TamAngel3447
New member
Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang bị netizen Việt chê tơi tả vì remake nửa vời, nhiều tình tiết làm không "trọn vẹn" khiến fan khó chịu lắm luôn!
"Gió ngang khoảng trời xanh" là bản remake từ hit Trung Quốc "30 chưa phải là hết" mà mọi người đã yêu thích. Trong phim, nhân vật chính Mỹ Anh (Phương Oanh đóng nè) vì muốn con được học trường xịn, muốn móc nối job cho công ty nên phải làm quen với hội phú bà giàu sụ.
Nhưng mà hội phu nhân này lại coi thường giới "giàu mới nổi" như Mỹ Anh vcl Nên trong mấy buổi họp mặt, họ cố tình lạnh nhạt, tìm cách dìm Mỹ Anh xuống. Đặc biệt là chuyện flex túi hiệu giá trăm triệu, trong khi túi xách của Mỹ Anh chỉ hơn 20 triệu đồng thôi. Sau đó, Mỹ Anh bị crop khỏi bức ảnh chụp chung vì họ cho rằng cô không "xứng tầm" - drama hơi quá nhỉ?
Trong phiên bản gốc cũng có cảnh Cố Giai (Đồng Dao đóng) bị hội phú bà bắt nạt. Nhưng mà phải nói là level flex của bản Trung mới thật sự choáng váng! Họ xách toàn túi Hermès có giá thấp nhất là 700 triệu đồng, cao nhất lên đến hơn 10 tỷ đồng luôn á Trong khi Cố Giai chỉ dùng túi Chanel. Cảnh phim này thực sự toát lên đẳng cấp "thượng lưu" của hội phu nhân.
Nhưng mà đến phiên bản Việt thì... hơi fail rồi đó! Các nhân vật chỉ sử dụng 4 chiếc túi hiệu gồm Dior Medium Lady D-Joy (145 triệu đồng), Chanel Boy Size S (khoảng 135 triệu đồng), Dior White Bobby East-West (100 triệu đồng) và Chanel Gabrielle Hobo Bag (khoảng 143 triệu đồng).
Những mẫu túi này không phải khó tìm trên thị trường tẹo nào, xét về độ xịn và tầm giá thì so với Hermès là... đất trời luôn á! Túi Hermès Birkin hay Hermès Kelly mới là niềm khao khát của hội mê hàng hiệu vì khan hiếm và đắt đỏ, đó mới là chuẩn đẳng cấp phú bà chứ!
Phiên bản Việt không tạo được sự chênh lệch rõ rệt trong việc flex đồ hiệu, nên hiệu quả "dìm hàng" nhân vật Mỹ Anh không như kỳ vọng. Thậm chí netizen còn nhận xét style của các phú bà trong bản Việt khá "lòe loẹt", phong thái không sang bằng Phương Oanh nữa chứ
Trên MXH, đám đông đang chê bai cảnh quay này không đẹp, không tinh tế bằng phiên bản "30 chưa phải là hết" chút nào. Bên cạnh đó, dàn cast của "Gió ngang khoáng trời xanh" cũng bị so sánh thua xa bản gốc - ví dụ như Doãn Quốc Đam nhìn lôi thôi, Quỳnh Kool thì thoại kém, mặt sưng phồng thiếu tự nhiên.
Nguồn: soha.vn
"Gió ngang khoảng trời xanh" là bản remake từ hit Trung Quốc "30 chưa phải là hết" mà mọi người đã yêu thích. Trong phim, nhân vật chính Mỹ Anh (Phương Oanh đóng nè) vì muốn con được học trường xịn, muốn móc nối job cho công ty nên phải làm quen với hội phú bà giàu sụ.
Nhưng mà hội phu nhân này lại coi thường giới "giàu mới nổi" như Mỹ Anh vcl Nên trong mấy buổi họp mặt, họ cố tình lạnh nhạt, tìm cách dìm Mỹ Anh xuống. Đặc biệt là chuyện flex túi hiệu giá trăm triệu, trong khi túi xách của Mỹ Anh chỉ hơn 20 triệu đồng thôi. Sau đó, Mỹ Anh bị crop khỏi bức ảnh chụp chung vì họ cho rằng cô không "xứng tầm" - drama hơi quá nhỉ?
Trong phiên bản gốc cũng có cảnh Cố Giai (Đồng Dao đóng) bị hội phú bà bắt nạt. Nhưng mà phải nói là level flex của bản Trung mới thật sự choáng váng! Họ xách toàn túi Hermès có giá thấp nhất là 700 triệu đồng, cao nhất lên đến hơn 10 tỷ đồng luôn á Trong khi Cố Giai chỉ dùng túi Chanel. Cảnh phim này thực sự toát lên đẳng cấp "thượng lưu" của hội phu nhân.
Nhưng mà đến phiên bản Việt thì... hơi fail rồi đó! Các nhân vật chỉ sử dụng 4 chiếc túi hiệu gồm Dior Medium Lady D-Joy (145 triệu đồng), Chanel Boy Size S (khoảng 135 triệu đồng), Dior White Bobby East-West (100 triệu đồng) và Chanel Gabrielle Hobo Bag (khoảng 143 triệu đồng).
Những mẫu túi này không phải khó tìm trên thị trường tẹo nào, xét về độ xịn và tầm giá thì so với Hermès là... đất trời luôn á! Túi Hermès Birkin hay Hermès Kelly mới là niềm khao khát của hội mê hàng hiệu vì khan hiếm và đắt đỏ, đó mới là chuẩn đẳng cấp phú bà chứ!
Phiên bản Việt không tạo được sự chênh lệch rõ rệt trong việc flex đồ hiệu, nên hiệu quả "dìm hàng" nhân vật Mỹ Anh không như kỳ vọng. Thậm chí netizen còn nhận xét style của các phú bà trong bản Việt khá "lòe loẹt", phong thái không sang bằng Phương Oanh nữa chứ
Trên MXH, đám đông đang chê bai cảnh quay này không đẹp, không tinh tế bằng phiên bản "30 chưa phải là hết" chút nào. Bên cạnh đó, dàn cast của "Gió ngang khoáng trời xanh" cũng bị so sánh thua xa bản gốc - ví dụ như Doãn Quốc Đam nhìn lôi thôi, Quỳnh Kool thì thoại kém, mặt sưng phồng thiếu tự nhiên.
Nguồn: soha.vn