Cận Trung Thu rồi nè! Phố lồng đèn huyền thoại ở phường Chợ Lớn (TP. HCM) đang rần rần với lượng người đổ về tham quan và mua sắm không ngừng nghỉ luôn á
Ngay từ cổng vào, con đường này đã được trang hoàng rực rỡ với đủ loại lồng đèn mắt nhìn đâu cũng thấy. Dịp Trung Thu mỗi năm, phố lồng đèn thu hút siêu nhiều khách tham quan nói chung, đặc biệt là bạn trẻ nói riêng. Càng về đêm, con phố càng nhộn nhịp, vibe cứ lên đều đều
Theo ghi nhận của phóng viên, các mẫu mã lồng đèn vẫn không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Năm nay, cũng không có kiểu lồng đèn nào "hot trend" lắm. Chủ yếu vẫn là các mẫu lồng đèn điện tử, lồng đèn giấy kiếng đủ màu sắc - nhưng mà vẫn đẹp và nostalgic phết nha!
Trao đổi với một tiểu thương trong phố lồng đèn, phóng viên Sinh Viên Việt Nam ghi nhận, lượng khách tham quan vẫn đông nhưng sức mua không tăng. "Khách chủ yếu đi tham quan, ngắm nghía, chụp ảnh. Còn lại, khách chỉ mua các loại lồng đèn nhỏ giá tầm 20.000 đến 50.000 đồng, chủ yếu để tạo dáng khi chụp hình", vị tiểu thương này cho biết. Hiểu rồi, gen Z mà, sống ảo là chính
Chưa kể, Trung Thu năm nay thời tiết thất thường vãi. Thỉnh thoảng, trời đổ mưa đột ngột cũng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan tại phố lồng đèn. Xung quanh con phố nhỏ này, các điểm giữ xe cũng được bố trí nhiều hơn giúp mọi người thuận tiện di chuyển. Giá giữ xe mỗi chiếc là 10.000 đồng/lượt - cũng okela!
Tuy nhiên, không phải vì thế mà các tiểu thương khó chịu khi khách chụp ảnh đâu nha. Thay vào đó, họ vẫn nhiệt tình chào đón khách ghé qua tham quan. Với các tiểu thương nơi này, khách ra vào nhộn nhịp càng làm thêm sức hút cho con phố nhỏ, vốn đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân TP. HCM mỗi dịp Trung Thu. Tình người đẹp quá đi mất thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn