Sau những cú hit như Người phán xử hay Sống chung với mẹ chồng, giờ đây fan phim truyền hình Việt lại đang "dậy sóng" vì bộ phim Thương nhớ ở ai nè!
Lấy bối cảnh làng quê Việt Nam từ năm 1945-1975, Thương nhớ ở ai không chỉ kể về sự thay đổi của nông thôn Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, mà còn "cực nhức nhối" khi đào sâu vào vấn đề quyền sống của con người và thân phận éo le của người dân trước "sức mạnh của đồng tiền"
Mới lên sóng vài tập thôi mà phim đã viral ngay nhờ những thước phim siêu chân thực. Đặc biệt là cảnh "thả bè trôi sông" một cô gái vì tội "chửa hoang" - xem xong mà ám ảnh luôn á!
Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật Nương sau gần 10 năm xa quê trở về trên chuyến đò, bỗng bắt gặp 1 cô gái trẻ đang bầu khá to bị trói chặt trên chiếc bè chuối.
Cô gái có mái tóc bị cắt cụt xấu hết cả người, lả người trên chiếc bè chuối trôi lập lờ. Mỗi khi bè dạt vào bờ, người dân lại ra sức đẩy ra giữa dòng sông kèm theo những lời mắng nhiếc cực kỳ tàn nhẫn
Càng ám ảnh hơn khi Nương yêu cầu người lái đò quay lại cứu cô gái thì nhận được câu trả lời: "Tôi mà quay lại, cả làng sẽ chửi tôi", "Bố mẹ nó đã từ nó rồi, mình còn xía vào làm gì!", "Chúng nó làm bại hoại gia phong của làng, chết cũng đáng!"
Xuất hiện trong cảnh quay với vai Nương, diễn viên Thanh Hương chia sẻ chính chị cũng bị ám ảnh nặng nề:
"Ngày trước, tôi từng nghe câu nói 'cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông', nhưng thực sự là nó không quá ấn tượng đối với tôi. Khi đọc kịch bản phim, tôi bắt đầu chú ý tới câu nói này và tìm hiểu kỹ hơn về hủ tục nói trên.
Nhưng phải đến khi thực sự bước vào cảnh quay, tôi mới thấy nó tàn nhẫn, ám ảnh đến như thế nào. Nhập vai, lòng tôi như thắt lại khi thấy hình ảnh một thai phụ trẻ tuổi lả người trôi lập lờ trên chiếc bè chuối.
Những câu mạt sát của người dân, của ông lái đò như những mũi kim chích vào lòng tôi khiến tôi cảm thấy đau nhói, dù mình không vào vai cô gái bị thả trôi sông.
Nhân vật của tôi – Nương – là người duy nhất trong làng dám quay đầu, kéo chiếc bè lại nên tôi rất nhớ cảnh quay đó".
Thanh Hương cho hay, dù biết hủ tục là những luật tục khắt khe và vô lý, nhưng chị không khỏi ám ảnh trước cảnh quay quá chân thực này:
"Là phụ nữ, nhìn thấy 1 người phụ nữ đang mang thai rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi không khỏi đau lòng.
Thú thực, dù biết việc 'ăn cơm trước kẻng' ở giai đoạn ấy là điều vô cùng khó chấp nhận, nhưng dù thế nào, mạng người vẫn cần được gìn giữ và danh dự của 1 người vẫn cần được trân trọng.
Những người phụ nữ dù ở thời nào, rơi vào hoàn cảnh bị người đàn ông 'bỏ của chạy lấy người' đều đáng thương như nhau! Bởi họ luôn là kẻ phải đứng mũi chịu sào, còn người đàn ông lại đứng ngoài vòng định kiến!
Lúc đó, tôi đã thầm thốt lên: Hủ tục ngày xưa thật khắc nghiệt! Phụ nữ Việt Nam muôn đời nay, vẫn luôn là những người thiệt thòi!".
Dù đã đóng rất nhiều phim, hóa thân vào nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng cảnh quay "cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông" đã khiến Thanh Hương mất cả ngày trời để "thoát vai":
"Tôi ám ảnh trước cảnh cô gái chửa hoang, bị cắt tóc bôi vôi và thả bè trôi sông đến mức suốt cả ngày sau hôm quay, tâm trạng cứ bị u uất, xót xa. Đây thực sự là 1 cảnh quay vô cùng chân thực và ám ảnh về thân phận của người phụ nữ Việt nói riêng và của con người trong xã hội cũ nói chung!"
Nguồn: soha.vn