BinBobo9428
New member
Cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn cũng có những phong tục đón Tết nguyên đán rất đặc sắc, thú vị lắm nha!
Ở TP. HCM hiện có khoảng 500.000 người Việt gốc Hoa sinh sống rải rác ở các quận, huyện nhưng đông nhất vẫn là ở quận 5. Giữa một Sài Gòn phồn hoa với biết bao nhiêu thay đổi nhưng mà những nghi lễ đón Tết Nguyên đán truyền thống của người Hoa ở đây vẫn được gìn giữ nguyên xi, trọn vẹn lắm đó!
Cũng giống người Việt mình thôi, sau ngày 23 tháng Chạp là các khu phố người Hoa ở Chợ Lớn (quận 5) bắt đầu trang hoàng đón Tết rồi nè!
Cả khu phố người Hoa vẫn luôn nhộn nhịp với các cửa hàng kinh doanh ngày Tết, sôi động vô cùng!
Trong nhà người Hoa thường dán câu đối liễn. Đến Tết là họ thay câu đối liễn mới xinh xắn, giấy đỏ chữ vàng kim, nội dung toàn thông điệp tốt lành kiểu Xuất nhập bình an, Tân xuân đại cát hay Khai công đại cát để lấy hên, cầu mua may bán đắt, phát lộc phát tài trong năm mới ấy mà!
Từ thời điểm đó, các khu phố người Hoa sinh sống bắt đầu rộn ràng cho đến tận những ngày Tết luôn. "Trong phong tục cúng ông Táo thì người Hoa không cúng vào ngày 23 tháng Chạp như người Việt đâu mà đến tận ngày 24 tháng Chạp mới cúng, gọi là Lễ tạ Táo. Còn mâm cúng tiễn ông Táo về trời thì mới giống người Việt mình thôi", ông Kim Quỳnh Thành (người Hoa gốc Quảng Đông) cho biết.
Bên cạnh đó, phong tục cúng giao thừa của người Hoa cũng khác nhiều với người Việt lắm nha! Ông Thành cho biết thêm, tục cúng giao thừa của người Hoa với mong ước một năm mới phát tài, sung túc, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào.
"Bánh bao, bánh tổ, trái cây (quýt) và gà, vịt quay là những món chính không thể thiếu. Ngoài ra còn có lạp xưởng, lạp dục, cải xà lách xanh được bày cúng trong mâm cỗ vào mồng 2 nữa", ông Thành chia sẻ.
Tại các chùa như chùa Bà (thờ Thiên Hậu thánh mẫu), chùa Ông (còn gọi là Hội quán Nghĩa An, thờ Quan Công), chùa ông Bổn (thờ Trịnh Hòa) thì tấp nập người ra vào cầu phước lắm luôn!
Mua bùa bình an theo tuổi với giá chỉ 10.000 đồng/bùa thôi, rẻ lắm nha!
Bánh tổ và bánh củ cải là hai món ăn gần như không thể thiếu trong ngày Tết của người Hoa gốc Triều Châu đó.
Trong khi đó, khi bước qua những ngày đầu năm mới thì không khí ngày Tết lại rộn ràng tấp nập hơn nữa! Từ sáng mồng 1 Tết, một số các hàng quán ăn uống khu quận 5 đã mở cửa rồi. Đến mồng 2 thì hầu như tất cả các cửa hàng của phố người Hoa đều mở cửa kinh doanh "lấy hên ngày đầu năm" hết!
Chiều mồng 1 Tết tại đường Lương Nhữ Học (quận 5) có nhiều hàng quán đã mở bán rồi nè!
Theo phong tục của người Hoa, múa lân và trống khai trương là những thủ tục không thể thiếu vì thế trong 3 ngày Tết cả khu phố luôn rộn ràng tiếng trống lân vang khắp nơi!
Màu đỏ tượng trưng cho may mắn luôn được người Hoa chọn để trang trí nhà cửa, rực rỡ lắm luôn!
Rộn ràng với những đoàn múa lân trên các tuyến phố trong khu người Hoa, vui hết nấc!
Nguồn: kenh14.vn