửa hàng bán đồ xách tay, nhưng chỉ có từ 3 đến 4 cửa hàng bán đồ thực sự xịn, mang thương hiệu nổi tiếng và chất lượng ổn.

Còn lại thì toàn bán đồ rẻ tiền không có thương hiệu của nước ngoài nhưng giá lại "chát" vãi, mà muốn check nguồn gốc thì chỉ có nghe người bán nói thôi, chứ biết đâu mà tin! ‍♀️

f9a45efb7c5d49a4fac3.jpg


Ví dụ nè, một chiếc túi xách được quảng cáo là túi Hermes, giá tận 7,5 triệu đó! Nghe qua thôi cũng đủ choáng rồi ha. Mà biết không, trên thế giới, túi Hermes thuộc dòng luxury đắt đỏ lắm luôn.

Ai sành thời trang hay thậm chí không sành mà lên website Hermes tra cứu cũng thấy ngay: một chiếc ví bé tí xíu và rẻ nhất cũng có giá gần 300 USD, nhân với tỷ giá khoảng 21.000 đồng đã lên hơn 6 triệu rồi, cộng thêm hàng tá chi phí khác, chiếc ví nhỏ xíu đó cũng trên 7 triệu luôn.

Còn túi xách Hermes xịn thì không có cái nào dưới 2.000 USD (theo giá niêm yết trên trang chính thức) cả. Vậy mà chiếc túi Hermes kia lại chỉ 7,5 triệu? Là dòng gì vậy trời?

Chủng loại hàng hóa ở các shop tại Nguyễn Sơn cũng chỉ thực sự phong phú ở khoảng vài cửa hàng thôi, còn lại hơn 10 cửa hàng kia thì hàng "nghèo nàn" lắm luôn.

Mấy cửa hàng ngoài mặt đường gần ngõ 115, 117 thì hàng ít lắm, vài món bánh kẹo, quần áo với nước hoa. Thương hiệu quần áo, nước hoa ở đây cũng không phải khó kiếm tại các trung tâm thương mại lớn trong Hà Nội như Parkson hay Vincom, nguồn gốc mập mờ không rõ ràng, có khi còn bắt gặp hàng chất lượng thấp lẫn lộn vào nhưng giá thì luôn ở mức "trên trời dưới biển".

Thử tham khảo thêm vài sản phẩm của The Body Shop (loại sản phẩm dễ so sánh giá với website chính thức và giá đang bán tại Hà Nội) trên phố Nguyễn Sơn, kết quả cho thấy giá đắt hơn so với web và nhiều cửa hàng mỹ phẩm nội thành nữa kìa!

Kết lại thì, "thiên đường" hàng xách tay Nguyễn Sơn cũng mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn hàng hóa ngoài các siêu thị và cửa hàng trong nội thành. Thực sự đã có khá nhiều sản phẩm làm hài lòng các khách hàng khó tính, kén chọn đấy. Nhưng mà các bạn cũng nên tỉnh táo khi lựa chọn hàng hóa nhé, đừng mua hớ rồi khóc thét! ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top