Phim Việt giờ vàng từng được khen hết lời giờ bị dân tình "quay xe" tới tấp: Nữ chính tâm lý drama quá trời, xem xong chỉ muốn tắt TV

Ngoc00

New member
7c8a13255e183fe70566.jpg


Khán giả đang dần thấy bức xúc với những tình tiết ngày càng quá đà của bộ phim.

Hồi đầu còn được yêu quý nhờ câu chuyện gia đình đầy cảm xúc cùng tình bạn tuổi trẻ ngọt ngào và chân thành giữa hội nhân vật chính, giờ đây Phía Bên Kia Thành Phố lại đang khiến khán giả tranh cãi ầm ĩ ở những tập gần đây. Cao trào liên tục xuất hiện nhưng thay vì đồng cảm với các nhân vật như trước, giờ nhiều người xem bắt đầu thấy mệt mỏi vì hàng loạt hiểu lầm, thù hận và những lựa chọn ngày càng cực đoan vượt xa tưởng tượng ‍

Đỉnh điểm drama chính là tập 19 vừa lên sóng, Tuyết Lan (Tú Quyên) thú nhận đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của anh trai mình (Huy). Dù biết Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) không trực tiếp đẩy anh trai xuống sông, Lan vẫn khẳng định hai người không hề vô can vì đã đánh nhau với Huy trên cầu ngày hôm đó. Lan tuyên bố sẽ bắt cả hai phải trả giá, mặc Khuê đã ra sức trấn an.

Tuyết Lan đổ lỗi cho hai người bạn cùng lớp hại anh trai mình

Mặc Khuê trấn an, trong mắt Lan chỉ có sự cực đoan

Từ xa, Cương nhìn thấy và hiểu lầm hoàn toàn về sự thân mật của hai người. Bị dắt mũi bởi hận thù của Lan - crush của cậu, Cương hẹn gặp Khuê để mắng chửi vì cho rằng bạn thân thích Lan nhưng giấu giếm, đâm sau lưng mình. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành màn đối đầu căng thẳng. Tại đây, Khuê bật đoạn ghi âm cũ, trong đó Cương từng gọi mình là "thằng con hoang". Cả hai đều bức xúc và đau lòng với nỗi niềm riêng, không kìm được mà lao vào đánh nhau

Từ cuộc tranh cãi nảy lửa, preview tập 20 cho thấy cuộc xô xát dẫn đến một tai nạn ngoài ý muốn. Khuê bị thương nặng rơi vào trạng thái nguy kịch và phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Đôi bạn thân bị dắt mũi, lao vào đánh nhau

Khuê bị thương nặng do đầu đập vào đá

Không ít người nhận xét đây là một trong những phân cảnh vừa buồn vừa bực nhất từ đầu phim tới nay khi anh em chí cốt lại dễ dàng làm tổn thương nhau bởi một người ngoài. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi hơn cả lại nằm ở nhân vật Tuyết Lan. Nếu ở những tập đầu, Lan được xem là cô gái đáng thương mang trong mình nỗi đau mất người thân thì giờ đây, rất nhiều khán giả cho rằng nhân vật này đang dần trở nên cực đoan và vặn vẹo trong suy nghĩ.

Thay vì tìm kiếm sự thật, Lan dùng tình cảm của Cương làm công cụ trả thù. Cô đánh tráo khái niệm, biến tai nạn của anh trai thành cái cớ để đổ vấy thù hận lên hai người bạn cùng lớp. Hôm trước thì cố tình cho Khuê ra rìa không mời đi sinh nhật mình, hôm sau lại vênh váo nói với Khuê: "Tôi đủ tỉnh táo để biết hai cậu không phải là người đẩy anh trai tôi xuống sông. Nhưng mà các người không hề vô can. Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này". Trước mặt Cương, Tuyết Lan lại tỏ ra thân thiết rồi dùng lời lẽ dịu dàng nhưng đầy ẩn ý để "bơm đểu" và chia rẽ tình bạn giữa cậu với Khuê

Tuyết Lan bị cho là tâm lý vặn vẹo, hành xử quá đáng

Từ đó, netizen càng chỉ trích Tuyết Lan dữ dội hơn. Nhiều người cũng cho rằng Phía Bên Kia Thành Phố vốn là một bộ phim hay từ những tập đầu tiên nhưng càng về sau càng tạo cao trào quá đà, xem phim mà rước bực vào người.

Bình luận của netizen:

Phim tập hôm nay không hay nhé. Đánh nhau, để chấn thương sọ não. Phim làm quá lên so với lứa tuổi học trò

Tóm lại là tình tiết phim như càng ngày càng lố. Phim drama chứ phim tuổi học trò cái gì, bất kể thế nào mà sau này mà phim kết thúc có hậu thì nó phải gọi bất hợp lý kinh luôn ấy

Mọi vết nứt sẽ không bao giờ lành lại. Biết là phim nhưng chi tiết này hư cấu vượt mức quá. Liệu tình cảm có còn lại như xưa?

Kể từ những tập này không muốn xem phim nữa đạo diễn ạ

Lúc đầu thì thích Tuyết Lan, giờ thì càng xem càng ghét Tuyết Lan

Tui tức lắm rồi đó nha, học trò gì mà tâm cơ thế này. Rắn hổ mang chúa

Chưa bao giờ xem phim mà phải thốt lên như này nhé, anh em tương tàn vì 1 đứa con gái. Giờ chắc Tuyết Lan đang sung sướng lắm

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top