Phó Chủ tịch xã ngủ trong chòi canh "cát tặc", thuyền vẫn hút cát lậu ầm ầm trên sông - drama quá trời quá đất!

Na01351

New member
Người dân ở bờ sông Gianh vừa bắt quả tang một cảnh tượng "khó đỡ" - chiếc thuyền hút cát lậu ngang nhiên "flex" không sợ ai, bất chấp lệnh cấm của tỉnh Quảng Bình luôn!

b52284ecd668c7065aad.png


Một vụ việc đang gây bão dư luận vừa nổ ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Người dân địa phương đã phát hiện ông Đỗ Đình Quang - Phó Chủ tịch xã cùng ông Trần Văn Bình - Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Văn Hóa có mặt tại chòi canh "cát tặc".

Plot twist là dù UBND xã đã lập chòi canh giám sát rồi nhưng thuyền hút cát vẫn cứ vô tư hoạt động, "chill" như không có chuyện gì xảy ra, bất chấp lệnh cấm khai thác ban đêm của tỉnh Quảng Bình. Nghịch lý không ạ? ‍♂️

Theo lời kể của người dân thôn Trung Đình, xã Văn Hóa, rạng sáng 23-11, họ nghe thấy tiếng động lớn từ máy hút cát trên sông Gianh. Nghi ngờ có hoạt động khai thác trái phép trên khúc sông qua địa bàn xã, nhóm người dân đã tập hợp ra bờ sông và đến kiểm tra tại khu vực này.

Khoảng 4 giờ 20 sáng cùng ngày, người dân phát hiện có 2 chiếc thuyền lớn đang lén lút hút cát "lậu" tại khúc sông có tên là Bãi Giữa trên địa bàn thôn Phúc Tự, xã Văn Hóa.

Thấy có người dân soi đèn, 2 chiếc thuyền kia từ từ chạy vào bờ hướng về phía 2 bãi tập kết ở bên phía bờ đối diện thuộc địa bàn Cảnh Hóa. Nơi đây có 2 bãi tập kết được cấp phép của Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà và Công ty TNHH Miền Tây.

4a474efb67bae3d61051.png


be924a8ee6e94af3f01b.png


Điểm gây shock nhất chính là bên bờ sông Gianh, người dân thấy một chòi canh được UBND xã Văn Hóa dựng lên để giám sát hoạt động hút cát "lậu". Nhưng bất ngờ hơn nữa, bên trong chòi lại là sự hiện diện của ông Đỗ Đình Quang - Phó Chủ tịch xã và ông Trần Văn Bình - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Văn Hóa. Cùng đó là chiếc thuyền được trang bị neo chặt bên bờ sông.

Thời điểm phát hiện, cả 2 lãnh đạo vừa mới thức giấc (ngủ say quá chắc luôn ). Người dân lập tức dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc để làm bằng chứng. Theo video được cung cấp, ông Đỗ Đình Quang tỏ ra lúng túng khi bị người dân phát hiện đang ngủ, dù thuyền của "cát tặc" hoạt động cách đó không xa, ông này liền vội vã rời khỏi chòi canh trong khi người dân vẫn đang quay clip.

Đại tá Lương Ngọc Bích - nguyên cán bộ cao cấp quân đội đã về hưu - nhân chứng quay clip, cho biết: "Chúng tôi không hiểu vì sao thuyền hút cát có thể hoạt động công khai như vậy, dù có lệnh cấm từ tỉnh. Điều làm người dân thất vọng hơn là ngay chòi canh dựng lên có cả Phó Chủ tịch xã và Chỉ huy trưởng Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã đang trực tại đó nhưng thuyền 'cát tặc' vẫn vô tư hút là rất khó hiểu, gây bức xúc".

Theo Đại tá Bích, vụ việc đặt ra nghi vấn lớn về vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn "cát tặc", dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại địa phương trong thời gian qua.

Theo người dân xã Văn Hóa, vị trí mà 2 doanh nghiệp tư nhân Sơn Hà và Công ty TNHH Miền Tây - được cấp mỏ cách điểm phát hiện chiếc thuyền hút cát "lậu" khoảng 3km. Nhưng lạ thay, 2 chiếc thuyền vẫn vô tư hút "cát lậu" trong phạm vi không được cấp phép, đe dọa sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại khu vực này.

Đây không phải lần đầu tiên người dân phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Gianh nhưng việc phát hiện một cán bộ có bên trong chòi canh mà thuyền hút cát vẫn ngang nhiên hoạt động lén lút là điều khó hiểu, gây bức xúc. Người dân yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Để rộng đường dư luận, trong ngày 24-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần liên lạc với ông Trần Đức Hiến - Chủ tịch UBND xã Văn Hóa - để nắm thông tin chi tiết về vụ việc nhưng bất thành (chắc "seen" rồi không rep ).

Trước đó, Báo Người Lao Động từng có nhiều bài viết phản ánh bức xúc trước tình trạng khai thác cát "lậu" trên sông Gianh qua các xã: Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa… thuộc huyện Tuyên Hóa đã làm cho sông trở nên nguy hiểm. Đặc biệt ở cuối xã "rốn lũ" Văn Hóa nhiều đoạn sạt lở đã tiến gần sát vườn nhà dân, đe dọa cả những đoạn bờ sông đã được Nhà nước bỏ kinh phí lớn để xây dựng kè chống sạt lở.

Theo quy định UBND tỉnh Quảng Bình, các mỏ cát được cấp phép chỉ khai thác ban ngày (vào buổi sáng từ 6 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ), thứ 7 và chủ nhật không được khai thác. Quy định cấm khai thác cát vào ban đêm của tỉnh Quảng Bình được ban hành nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường, đồng thời ngăn chặn tình trạng sạt lở đất do khai thác bừa bãi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top