KemCandy327
New member
Việc quảng cáo thì okay thôi chứ quảng cáo kiểu "đập vào mặt" khán giả thì ai mà chịu nổi
Bộ phim Việt giờ vàng Chúng Ta Của 8 Năm Sau giờ đang liên tục "dính phốt" không ngừng nghỉ luôn á. Ngoài việc thay diễn viên khiến dân tình bối rối, thì ngay cả tone màu phim cũng bị nhận xét là khác hẳn phần 1. Khán giả có cảm giác như đang xem một câu chuyện hoàn toàn khác với những nhân vật xa lạ luôn ấy.
Chưa hết đâu! Ngoài chuyện nội dung và diễn viên thì mới đây, Chúng Ta Của 8 Năm Sau lại tiếp tục gây drama vì một lý do nữa. Đó là việc nhồi nhét quảng cáo quá nhiều và thiếu tinh tế vô cùng. Nếu phần 1 gần như "sạch sẽ" không có quảng cáo gì thì từ khi phần 2 lên sóng, ekip liên tục cắm quảng cáo 2 loại sản phẩm là mì tôm và bánh. Thế nhưng thay vì khéo léo để logo thương hiệu xuất hiện trong khung hình hoặc cho nhân vật "vô tình" dùng sản phẩm, thì ekip lại biến phim thành một đoạn TVC thực sự luôn. Ở đó, nhân vật phải có một đoạn thoại dài ngoằng để khen ngợi sản phẩm, đưa sản phẩm ra trước camera, sau đó là ăn nó một cách... "ngon lành cành đào"
Những phân cảnh quảng cáo bị chê là kém duyên vô cùng
Việc quảng cáo sản phẩm một cách trực diện thế này vô tình khiến khán giả thấy "ớn" vì sản phẩm đó chẳng liên quan gì đến bộ phim cả. Diễn viên phải gượng ép để nói về công năng của sản phẩm, ngay cả khi đang ở trong tình huống mood không vui. Điển hình như nhân vật Dương, dù luôn có vẻ bất mãn và không care mọi thứ nhưng chỉ cần thấy... mì tôm là mắt cô sáng lên, vui vẻ, ăn uống ngon lành không để ý đến chuyện buồn nữa
Biểu cảm của nhân vật Dương khi ăn mì kèm lời thoại khen sản phẩm ngợi ca
Dù hiểu rằng quảng cáo là điều cần thiết để ekip làm phim có lời, nhưng khán giả vẫn khó chịu và để lại không ít comment thể hiện sự bức xúc với việc nhét quảng cáo một cách ép buộc này của ekip. Nhiều người thậm chí còn "tắt TV ngay lập tức" mỗi khi quảng cáo xuất hiện
Bình luận của khán giả
Nguồn: kenh14.vn