Lê Đỗ Thành Trung - cái tên đang gây sốt tại Đại học Ngoại thương! Anh bạn sinh viên lớp Anh 03 – KTĐN – K59 này đang giữ trọng trách Phó Bí thư và UV BCH Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ 2022 – 2024. Không chỉ là "cây đinh ba" trong hoạt động đoàn, Trung còn học giỏi đỉnh của chóp luôn nha!
Ngay từ hồi còn là học sinh tại THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai, Trung đã flex thành tích cực xịn: Danh hiệu HSG toàn diện 3 năm học liên tiếp, cùng học bổng Nay Der năm học 2018 - 2019 cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Và rồi giấc mơ trở thành sinh viên Ngoại thương đã thành sự thật! Sau 3 năm "cày cuốc" không ngừng nghỉ, Trung đã bỏ túi cả tá thành tích khủng: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên từ năm 2022 đến nay, UV BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024, Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 – 2024. Còn có cả Bằng khen của Hiệu trưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2022, Bằng khen của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023, Bằng khen của BCH Đoàn trường vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022, Bằng khen của BCH Đoàn trường vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2023, và còn Đạt danh hiệu "Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu" năm 2023 nữa đó các bạn ơi!
Nhưng mà đỉnh nhất là anh bạn này vẫn giữ vững thành tích học tập "đỉnh của đỉnh": GPA tích lũy 3.93/4.00 (này là chấm tới 3.9x là siêu khủng rồi á!); 5/6 học bổng KHHT dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt (Học bổng A) cho các kỳ học I, II năm học 2020 - 2021, kỳ II năm học 2021 - 2022, kỳ I, II năm học 2022 – 2023. Đúng là "vừa đẹp vừa giỏi, vừa hay vừa chất"!
Nhưng chặng đường đến với thành công không hề dễ dàng chút nào đâu các bạn ơi! Chàng trai đến từ Gia Lai này đã phải vượt qua biết bao khó khăn: từ việc chưa quen với khí hậu Hà Nội, giọng nói, môi trường sống, cho đến việc phải sống xa gia đình và người thân.
Trung tâm sự: "Bản thân không có họ hàng sinh sống tại đây, bố mẹ mình cũng có việc nên cũng không thể đi theo những ngày đầu nhập học, mình cảm nhận rằng khởi đầu của mình tại Hà Nội sẽ không hề suôn sẻ. Đối với mình việc trúng tuyển Đại học và trở thành 1 sinh viên Ngoại thương (FTU) là bước ngoặt đã thay đổi bản thân mình."
"Trước khi học tại FTU, mình chỉ là một cậu bé tự ti, rụt rè, e sợ tất cả mọi thứ xung quanh, không dám thử bất cứ một thứ gì, chỉ đâm đầu vào học. Việc được học tập, rèn luyện tại đây giúp mình được tiếp xúc với sự năng động, tích cực của các bạn đồng trang lứa, dần dần mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trở nên tự tin vào bản thân như hiện tại."
Quả thật môi trường FTU đã "thức tỉnh" Trung! Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi đặt chân đến đây, anh bạn vẫn choáng váng vì sự năng động vượt trội của các bạn cùng trang lứa.
"Tuy nhiên, mình biết rằng mình phải thay đổi bản thân để thích nghi và phát triển trong môi trường này. Mình đã xung phong làm lớp trưởng, ứng tuyển vào các CLB, đi làm thêm, cố gắng học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa… Dần dần mình thích nghi được với môi trường, thời tiết, con người nơi đây và dần hòa nhập được với bạn bè."
Con đường hoạt động Đoàn cũng không thiếu những trắc trở đâu nhé! Trung chia sẻ rằng ban đầu, anh khá "chểnh mảng" việc học hành. Có những tuần 7 ngày mà đến 6 ngày không thể sắp xếp công việc hợp lý, dẫn đến kết quả học tập không như mong đợi. Thêm vào đó, gia đình và họ hàng thường xuyên đặt câu hỏi lớn: "Hoạt động Đoàn nhiều thế có giúp ích gì cho công việc sau này không?"
Sau mỗi năm hoạt động, Trung lại tự hỏi bản thân: "Mình có nên gác lại những hoạt động Đoàn để thử một điều gì đó mới mẻ không, như bắt đầu một sở thích mới chẳng hạn…" Áp lực và nghi vấn cứ thế bủa vây đến cậu sinh viên trẻ này.
Nhưng rồi với sự dìu dắt của thầy cô, anh chị trong văn phòng Đoàn, sự động viên của các em CTV, Thành Trung đã quyết định tiếp tục gắn bó và cháy hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ! Chàng trai dần dần tìm được công thức cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Kết quả học tập ổn định trở lại khi biết quản lý thời gian tốt và có phương pháp học tập đúng đắn.
Thành Trung quyết tâm trở thành một Phó Bí thư Đoàn Thanh niên gương mẫu, cống hiến hết mình cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên, sinh viên FTU sau này.
"Ngoại thương luôn là môi trường tuyệt vời với giảng viên tâm huyết, sinh viên năng động, tích cực và bản thân Trung rất biết ơn vì một môi trường năng động, tích cực đó đã tạo cho Trung rất nhiều động lực giúp phát triển bản thân đến phiên bản hiện tại và hài lòng vì đã quyết định sáng suốt khi lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương làm bến đỗ cho thời đại học."
Nguồn: svvn.tienphong.vn