Chưa đến Tết Trung Thu mà phố lồng đèn nổi tiếng nhất quận 5, TP. HCM đã "sáng choang" rồi nè! Năm nay khu phố này "bắt trend" đỉnh lắm, toàn thứ hot hit khiến hội GenZ phải ùa đến check-in ngay lập tức.
Đường Lương Nhữ Học (Q.5, TP. HCM) là địa chỉ "must visit" mỗi độ Trung Thu về, luôn đông nghẹt người - đặc biệt là team GenZ mê sống ảo. Dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết Trung Thu 2024, nhưng con phố này đã "lên đèn" rực rỡ chờ đón dân tình rồi đó!
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay khu phố lồng đèn có ít gian hàng hơn mọi năm tí xíu. Tuy chỉ là đoạn phố ngắn nhưng vẫn có tới khoảng 14 gian hàng bán đủ loại đèn lồng với mọi chất liệu và kiểu dáng luôn nha!
Nhưng đừng lo là khu phố này kém vui nhen! Ngược lại, nhiều bạn trẻ còn "há hốc" khi thấy lồng đèn năm nay "bắt trend" cực mạnh, toàn thứ hot của GenZ thời gian qua.
Ngoài mấy mô hình đèn lồng truyền thống rồi, năm nay "bộ trưởng ngoại giao" của thế giới động vật - boss capybara cũng xuất hiện luôn rồi! Mô hình capybara khiến hội trẻ trâu phấn khích lắm, sẵn sàng móc hầu bao liền tay. Giá mỗi lồng đèn capybara chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng thôi, tùy size lớn nhỏ và độ chi tiết.
Còn đây, sức hút của hội "monsters Labubu" cũng đã tràn xuống phố lồng đèn rồi nè! Vài mô hình Labubu được "đính kèm" vào đèn lồng làm điểm nhấn cực xịn.
Tuy nhiên những mẫu này có thể là "hàng fake" để câu khách thôi nha, vì giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Nếu so với giá trị thật mà hội "tín đồ" Labubu bỏ ra để sở hữu "một em" thì chênh lệch "trời vực" luôn! Nhưng mà kệ, mẫu đèn lồng này vẫn "cháy hàng" vì nhiều bạn trẻ mua về check-in thôi mà.
Nhiều bạn trẻ chia sẻ là vẫn thích mấy mẫu lồng đèn truyền thống hơn, đa dạng mà giá lại "hạt dẻ" nữa chứ! Đó là các loại lồng đèn làm từ tre và giấy kiếng đỏ, thắp nến vào là "chill phết". Theo chia sẻ của một chủ gian hàng chuyên kinh doanh loại này thì năm nay khách mua loại truyền thống nhiều hơn mọi năm nữa đó!
Đến phố lồng đèn "huyền thoại" này, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đi từ sớm để có không gian chụp hình, tạo dáng thoải mái. Từ khoảng 18h trở đi con phố đông "muôn trùng người" luôn, khó lòng có được tấm ảnh "sống ảo" đẹp đẽ.
Minh Chi (Q. Bình Tân) tranh thủ còn trong dịp nghỉ Hè nên đến khu phố này từ sớm để có được nhiều tấm ảnh kỷ niệm: "Thường mình và nhóm bạn sẽ gửi xe ở bên đường Nguyễn Trãi hoặc Trần Hưng Đạo để đi bộ vào khu phố. Như vậy, tụi mình tránh kẹt xe mà cũng thoải mái khi di chuyển giữa các con phố nhỏ ở đây".
Nguồn: svvn.tienphong.vn