GauKiki4312
New member
Ơ kìa, plot twist chấn động làng giáo dục Nhật Bản đây! Ngày 3/4 vừa rồi, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một phó giáo sư đại học với cáo buộc... đầu độc chim bồ câu hàng loạt bằng thuốc trừ sâu. Ai ngờ được vậy hả trời? ️
Yasunari Fujii (51 tuổi), hiện đang làm phó giáo sư khoa Tiếng Anh tại ĐH Daito Bunka, bị tình nghi đã trộn thuốc trừ sâu cực độc Methomyl vào thóc rồi rải cho chim ăn ở công viên thuộc phường Kita, Tokyo. Nghĩ mà không tưởng tượng nổi luôn!
Vụ việc drama này diễn ra vào ngày 13/1, khiến nhiều chim bồ câu và quạ bị... bay màu. Ba ngày sau (16/1), cảnh sát phát hiện ông Fujii cầm túi thóc định cho chim ăn nên mời về đồn làm việc luôn (nhưng lúc đó chưa giam giữ ngay).
Hiện tại, nghi phạm đã thừa nhận hành vi "bất ổn" của mình và khai đã order thuốc trừ sâu qua email. Nhưng động cơ vì sao lại làm vậy thì vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.
Plot còn dày thêm nè: từ tháng 4/2016, đã có nhiều xác chim nằm ngổn ngang ở các công viên và quảng trường gần trạm xe lửa phía bắc phường Kita. Cảnh sát đang điều tra xem các vụ này có liên quan đến nhau không đây!
Tin tức này vừa lên báo đài đã khiến các sinh viên và người dân địa phương hoang mang cực độ. Ai cũng bối rối không hiểu sao một giáo sư lại có hành động kỳ lạ đến vậy!
Nguồn: kenh14.vn