BoPinky410
New member
Thời buổi khó khăn thật sự không đùa được nữa các bạn ơi! Những con phố lớn ở Hà Nội mà trước kia muốn thuê nhà mặt tiền đẹp phải săn "dữ lắm" giờ toàn thấy biển "cho thuê" phất phơ mà vẫn... ế như cơm thiu
Mất trăm triệu vì không ai thuê - chuyện thật như đùa
Anh Nguyễn Minh Tú mở nhà hàng 5 tầng trên phố Tây Sơn chưa được 3 tháng đã phải đóng cửa thanh lý luôn. Bỏ ra mấy trăm triệu thiết kế nội thất, mua bàn ghế, thuê nhân viên, tiền điện nước... nhưng doanh thu mỗi ngày không đủ sống. Không thể "cầm cự" thêm được, anh Tú quyết định "giải tán" để tránh nợ nần chồng chất.
"Mình mở nhà hàng đúng vào thời điểm khó khăn nên vắng khách, đáng lẽ ra bán bia vỉa hè có khi lại được", anh Tú tự trách mình. Giờ ngôi nhà 5 tầng đang rao cho thuê 25 triệu/tháng, không có khách thì phải bồi thường luôn vì phá hợp đồng
Xung quanh đó, cả loạt nhà mặt tiền rộng 5-10 mét cũng treo biển cho thuê lia lịa. Giá thuê giảm sốc còn 20-50 triệu/tháng. Có nhà được xây lại xịn xò, chào thuê giá mềm, dài hạn mà vẫn không thấy bóng dáng khách nào!
Chị Thủy, chủ nhà trên phố Tôn Đức Thắng chia sẻ, mấy năm trước chưa hết hợp đồng đã có người "nhăm nhe" muốn thuê với giá cao hơn, giờ thì hỏi han gì không có luôn. Nhãn hàng thời trang cũ của chị đã trả mặt bằng, đến giờ vẫn khóa cửa im ỉm. Chị nhẩm tính nếu cứ để vậy thì mỗi tháng mất trắng vài chục triệu
Dạo một vòng các con phố Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Thái Hà... mà trước kia buôn bán tấp nập với đủ loại dịch vụ, giờ nhiều chủ cửa hàng đã nhượng hoặc trả lại mặt bằng. Chỉ một con phố đã có hơn chục mặt bằng đang tìm người thuê. Tình hình tương tự diễn ra ở Cầu Giấy, Tây Sơn...
Tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng một thời "đỉnh của chóp" về kinh doanh thời trang cao cấp, công nghệ, giờ hầu hết đã đóng cửa. Riêng khoảng 300m phố Tây Sơn có tới hơn 10 nhà treo biển cho thuê. Giá thuê rớt "thê thảm" chỉ còn 6-10 triệu/tháng. Cho thuê cả nhà từ 15-30 triệu/tháng tùy vị trí và diện tích.
Khu phố cổ nổi tiếng "đắt xắt ra miếng" cũng không thoát. Mặt bằng phố Tràng Tiền rộng 140m2 đang chào thuê 250 triệu/tháng - mức giá mà trước đây khó mà có được. Một số shop dọc Hàng Gai cũng từ 18-20 triệu/tháng, thậm chí có nơi tăng lên 22-25 triệu/tháng.
Không chỉ mặt phố, các shop trong trung tâm thương mại như Hàng Da Galleria, Parkson Keangnam... cũng đóng cửa hàng loạt. Nhiều tiểu thương nói bán tại chợ càng bán càng lỗ nên nghỉ tạm thời, thậm chí nghỉ hẳn luôn. Chủ thuê quầy liên tục "cắn răng" chịu lỗ không nói nên lời
Quán chè, café giá rẻ lại "sống khỏe" bất ngờ
Trong khi hàng hiệu ế ẩm thì các loại hình ăn uống giá rẻ vẫn được người dân "ưu ái". Chính vì thế, không ít mặt bằng đẹp giữa trung tâm thành phố "lột xác" thành quán chè, café hay trà đá bình dân. Có thể nói giờ kinh doanh "quán cóc, trà đá" là lựa chọn hợp lý hơn hàng hóa sang trọng nhiều
Trên phố Tây Sơn, nhiều người ngỡ ngàng khi một cửa hàng rộng, cửa kính bỗng thành quán bán chè, trà đá. Trước đó, ngôi nhà mặt tiền vị trí đẹp này được công ty tin học thuê với giá hàng chục triệu mỗi tháng đấy!
Anh Nguyễn Anh Tuấn (ở Thái Hà) - khách quen của quán cho biết: "Nhìn quán mở ngay mặt tiền sang trọng, mình cũng ngại không muốn vào nhưng khi biết giá ở đây tương đương vỉa hè thì thường xuyên rủ bạn bè tới luôn!"
Tương tự vậy, quán café vỉa hè trên đường Nguyễn Du trước kia cũng là cửa hàng thời trang cao cấp thương hiệu Milano. Một thời gian sau "biến hình" thành quán café...
Không biết vô tình hay cố ý mà chủ quán không gỡ bảng hiệu ấy đi, giờ nhiều khách hay gọi nó bằng cái tên rất "tây": "Café Milano" Toàn bộ cửa kính đã bị dỡ, thay vào là bàn ghế gỗ.
"Khách đã quá quen với cái vỉa hè ở đây, làm quán tử tế có khi lại chẳng ma nào vào", một nhân viên quán chia sẻ.
Với lượng khách ra vào tấp nập, đặc biệt vào buổi tối, kinh doanh mặt hàng giá rẻ có lẽ là phù hợp nhất thời buổi này. Không tiết lộ chính xác giá thuê nhưng một chủ quán cho hay chắc chắn không dưới 10 triệu/tháng.
Chỉ với giá 3.000 đồng/cốc trà đá, trong một ngày chủ quán trà đá vỉa hè có thể thu được tiền triệu và lãi từ bán trà đá có thể lên tới vài chục triệu mỗi tháng. Ngoài ra còn bán thêm hướng dương, kẹo lạc, kẹo cao su, đồ uống khác để thu thêm lợi nhuận nữa chứ!
Nguồn: soha.vn