CrushQuocDan
New member
Sau ba tuần lận đận tại rạp, "Một thời ta đã yêu" chính thức "goodbye" với doanh thu chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng Con số này khiến bộ phim có sự tham gia của Quốc Trường phải cay đắng góp tên vào list những dự án điện ảnh thua lỗ thê thảm của phòng vé Việt năm 2026.
Theo những gì các trang bán vé online ghi nhận được, "Một thời ta đã yêu" đã không còn suất chiếu nào từ ngày 5/6 rồi. Tuy Box Office Vietnam vẫn hiển thị hai suất chiếu nhưng tỷ lệ bán vé và doanh thu ngày đều... 0 tròn trĩnh luôn á
Trước đó một hôm, phim chỉ còn đúng hai suất và bán được có 5 vé thôi (đọc mà thấy buồn). Sau ba tuần cố gắng "cày" ở rạp, bộ phim khép lại hành trình với tổng doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Kết quả này thực sự đáng thất vọng đối với một tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng và quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quốc Trường, Quỳnh Thy, Quốc Huy...
Ngay từ lúc ra mắt, "Một thời ta đã yêu" được định vị là phim tình cảm hoài niệm, khai thác những rung động đầu đời và các mối quan hệ đầy day dứt. Nội dung xoay quanh Bảo - chàng trai 18 tuổi sống ở thị trấn ven biển - cực kỳ crush Quỳnh, một người phụ nữ lớn tuổi hơn vừa chuyển đến. Drama bắt đầu khi Toàn - bạn trai của Quỳnh - xuất hiện và mọi thứ rối như tơ vò
Chất liệu phim tuy không mới nhưng được đánh giá dễ tiếp cận khán giả. Thế mà tác phẩm lại không tạo được buzz gì tại phòng vé cả. Một trong những lý do chính đến từ kịch bản thiếu thuyết phục. Nhiều tình huống được dựng lên vội vàng, động cơ hành động của nhân vật chưa đủ sức nặng khiến người xem khó mà thấu hiểu và đồng cảm.
Mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh cũng bị chê phát triển quá nhanh, thiếu những điểm tựa cảm xúc cần thiết. Không ít chi tiết tạo cảm giác gượng ép, làm giảm tính chân thực của phim xuống trông thấy
Bên cạnh kịch bản yếu, diễn xuất của dàn cast cũng chưa tạo được dấu ấn mạnh. Quỳnh Thy chưa thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật, trong khi Phát Đạt để lộ sự non nớt khi đảm nhận vai chính.
Quốc Trường - gương mặt có sức hút thương mại nhất phim - cũng không mang đến nhiều bất ngờ. Nam diễn viên vẫn loay hoay trong lối thể hiện quen thuộc, chưa tạo được điểm nhấn giúp nhân vật trở nên nổi bật hơn.
Một số phân đoạn của phim thậm chí còn thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội theo hướng... tiêu cực nữa Đáng chú ý là cảnh hai anh chàng cùng leo xuống vực hái hoa tặng nữ chính ngay sau lần đầu gặp mặt. Phân cảnh này viral khắp nơi nhưng chủ yếu kéo theo những comment châm biếm về tính hợp lý của kịch bản cũng như lời thoại sến súa không chịu được.
Ngoài ra, "Một thời ta đã yêu" còn đối mặt áp lực cạnh tranh cực lớn tại phòng vé. Thời điểm phát hành, phim phải chia sẻ thị phần với nhiều tác phẩm ăn khách trong nước như "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", "Heo 5 móng" và loạt phim ngoại đang có sức hút mạnh.
Nguồn: soha.vn
Theo những gì các trang bán vé online ghi nhận được, "Một thời ta đã yêu" đã không còn suất chiếu nào từ ngày 5/6 rồi. Tuy Box Office Vietnam vẫn hiển thị hai suất chiếu nhưng tỷ lệ bán vé và doanh thu ngày đều... 0 tròn trĩnh luôn á
Trước đó một hôm, phim chỉ còn đúng hai suất và bán được có 5 vé thôi (đọc mà thấy buồn). Sau ba tuần cố gắng "cày" ở rạp, bộ phim khép lại hành trình với tổng doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Kết quả này thực sự đáng thất vọng đối với một tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng và quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quốc Trường, Quỳnh Thy, Quốc Huy...
Ngay từ lúc ra mắt, "Một thời ta đã yêu" được định vị là phim tình cảm hoài niệm, khai thác những rung động đầu đời và các mối quan hệ đầy day dứt. Nội dung xoay quanh Bảo - chàng trai 18 tuổi sống ở thị trấn ven biển - cực kỳ crush Quỳnh, một người phụ nữ lớn tuổi hơn vừa chuyển đến. Drama bắt đầu khi Toàn - bạn trai của Quỳnh - xuất hiện và mọi thứ rối như tơ vò
Chất liệu phim tuy không mới nhưng được đánh giá dễ tiếp cận khán giả. Thế mà tác phẩm lại không tạo được buzz gì tại phòng vé cả. Một trong những lý do chính đến từ kịch bản thiếu thuyết phục. Nhiều tình huống được dựng lên vội vàng, động cơ hành động của nhân vật chưa đủ sức nặng khiến người xem khó mà thấu hiểu và đồng cảm.
Mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh cũng bị chê phát triển quá nhanh, thiếu những điểm tựa cảm xúc cần thiết. Không ít chi tiết tạo cảm giác gượng ép, làm giảm tính chân thực của phim xuống trông thấy
Bên cạnh kịch bản yếu, diễn xuất của dàn cast cũng chưa tạo được dấu ấn mạnh. Quỳnh Thy chưa thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật, trong khi Phát Đạt để lộ sự non nớt khi đảm nhận vai chính.
Quốc Trường - gương mặt có sức hút thương mại nhất phim - cũng không mang đến nhiều bất ngờ. Nam diễn viên vẫn loay hoay trong lối thể hiện quen thuộc, chưa tạo được điểm nhấn giúp nhân vật trở nên nổi bật hơn.
Một số phân đoạn của phim thậm chí còn thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội theo hướng... tiêu cực nữa Đáng chú ý là cảnh hai anh chàng cùng leo xuống vực hái hoa tặng nữ chính ngay sau lần đầu gặp mặt. Phân cảnh này viral khắp nơi nhưng chủ yếu kéo theo những comment châm biếm về tính hợp lý của kịch bản cũng như lời thoại sến súa không chịu được.
Ngoài ra, "Một thời ta đã yêu" còn đối mặt áp lực cạnh tranh cực lớn tại phòng vé. Thời điểm phát hành, phim phải chia sẻ thị phần với nhiều tác phẩm ăn khách trong nước như "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", "Heo 5 móng" và loạt phim ngoại đang có sức hút mạnh.
Nguồn: soha.vn