Vừa qua tại kênh Hãnh phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ cực chất về ngành điện ảnh nước nhà. Nghe mà thấy vừa xúc động vừa tự hào lắm luôn á!
Anh MC quốc dân chia sẻ: "Tôi có trăn trở nhưng mừng và tự hào nhiều hơn. Tôi chỉ trăn trở rằng, giá như ngày xưa cũng có điều kiện như bây giờ thì phim tôi đóng sẽ hay hơn nữa, tốt hơn nữa và tất cả các anh em làm nghề đỡ khổ, đỡ vất vả hơn."
Hồi xưa làm phim khổ đến mức nào? Quyền Linh kể lại: "Diễn viên hồi đó khổ lắm, đi làm phim phải ngủ 4, 5 người chung một giường, thậm chí ngủ nhà dân hoặc ngủ tại ngay hiện trường." Tưởng tượng cảnh ngủ tập thể ấy, vừa thương vừa phục nghề nghiệp thật sự!
Ngày xưa làm một bộ phim mất từ 6 tháng đến cả năm trời, giờ chỉ cần một tháng thôi vì phương tiện kỹ thuật và kinh tế đều được hỗ trợ xịn sò hơn nhiều. Thời ấy làm phim nhà nước là chủ yếu, phim tư nhân ít ỏi, nhãn hàng thương hiệu cũng không nhiều như bây giờ nên nguồn tài trợ cực kỳ hạn hẹp.
"Nhiều lúc đoàn phim không có tiền cho diễn viên ngủ khách sạn thì mỗi người tự mang theo một cái mùng, cái chăn rồi tự mà ngủ lại hiện trường" – Quyền Linh nhớ lại. Nghe mà thấy quá cảm động luôn ý!
Thời đó dù khó khăn nhưng anh vẫn cày cuốc hơn cả trăm phim, respect cho tinh thần làm nghề này quá đi! Chính vì trải qua những ngày tháng gian khổ đó nên giờ nhìn thấy điện ảnh Việt phát triển, Quyền Linh vui và tự hào vô cùng.
"Tôi vui và tự hào, hạnh phúc hơn vì điện ảnh của chúng ta đang phát triển. Chúng ta đang ảnh hưởng đến điện ảnh toàn cầu" – anh khẳng định với giọng đầy tự hào. "Chúng ta đang có nhiều bông hoa điện ảnh xuất hiện, từ diễn viên tới đạo diễn, quay phim, biên kịch, chủ nhiệm phim, nhà sản xuất, âm thanh ánh sáng..."
Đúng là giờ các tài năng trẻ có nhiều điều kiện để phát triển hơn xưa rất nhiều. Nhưng anh cũng nhắc nhở rằng: "Đây cũng là một chiến trường." Theo chia sẻ trong một hội thảo điện ảnh gần đây, chỉ riêng năm nay đã có hàng trăm phim đang được thực hiện – một con số khủng đấy!
Tín hiệu đó vui mừng thiệt nhưng cạnh tranh cũng gay gắt không kém: "Ra tới rạp thì chỉ có đúng 7 ngày đầu tiên để quyết định thắng thua. Trong 7 ngày đó đâu chỉ một phim ra rạp, mà nhiều phim cạnh tranh với nhau."
Nguồn: soha.vn
Anh MC quốc dân chia sẻ: "Tôi có trăn trở nhưng mừng và tự hào nhiều hơn. Tôi chỉ trăn trở rằng, giá như ngày xưa cũng có điều kiện như bây giờ thì phim tôi đóng sẽ hay hơn nữa, tốt hơn nữa và tất cả các anh em làm nghề đỡ khổ, đỡ vất vả hơn."
Hồi xưa làm phim khổ đến mức nào? Quyền Linh kể lại: "Diễn viên hồi đó khổ lắm, đi làm phim phải ngủ 4, 5 người chung một giường, thậm chí ngủ nhà dân hoặc ngủ tại ngay hiện trường." Tưởng tượng cảnh ngủ tập thể ấy, vừa thương vừa phục nghề nghiệp thật sự!
Ngày xưa làm một bộ phim mất từ 6 tháng đến cả năm trời, giờ chỉ cần một tháng thôi vì phương tiện kỹ thuật và kinh tế đều được hỗ trợ xịn sò hơn nhiều. Thời ấy làm phim nhà nước là chủ yếu, phim tư nhân ít ỏi, nhãn hàng thương hiệu cũng không nhiều như bây giờ nên nguồn tài trợ cực kỳ hạn hẹp.
"Nhiều lúc đoàn phim không có tiền cho diễn viên ngủ khách sạn thì mỗi người tự mang theo một cái mùng, cái chăn rồi tự mà ngủ lại hiện trường" – Quyền Linh nhớ lại. Nghe mà thấy quá cảm động luôn ý!
Thời đó dù khó khăn nhưng anh vẫn cày cuốc hơn cả trăm phim, respect cho tinh thần làm nghề này quá đi! Chính vì trải qua những ngày tháng gian khổ đó nên giờ nhìn thấy điện ảnh Việt phát triển, Quyền Linh vui và tự hào vô cùng.
"Tôi vui và tự hào, hạnh phúc hơn vì điện ảnh của chúng ta đang phát triển. Chúng ta đang ảnh hưởng đến điện ảnh toàn cầu" – anh khẳng định với giọng đầy tự hào. "Chúng ta đang có nhiều bông hoa điện ảnh xuất hiện, từ diễn viên tới đạo diễn, quay phim, biên kịch, chủ nhiệm phim, nhà sản xuất, âm thanh ánh sáng..."
Đúng là giờ các tài năng trẻ có nhiều điều kiện để phát triển hơn xưa rất nhiều. Nhưng anh cũng nhắc nhở rằng: "Đây cũng là một chiến trường." Theo chia sẻ trong một hội thảo điện ảnh gần đây, chỉ riêng năm nay đã có hàng trăm phim đang được thực hiện – một con số khủng đấy!
Tín hiệu đó vui mừng thiệt nhưng cạnh tranh cũng gay gắt không kém: "Ra tới rạp thì chỉ có đúng 7 ngày đầu tiên để quyết định thắng thua. Trong 7 ngày đó đâu chỉ một phim ra rạp, mà nhiều phim cạnh tranh với nhau."
Nguồn: soha.vn