EchSky1717
New member
Úi chà, chuyện này nghe mà thót tim luôn á! Hôm 26/10, ông Lê Văn Nhuần - Phó Chủ tịch huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đi "vi hành" ban đêm để kiểm tra tình trạng dân tự ý tháo tấm chống chói trên Quốc lộ 1A. Ai ngờ lại suýt bị... đánh luôn!
Cụ thể là vào khoảng 20h15' tối hôm đó, khi đoàn kiểm tra của ông Nhuần đi đến Km 214+850 thì phát hiện có người đang dùng cờ lê tháo dỡ tấm chống chói trên dải phân cách.
Ông Nhuần kể lại: "Tối 26/10 tôi đã đi kiểm tra, khi phát hiện thấy người đang tháo dỡ tấm chống chói đã xuống yêu cầu dừng. Ngay lúc đó có một người đàn ông khác đến dùng cờ lê đập vào tay tôi nhưng tôi tránh được."
May quá ông tránh kịp, không thì nguy lắm! Sau đó Công an huyện và cán bộ xã đã có mặt để lập biên bản sự việc.
Chiều 27/10, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết đang hoàn tất thủ tục xử lý hành chính chủ nhà hàng Linh Tâm (tại thôn Tân Phú, xã Hoằng Phú) vì hành vi tự ý tháo dỡ tấm chống chói này.
Plot twist là không chỉ xử lý người vi phạm, mà ngay cả ông Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú cũng bị Chủ tịch huyện ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày! Lý do là vì chậm triển khai nhiệm vụ, không thường xuyên kiểm tra quản lý, để dân tháo dỡ tấm chống chói mà không hay biết.
Theo ông Nhuần chia sẻ thêm, trước đó huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các chủ nhà hàng, quán cơm dọc QL1A ký cam kết không vi phạm. Thế mà các tấm chống chói vẫn cứ "bay màu" đều đều
Vấn đề ở đây là các chủ quán chủ yếu tháo dỡ vào ban đêm (kiểu "đánh du kích" ấy ), nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Thực trạng này đang gây nhức nhối lắm đây!
Nguồn: soha.vn