NangMoon5368
New member
Giữa trưa ngày thường mà phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tắc cứng như... Tết luôn á! Lý do? Vì đám đông người đổ xô đi mua bánh chưng, giò chả ở cửa hàng nổi tiếng nhất nhì Thủ đô. Đúng là Tết đến gần rồi nên đâu cũng đông
Hôm nay (4/2), trời mưa lạnh kinh hoàng nhưng mà vẫn không cản được bước chân của hội mua sắm Tết. Bánh chưng, giò chả ở cửa hiệu nổi tiếng nhất nhì Hà Nội trên phố Hàng Bông đông nghẹt người. Theo người dân địa phương thì từ 6h sáng đã có người xếp hàng rồi, càng về trưa càng đông nữa. Quá nhiều người kéo đến dồn dập nên suốt dọc đường Hàng Bông tắc nghẽn kinh hoàng luôn, ai đi qua cũng muốn khóc
Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, tuy nhiên, tình hình ùn tắc phải mất ít nhất 30 phút sau mới giảm bớt.
Chị Nguyễn Minh Ngọc (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ: "Mình xếp hàng ở đây từ nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa được vào. Trời mưa quá nên phải vừa mặc áo mưa, vừa đứng đợi, rất là cộm người và khó chịu".
Trong khi đó, anh Minh (một khách hàng khác) chia sẻ: "Tôi quen mua ở đây nên thấy tin tưởng. Năm nào cũng đi xếp hàng đợi mua chứ không quen dùng đồ của hàng khác. Nó như là sự 'quen mùi nhớ miếng' vậy, không mua thì thèm chứ chưa hẳn xếp hàng chờ vì thấy bánh chưng ở đây là ngon nhất".
Theo quan sát của PV, lượng người đổ về đây đông không tưởng luôn. Mặc dù cửa hàng đã phải huy động nhiều nhân viên phục vụ nhưng vẫn không kịp. Vỉa hè bị chiếm hết nên nhiều người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, tình cảnh giao thông khá hỗn loạn.
"Tôi thấy tắc nghẽn kinh quá. Suốt từ hôm 23 tháng Chạp tới giờ. Ngày nào đi qua cửa hàng này cũng như bị tra tấn vậy", bà Phạm Thị Hường (một người dân sống gần đây) chia sẻ.
Tương tự, anh Tuấn, một người dân khác, tâm sự: "Hôm nay vẫn đang là ngày đi làm mà tới 11h trưa rồi, ở quanh phố Hàng Bông vẫn tắc hàng dài".
Nguồn: kenh14.vn