Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án 3 người tử vong gây chán động dư luận. Tại đây, ông đã gặp gỡ và biểu dương cháu T.C.K. (sinh năm 2013) - cậu bé có hành động siêu dũng cảm trong đêm định mệnh đó.
Cháu K. chính là người đã mở cửa cứu bạn là Trần Tấn P. (sinh năm 2012) thoát khỏi nanh vuốt tên sát nhân. Không những vậy, cậu bé còn kiên quyết không mở cửa dù bị kẻ xấu đe dọa dữ dội
Tuy nhiên, hoàn cảnh của cháu K. khiến ai nghe cũng xót xa. Cha mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ xíu, 2 chị em (chị sinh năm 2012) sống với bà nội đang bị tai biến, đau ốm thường xuyên
Vì vậy, ông Văn đã đề nghị địa phương tổ chức khen thưởng để động viên cháu, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn học sinh, thiếu niên khác.
Không chỉ vậy, ông Văn còn yêu cầu chính quyền phối hợp với nhà trường xem xét hỗ trợ hoặc trao học bổng để cháu K. có điều kiện học tập tốt nhất.
"Cháu đã học tốt rồi, dù khó khăn đi nữa thì vẫn phải vươn lên để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" - ông Văn nhắn nhủ cháu K.
Xúc động trước hoàn cảnh éo le của cháu, ông Văn đã "thưởng nóng" 3 triệu đồng từ túi tiền cá nhân luôn nha!
Lại nhớ về đêm kinh hoàng ấy...
Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, cháu P. và các thành viên trong gia đình bị Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao) cầm hung khí chém loạn xạ.
Dù bị thương nặng, cháu P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà rồi chạy xuống nhà cháu K. kêu cứu.
Nghe tiếng kêu cứu của bạn lúc nửa đêm, cháu K. đã chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà dù lúc này P. bị thương rất nặng, người bê bết máu.
Ngay sau đó, Thuận lao đến đập cửa nhưng may mắn cháu K. đã kịp chốt cửa và kiên quyết không mở dù bị đe dọa
"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, cháu đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn P. đi cấp cứu" - K. kể lại.
Hiện tại, em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đang hồi phục tốt
Về vụ thảm án:
Sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận mang hung khí đến nhà vợ cũ là chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất) và đâm chém loạn xạ.
Nguồn: soha.vn
Cháu K. chính là người đã mở cửa cứu bạn là Trần Tấn P. (sinh năm 2012) thoát khỏi nanh vuốt tên sát nhân. Không những vậy, cậu bé còn kiên quyết không mở cửa dù bị kẻ xấu đe dọa dữ dội
Tuy nhiên, hoàn cảnh của cháu K. khiến ai nghe cũng xót xa. Cha mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ xíu, 2 chị em (chị sinh năm 2012) sống với bà nội đang bị tai biến, đau ốm thường xuyên
Vì vậy, ông Văn đã đề nghị địa phương tổ chức khen thưởng để động viên cháu, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn học sinh, thiếu niên khác.
Không chỉ vậy, ông Văn còn yêu cầu chính quyền phối hợp với nhà trường xem xét hỗ trợ hoặc trao học bổng để cháu K. có điều kiện học tập tốt nhất.
"Cháu đã học tốt rồi, dù khó khăn đi nữa thì vẫn phải vươn lên để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" - ông Văn nhắn nhủ cháu K.
Xúc động trước hoàn cảnh éo le của cháu, ông Văn đã "thưởng nóng" 3 triệu đồng từ túi tiền cá nhân luôn nha!
Lại nhớ về đêm kinh hoàng ấy...
Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, cháu P. và các thành viên trong gia đình bị Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao) cầm hung khí chém loạn xạ.
Dù bị thương nặng, cháu P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà rồi chạy xuống nhà cháu K. kêu cứu.
Nghe tiếng kêu cứu của bạn lúc nửa đêm, cháu K. đã chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà dù lúc này P. bị thương rất nặng, người bê bết máu.
Ngay sau đó, Thuận lao đến đập cửa nhưng may mắn cháu K. đã kịp chốt cửa và kiên quyết không mở dù bị đe dọa
"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, cháu đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn P. đi cấp cứu" - K. kể lại.
Hiện tại, em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và đang hồi phục tốt
Về vụ thảm án:
Sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận mang hung khí đến nhà vợ cũ là chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất) và đâm chém loạn xạ.
Nguồn: soha.vn