Nhắc đến Amsterdam là nhắc đến cả cánh đồng hoa tulip rực rỡ lẫn con "phố đèn đỏ" nổi danh với những cô nàng bốc lửa đứng sau tủ kính nè
Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) nổi đình đám toàn cầu không chỉ bởi cánh đồng tulip đủ màu sắc bạt ngàn mà còn bởi "phố đèn đỏ" huyền thoại - nơi có những cô nàng thân hình bốc lửa, cực kỳ quyến rũ đứng trong những ô cửa kính dưới ánh đèn màu đỏ, vừa u ám vừa nổi bật đến lạ
Khi đêm xuống, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về đây để ngắm nhìn và thậm chí là... "nếm" của lạ luôn
## Gái bán hoa cũng phải... đóng thuế á?
Từ ga tàu trung tâm Amsterdam nhộn nhịp, băng qua cây cầu ngang con kênh giữa thành phố là thấy ngay khu đèn đỏ (Red light district) nổi tiếng nhất hành tinh rồi.
Tưởng phố đèn đỏ chỉ toàn những anh chàng "ham của lạ" hay "muốn đổi gió" mới tới? Nhầm to! Dù có nhu cầu hay không, cả nam lẫn nữ, từ người già đến trẻ, từ khắp nơi trên thế giới, ai đặt chân đến xứ sở tulip cũng muốn ghé khu đèn đỏ Amsterdam ít nhất một lần để thỏa mãn trí tò mò và tận mắt xem những cô đào nóng bỏng khoe "xác thịt" một cách hợp pháp ở đây
Thay vì đứng vạ vật ngoài đường, các cô gái với trang phục sexy bốc lửa sẽ ngồi bên trong ô cửa sổ đèn màu để chào mời khách nha.
Bước vào phố đèn đỏ Amsterdam, ấn tượng đầu tiên là hình ảnh những cô gái mặc đồ lót đứng trong các ô cửa kính dưới ánh điện đỏ rực
Những cô gái từ khắp mọi nơi, đủ màu da, lứa tuổi đứng đợi khách chỉ với hai mảnh vải nhỏ che phần nhạy cảm thôi.
Nếu ô kính nào kéo rèm thì hiểu ngay là đang "phục vụ" bên trong rồi đó Ít ai biết rằng, để có chỗ đứng "bán hàng" như này, các cô gái phải trả phí thuê mặt bằng khoảng hơn 100USD/ngày luôn!
Amsterdam nổi tiếng không chỉ bởi các cô gái trong tủ kính mà còn bởi cách quản lý hoạt động mại dâm cực kỳ chuyên nghiệp của chính quyền thành phố.
Theo tờ The Guardian, Amsterdam hợp pháp hóa mại dâm như một nghề từ những năm 1980, nhưng phải đến 2011 chính phủ mới đánh thuế ngành công nghiệp đặc biệt này.
Chính vì thế, các cô gái bán hoa phải khai báo thu nhập và đóng thuế cho thành phố với mức 19% tổng thu nhập đóa Đã thu thuế thì phải đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, đúng pháp luật chứ!
Vậy nên chính quyền luôn có chính sách bảo vệ quyền lợi các cô đào, như có phòng khám miễn phí hoặc giá rẻ để chăm sóc sức khỏe, giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.
Bên cạnh đó, các cô gái hoạt động mại dâm hợp pháp ở đây còn được trung tâm thông tin giúp đỡ.
Tất cả hoạt động kinh doanh đều phải xin giấy phép chính quyền để đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định pháp lý trong lĩnh vực này.
Việc chụp ảnh các cô gái mại dâm ngồi trong ô cửa kính là điều cấm kỵ với du khách nha!
Nếu cố chụp, bảo vệ sẽ tịch thu máy ảnh và xóa ảnh, hoặc các cô gái trong tủ kính có thể nhảy ra ném máy của bạn xuống kênh gần đó luôn đó
## 2 chị em sinh đôi từng "qua đêm" với 355.000 đàn ông
Người ta bảo gái bán hoa đều "có thời" thôi, bởi khi nhan sắc tàn phai, cơ thể không còn thon gọn thì phải tìm cách khác kiếm sống. Nhưng ở phố đèn đỏ Amsterdam có những cô gái gắn bó với nghề hàng chục năm trời!
Câu chuyện của hai chị em sinh đôi Louise và Martine Fokkens nghỉ làm gái mại dâm ở tuổi U70 khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng cũng xót xa
Khi đã bước sang tuổi 74, họ trở thành những cô gái mại dâm lâu đời nhất ở Amsterdam.
Louise và Martine cho biết trong suốt quãng thời gian hành nghề, họ đã qua đêm với hơn 355.000 người đàn ông - con số khủng khiếp, nhiều hơn cả dân số Iceland á!
Hình ảnh bà Martine vào năm 2012, khi bà vẫn còn làm việc đằng sau những ô cửa.
Theo lời Martine, bà đến với nghề một cách tình cờ. Lấy chồng sớm nhưng hôn nhân không hạnh phúc, lại thêm gia cảnh nghèo khó nên bà quyết định làm gái mại dâm vì cuộc sống mưu sinh và chăm con nhỏ.
Bà đã có một lượng khách hàng quen ghé thăm đều đặn mỗi tuần. "Có những người đến hàng tuần suốt mấy chục năm. Khách như thế, tôi không thể từ chối được", bà nói.
Còn chị gái Louise cũng vào nghề để kiếm kế sinh nhai. Trước đó bà từng dọn dẹp cho các nhà thổ nhưng tiền kiếm được quá bèo bọt. Thấy nghề mại dâm dễ kiếm tiền nên bà đã dấn thân vào.
Khi đã "về hưu", họ không còn ngồi sau cửa sổ, nhưng vẫn có một số ít khách quen. Cả cuộc đời làm gái mại dâm, họ có những vị khách quen đến mức trở thành bạn bè, một số đã có gia đình, vợ con.
Martine và Louise Fokkens là hai gái mại dâm "lâu đời" nhất ở Amsterdam và giờ họ trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Bà Louise nói: "Đừng làm nghề đó chỉ vì tiền. Trước đây tôi từng nghĩ sẽ có lúc mình cảm thấy nhàm chán, nhưng giờ thì không, không bao giờ. Đó là một môn thể thao giúp bạn cảm thấy trẻ"
Trái với những gì mọi người nghĩ, bà Louise tuyên bố: "Nghề mại dâm không phải lúc nào cũng chỉ có tình dục. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi bên nhau tâm sự, thưởng thức một tách trà, nhấm nháp một ly cà phê hoặc một chút rượu. Có những vị khách tìm đến chúng tôi chỉ để giãi bày tâm sự"
## Bảo tàng "hé lộ" bí mật phố đèn đỏ ️
Trên khu phố đèn đỏ, du khách sẽ tìm thấy một bảo tàng về nghề được coi là lâu đời bậc nhất thế giới - bảo tàng Bí mật phố đèn đỏ (Red Light Secrets).
Và khi bước chân vào bảo tàng này, bạn sẽ thấy mình như đang lạc bước vào thế giới bí ẩn ít ai thấy được!
Đến tham quan bảo tàng này, bạn không chỉ được "mở rộng tầm mắt" về cuộc sống của các cô gái mại dâm phía sau những ô cửa đỏ rực mà còn được lắng nghe bí mật và cả ước mơ cháy bỏng của các cô gái làm nghề "bán hoa" trên con phố này.
Bảo tàng được xây dựng trên nền một nhà thổ cũ, tái hiện cuộc sống hàng ngày của các cô gái "bán hoa" cũng như lịch sử hành nghề mại dâm từ khi được hợp thức hóa tại Hà Lan.
Ngay từ lúc đặt chân vào bảo tàng, bạn sẽ được xem một bộ phim tài liệu về phố đèn đỏ với chủ đề xoay quanh những người lao động tình dục.
Đó là cách khơi gợi trí tò mò và kích thích du khách. Tiếp theo hành trình sẽ đưa khách tham quan khám phá "phòng làm việc" (peeskamer), nơi gái mại dâm phục vụ khách hàng.
Ở đây cũng đặt một số máy tính để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào
Một trong những hoạt động thú vị nhất dành cho du khách là trải nghiệm cảm giác "ngồi bên cửa sổ" như chính những cô gái bán hoa vẫn làm!
Khi tham gia hoạt động này, du khách cũng có thể lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng bạn bè luôn
## Phố đèn đỏ nổi tiếng đứng trước nguy cơ đóng cửa vì nạn buôn người
Những ngày gần đây, báo chí truyền thông không chỉ ở Hà Lan xôn xao về việc nữ thị trưởng đầu tiên của Amsterdam đang cân nhắc đóng cửa phố đèn đỏ nổi tiếng nhằm xử lý vấn đề buôn người, rửa tiền và tình trạng đối xử tồi tệ với lao động tình dục.
Nguồn: soha.vn
Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) nổi đình đám toàn cầu không chỉ bởi cánh đồng tulip đủ màu sắc bạt ngàn mà còn bởi "phố đèn đỏ" huyền thoại - nơi có những cô nàng thân hình bốc lửa, cực kỳ quyến rũ đứng trong những ô cửa kính dưới ánh đèn màu đỏ, vừa u ám vừa nổi bật đến lạ
Khi đêm xuống, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về đây để ngắm nhìn và thậm chí là... "nếm" của lạ luôn
## Gái bán hoa cũng phải... đóng thuế á?
Từ ga tàu trung tâm Amsterdam nhộn nhịp, băng qua cây cầu ngang con kênh giữa thành phố là thấy ngay khu đèn đỏ (Red light district) nổi tiếng nhất hành tinh rồi.
Tưởng phố đèn đỏ chỉ toàn những anh chàng "ham của lạ" hay "muốn đổi gió" mới tới? Nhầm to! Dù có nhu cầu hay không, cả nam lẫn nữ, từ người già đến trẻ, từ khắp nơi trên thế giới, ai đặt chân đến xứ sở tulip cũng muốn ghé khu đèn đỏ Amsterdam ít nhất một lần để thỏa mãn trí tò mò và tận mắt xem những cô đào nóng bỏng khoe "xác thịt" một cách hợp pháp ở đây
Thay vì đứng vạ vật ngoài đường, các cô gái với trang phục sexy bốc lửa sẽ ngồi bên trong ô cửa sổ đèn màu để chào mời khách nha.
Bước vào phố đèn đỏ Amsterdam, ấn tượng đầu tiên là hình ảnh những cô gái mặc đồ lót đứng trong các ô cửa kính dưới ánh điện đỏ rực
Những cô gái từ khắp mọi nơi, đủ màu da, lứa tuổi đứng đợi khách chỉ với hai mảnh vải nhỏ che phần nhạy cảm thôi.
Nếu ô kính nào kéo rèm thì hiểu ngay là đang "phục vụ" bên trong rồi đó Ít ai biết rằng, để có chỗ đứng "bán hàng" như này, các cô gái phải trả phí thuê mặt bằng khoảng hơn 100USD/ngày luôn!
Amsterdam nổi tiếng không chỉ bởi các cô gái trong tủ kính mà còn bởi cách quản lý hoạt động mại dâm cực kỳ chuyên nghiệp của chính quyền thành phố.
Theo tờ The Guardian, Amsterdam hợp pháp hóa mại dâm như một nghề từ những năm 1980, nhưng phải đến 2011 chính phủ mới đánh thuế ngành công nghiệp đặc biệt này.
Chính vì thế, các cô gái bán hoa phải khai báo thu nhập và đóng thuế cho thành phố với mức 19% tổng thu nhập đóa Đã thu thuế thì phải đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, đúng pháp luật chứ!
Vậy nên chính quyền luôn có chính sách bảo vệ quyền lợi các cô đào, như có phòng khám miễn phí hoặc giá rẻ để chăm sóc sức khỏe, giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.
Bên cạnh đó, các cô gái hoạt động mại dâm hợp pháp ở đây còn được trung tâm thông tin giúp đỡ.
Tất cả hoạt động kinh doanh đều phải xin giấy phép chính quyền để đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định pháp lý trong lĩnh vực này.
Việc chụp ảnh các cô gái mại dâm ngồi trong ô cửa kính là điều cấm kỵ với du khách nha!
Nếu cố chụp, bảo vệ sẽ tịch thu máy ảnh và xóa ảnh, hoặc các cô gái trong tủ kính có thể nhảy ra ném máy của bạn xuống kênh gần đó luôn đó
## 2 chị em sinh đôi từng "qua đêm" với 355.000 đàn ông
Người ta bảo gái bán hoa đều "có thời" thôi, bởi khi nhan sắc tàn phai, cơ thể không còn thon gọn thì phải tìm cách khác kiếm sống. Nhưng ở phố đèn đỏ Amsterdam có những cô gái gắn bó với nghề hàng chục năm trời!
Câu chuyện của hai chị em sinh đôi Louise và Martine Fokkens nghỉ làm gái mại dâm ở tuổi U70 khiến nhiều người ngỡ ngàng nhưng cũng xót xa
Khi đã bước sang tuổi 74, họ trở thành những cô gái mại dâm lâu đời nhất ở Amsterdam.
Louise và Martine cho biết trong suốt quãng thời gian hành nghề, họ đã qua đêm với hơn 355.000 người đàn ông - con số khủng khiếp, nhiều hơn cả dân số Iceland á!
Hình ảnh bà Martine vào năm 2012, khi bà vẫn còn làm việc đằng sau những ô cửa.
Theo lời Martine, bà đến với nghề một cách tình cờ. Lấy chồng sớm nhưng hôn nhân không hạnh phúc, lại thêm gia cảnh nghèo khó nên bà quyết định làm gái mại dâm vì cuộc sống mưu sinh và chăm con nhỏ.
Bà đã có một lượng khách hàng quen ghé thăm đều đặn mỗi tuần. "Có những người đến hàng tuần suốt mấy chục năm. Khách như thế, tôi không thể từ chối được", bà nói.
Còn chị gái Louise cũng vào nghề để kiếm kế sinh nhai. Trước đó bà từng dọn dẹp cho các nhà thổ nhưng tiền kiếm được quá bèo bọt. Thấy nghề mại dâm dễ kiếm tiền nên bà đã dấn thân vào.
Khi đã "về hưu", họ không còn ngồi sau cửa sổ, nhưng vẫn có một số ít khách quen. Cả cuộc đời làm gái mại dâm, họ có những vị khách quen đến mức trở thành bạn bè, một số đã có gia đình, vợ con.
Martine và Louise Fokkens là hai gái mại dâm "lâu đời" nhất ở Amsterdam và giờ họ trở thành hướng dẫn viên du lịch.
Bà Louise nói: "Đừng làm nghề đó chỉ vì tiền. Trước đây tôi từng nghĩ sẽ có lúc mình cảm thấy nhàm chán, nhưng giờ thì không, không bao giờ. Đó là một môn thể thao giúp bạn cảm thấy trẻ"
Trái với những gì mọi người nghĩ, bà Louise tuyên bố: "Nghề mại dâm không phải lúc nào cũng chỉ có tình dục. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi bên nhau tâm sự, thưởng thức một tách trà, nhấm nháp một ly cà phê hoặc một chút rượu. Có những vị khách tìm đến chúng tôi chỉ để giãi bày tâm sự"
## Bảo tàng "hé lộ" bí mật phố đèn đỏ ️
Trên khu phố đèn đỏ, du khách sẽ tìm thấy một bảo tàng về nghề được coi là lâu đời bậc nhất thế giới - bảo tàng Bí mật phố đèn đỏ (Red Light Secrets).
Và khi bước chân vào bảo tàng này, bạn sẽ thấy mình như đang lạc bước vào thế giới bí ẩn ít ai thấy được!
Đến tham quan bảo tàng này, bạn không chỉ được "mở rộng tầm mắt" về cuộc sống của các cô gái mại dâm phía sau những ô cửa đỏ rực mà còn được lắng nghe bí mật và cả ước mơ cháy bỏng của các cô gái làm nghề "bán hoa" trên con phố này.
Bảo tàng được xây dựng trên nền một nhà thổ cũ, tái hiện cuộc sống hàng ngày của các cô gái "bán hoa" cũng như lịch sử hành nghề mại dâm từ khi được hợp thức hóa tại Hà Lan.
Ngay từ lúc đặt chân vào bảo tàng, bạn sẽ được xem một bộ phim tài liệu về phố đèn đỏ với chủ đề xoay quanh những người lao động tình dục.
Đó là cách khơi gợi trí tò mò và kích thích du khách. Tiếp theo hành trình sẽ đưa khách tham quan khám phá "phòng làm việc" (peeskamer), nơi gái mại dâm phục vụ khách hàng.
Ở đây cũng đặt một số máy tính để giải đáp bất kỳ câu hỏi nào
Một trong những hoạt động thú vị nhất dành cho du khách là trải nghiệm cảm giác "ngồi bên cửa sổ" như chính những cô gái bán hoa vẫn làm!
Khi tham gia hoạt động này, du khách cũng có thể lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng bạn bè luôn
## Phố đèn đỏ nổi tiếng đứng trước nguy cơ đóng cửa vì nạn buôn người
Những ngày gần đây, báo chí truyền thông không chỉ ở Hà Lan xôn xao về việc nữ thị trưởng đầu tiên của Amsterdam đang cân nhắc đóng cửa phố đèn đỏ nổi tiếng nhằm xử lý vấn đề buôn người, rửa tiền và tình trạng đối xử tồi tệ với lao động tình dục.
Nguồn: soha.vn