Chỉ là "sạn" nhỏ xíu trong phim mà dân tình tranh cãi nảy lửa luôn á!
Hồi mới lên sóng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau phần 1 là bộ phim giờ vàng VTV gây sốt khắp nơi. Ai cũng mê mẩn theo dõi chuyện tình "cẩu huyết" thời thanh xuân của Dương (Hoàng Hà) và Lâm (Quốc Anh) - ngọt lịm tim luôn!
Thế nhưng đến phần 2, Chúng Ta Của 8 Năm Sau lại liên tục ăn gạch vì thay toàn bộ diễn viên chính. Rating phim giảm đều đều, netizen than trời vì cặp đôi mới không "ăn nhập", câu chuyện thì nặng nề phức tạp, xem mệt lắm!
Nhưng đỉnh cao drama là ở tập 24 vừa rồi, khi xuất hiện một "sạn" khiến dân tình "thốn" cả mắt. Có cảnh nhân vật Dương (Huyền Lizzie đóng) viết mail phản hồi lại người tố mình đạo ý tưởng. Mail ngắn có 5-6 dòng thôi nhưng sai chính tả chằng chịt, lỗi đánh máy lung tung - nhìn vào là muốn "toang" luôn!
Vấn đề là ngay từ đầu phim, Dương được set-up là người học giỏi Văn nha! Profile của cô còn khoe làm trợ lý cho kiến trúc sư hàng đầu thế giới, cày ở công ty top đầu Việt Nam. Vậy mà viết mail "nghiệp dư" như thế thì ai chịu nổi!
Dân mạng lập tức "phanh phui" từng lỗi một trong đoạn mail tội nghiệp:
Dòng đầu tiên đã toang: "Kính gửi ,Kiến Trúc Sư Trần Gia Khiêm ." - dấu chấm phẩy lung tung beng, không theo quy chuẩn soạn thảo văn bản chút nào. Chữ "Kiến Trúc Sư" không phải tên riêng đặc biệt mà cũng viết hoa hết, kiểu gì vậy trời?
Đến phần "công ty Giang khánh" thì lại còn ngộ hơn. "Giang Khánh" là tên riêng của công ty thì phải viết hoa toàn bộ chứ! Rồi chỗ thì viết "kiến trúc sư", chỗ lại "Kiến Trúc Sư", chỗ khác viết tắt "KTS" - không nhất quán chút nào!
Một netizen bức xúc: "Một người giỏi Văn như Dương không thể không biết quy tắc đơn giản thế này được!"
Thế là dân tình còn tâm huyết viết lại hẳn bản mail chuẩn chỉnh tặng Dương luôn:
"Kính gửi Kiến trúc sư Trần Gia Khiêm,
Tôi là Mai Dương - một kiến trúc sư trẻ, đồng thời cũng từng được nghe kiến trúc sư giảng dạy tại trường đại học. Gần đây, tôi mới được biết đến tác phẩm "Sunshine" của ông. Thật trùng hợp, tôi cũng có một tác phẩm tên là "Nhà mặt trời" lấy cảm hứng từ hoa hướng dương tham dự cuộc thi kiến trúc của công ty Giang Khánh. Tôi đã nhận được phản hồi từ công ty về việc này cũng như lời buộc tội đạo ý tưởng của ông".
Nhìn bản sửa lại gọn gàng, chuyên nghiệp hẳn ra nè!
Tuy nhiên cũng có nhiều người bênh vực, cho rằng đừng quá khắt khe với ekip làm phim. Đây chỉ là chi tiết nhỏ xíu, không ảnh hưởng nhiều đến nội dung mà. Vì là chi tiết phụ nên không được trau chuốt kỹ cũng dễ hiểu thôi. Xem để giải trí vui vẻ chứ đừng gay gắt quá nhé!
Còn bạn thì nghĩ sao về "sạn" này? Comment chia sẻ ý kiến đi nàoooo!
Nguồn: kenh14.vn