Phim Việt về tình yêu "thanh xuân vườn trường" thả first-look xịn sò, hứa hẹn "làm mưa làm gió" không thua "Thanh xuân 18×2: Lữ trình hướng về em"

857e307d46725f5d445a.webp


Dạo này mà nhắc đến phim thanh xuân là giới trẻ lại sốt xình xịch rồi! "Ngày xưa có một chuyện tình" vừa thả first-look cực chill, mượn luôn câu văn đỉnh của văn hào Nguyễn Nhật Ánh để flex về tình yêu tuổi học trò, khiến dân tình bồi hồi nhớ lại ngày xưa ơi là xưa

a4a4afa0cd1895d96cbb.jpg


Trên poster first-look, cả bộ ba diễn viên chính là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng đều xuất hiện cực phẩm với đồng phục trắng tinh như sương mai, toàn vibe hoài niệm về không gian trường học một thời. Storyline của "Ngày xưa có một chuyện tình" kéo dài tận 4 giai đoạn từ 1987 đến 2000, theo chân bộ ba Vinh - Miền - Phúc lớn lên, crush nhau, rung động thương nhớ lần đầu, rồi đối mặt với những bước ngoặt lớn trong đời. Nghe mà thấy sướt mướt nước mắt rồi nè!

80e686e2f2ff9d345757.jpg


Còn những cảnh quay đầu tiên thì sao? Một từ: XỊN XÒ! Phim reveal hàng loạt đại cảnh hoành tráng, từ cánh đồng lúa bát ngát, đồi núi trập trùng, đến dòng suối róc rách giữa rừng già. Thêm con đường làng trải dài, sân đình náo nhiệt, mái ngói đỏ cổ kính, bức tường vàng phơi màu thời gian... Mỗi frame đều aesthetic hết nấc luôn á! ✨

32fabf66e6538e9c07c6.jpg


Ekip làm phim tâm huyết vãi, công cuộc tìm kiếm và xây dựng bối cảnh siêu kỹ càng. Phần visual hứa hẹn là sự combo hoàn hảo giữa cảnh thiên nhiên Phú Yên tươi đẹp đặc trưng với khả năng phục dựng không gian retro giai đoạn 1992-1997 của team mỹ thuật. Nghệ thuật phục dựng chắc là phải gọi tên rồi!

af2e768feff9fbed33c7.jpg


Đoạn teaser còn mở màn bằng voice-over từ nhân vật Vinh Còm (do Avin Lu thủ vai), quote luôn câu thoại huyền thoại của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình. Đến một lúc, ta sẽ nhận được phần thưởng quý giá nhất, đó chính là tình yêu". Đọc xong mà muốn khóc luôn ý!

18b3947b17af9650c583.jpg


Điểm đặc biệt là phim giới thiệu cast chính Vinh, Miền và Phúc qua 2 giai đoạn - 2 độ tuổi khác nhau với 6 diễn viên: Năm 1987 (12 tuổi) là Thanh Tú (Vinh), Bảo Tiên (Miền) và Hạo Khang (Phúc); sang năm 1992 (17 tuổi) là Avin Lu (Vinh), Ngọc Xuân (Miền) và Nhật Hoàng (Phúc).

9685a1cf362a61deba11.jpg


Các diễn viên từ nhí đến trưởng thành đều có sự tương đồng về visual và nét diễn, tạo cảm giác liền mạch giữa tuổi thơ và lúc lớn của nhân vật trong phim. Bộ ba Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng đều sở hữu thần thái rạng rỡ, được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh "đào tạo" kỹ càng để tối ưu hóa thế mạnh ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất, toát lên đúng vibe trong trẻo của lũ học sinh đang độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới

e50bbd82beaac0b68640.jpg


Qua những hình ảnh đầu tiên này, phim đã mang đến cảm xúc trong trẻo, khơi gợi ký ức về thanh xuân tươi đẹp và sự rạng rỡ, hồn nhiên của tuổi trẻ, của tình yêu đầu đời. Đây chính là giá trị cốt lõi mà tác phẩm gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gửi gắm đến bao thế hệ độc giả, và giờ được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh khai thác, phát triển lên màn ảnh rộng. Hype quá trời luôn!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top