Vào khoảng 20h30 tối 20/8, trời Hà Nội bỗng dưng "mở hết vòi nước" xuống sau cơn bão số 3, khiến cả khu phố cổ biến thành biển nước mênh mông luôn á
Tối 20/8, ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt ngập sâu gần 50cm, một số xe máy chết máy tại chỗ phải gọi cứu hộ hoặc anh em tự đẩy ra khỏi "vùng nguy hiểm"
Nước ngập siêu cao tại khu vực Khâm Thiên khiến các phương tiện "bơi" cực nhọc
Một cửa hàng phải vật lộn dọn dẹp vì nước tràn vô nhà rồi
Một người dân phải dùng tấm chắn để chống đỡ nước vào nhà - kiểu "phòng thủ tuyệt đối" vậy
Hàng loạt túi rác bị trôi tứ tung khắp đường, cảnh tượng "hỗn loạn" vãi
Một chiếc xe chết máy giữa "biển nước" phải gọi đội cứu hộ đến giải cứu
Tuyến phố Tạ Hiện nổi tiếng cũng biến thành biển nước chỉ sau 1 cơn mưa kéo dài 2 tiếng. Nước tràn vào gần hết nhà khiến nhiều người phải tìm cách đứng lên cao cho bằng được. Ảnh: Tùng Anh
Nguồn: kenh14.vn