MunXinh2426
New member
Thất bại của "Biết Chết Liền 3D" chính là lời cảnh tỉnh cực mạnh: anh em làm phim Việt ơi, hãy rót tiền vào kịch bản trước đi đã!
Năm 2009, "Avatar" của ông trùm Cameron quất tung màn ảnh thế giới, mở đầu kỷ nguyên phim 3D đỉnh cao. Hai năm sau, đạo diễn Lê Bảo Trung cũng cho ra lò "Bóng Ma Học Đường" - được coi là phim 3D đầu tiên made in Vietnam. Tết 2013, "Mỹ Nhân Kế" của Quang Dũng tiếp tục join cuộc chơi 3D. Đến ngày 14/6, Lê Bảo Trung lại tung "Biết Chết Liền" - phim dài 3D Việt thứ ba lên sàn.
Tại buổi họp báo ngày 12/6 ở Hà Nội, đạo diễn Lê Bảo Trung share rằng ekip đã đốt cháy cả công sức lẫn tiền bạc để làm "Biết Chết Liền", "mong cống hiến cho các bạn trẻ những giây phút thỏa mãn nhất".
Làm phim dài tốn kém lắm rồi, nhất là phim 3D nha các bạn!
Nhớ lại với "Bóng Ma Học Đường", ekip xài dàn máy xịn sò trị giá vài chục triệu USD, còn có hai chuyên gia từng học với bậc thầy 3D số 1 thế giới. Budget đầu tư 1 triệu đô (tầm 20 tỷ), khủng nhất Việt Nam thời điểm 2011 luôn!
Năm sau, nhà sản xuất rót 17 tỷ cho Quang Dũng làm "Mỹ Nhân Kế" với câu chuyện chân dài đánh võ. Phim có tới 365 cảnh phải xóa dây - với phim 3D thì phải xóa hai lần thay vì một lần như 2D. Riêng khâu hậu kỳ đã làm kinh phí tăng gấp 4 lần luôn á!
"Biết Chết Liền" được đầu tư hơn 10 tỷ, trong đó 3D và hiệu ứng ngốn gần 2/3 tổng kinh phí.
So với phim 2D Việt thường hết khoảng 8 tỷ như "Để Mai Tính", "Long Ruồi", "Cưới Ngay Kẻo Lỡ", thì phim 3D tốn từ gấp 1,5 đến gấp 3 lần. Vì thế mà các anh làm phim 3D rất đáng được respect vì dám chịu chơi về công nghệ và hình ảnh!
Tuy nhiên, 3D tuy hot và mới lạ nhưng không đủ làm khán giả rời rạp với nụ cười thỏa mãn đâu nhé. Ngược lại, dư luận dành cho cả "Bóng Ma Học Đường", "Mỹ Nhân Kế" và "Biết Chết Liền" đều là... phần lớn chê bai thôi.
Ngay cả hiệu ứng 3D cũng bị ném đá tơi bời. "Bóng Ma Học Đường" năm 2011 có vài pha 3D ok nhưng không đủ mãn nhãn. Chỉ là những giây phút ít ỏi, kiểu "làm cho có". Hình ảnh 3D không sắc nét, không đẹp và thiếu chiều sâu.
"Mỹ Nhân Kế" cũng nhận gạch về mặt hình ảnh tương tự. Còn "thà không cần xem Biết Chết Liền ở định dạng 3D thì đỡ đau mắt hơn" - lời than của một khán giả trên trang cá nhân. Bởi thật sự, cả phim chỉ có đúng 1 giây 3D "ra dáng" làm người xem giật mình chút xíu (cảnh quả bóng điện bay thẳng về phía màn hình).
Nhờ 3D, cả "Bóng Ma Học Đường" lẫn "Mỹ Nhân Kế" đều bội thu doanh thu khủng, được dự đoán thắng lớn trước cả khi ra mắt. Còn "Biết Chết Liền 3D" hiện giờ không làm nên kỳ tích gì, có lẽ báo hiệu rằng dù có PR gia vị 3D thì vẫn không câu được người mê phim - những người đã chán ngấy công nghệ đỉnh cao áp dụng cho phim nội địa rồi.
Nhưng có thật 3D không hút khán giả Việt? Và phim Việt đều fail với 3D à? Một số phim ngắn 3D tuy không chiếu rạp toàn quốc ầm ĩ nhưng lại viral trên các kênh cộng đồng cực mạnh. Điển hình như phim ngắn hoạt hình "Dưới Bóng Cây".
Ngay khi drop trên YouTube tháng 5/2011, bộ phim hoạt hình chỉ 7 phút đã trở thành "hiện tượng" với đa số comment tích cực. Điều đặc biệt hơn, đây là sản phẩm của mấy bạn sinh viên Việt còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Và thật sự, chất lượng phim rất xịn!
"Cô Bé Bán Diêm", phim ngắn 3D hoạt hình của Việt Nam phát trên VTV năm 2012 cũng được yêu thích cực mạnh nhờ nội dung và chất lượng hình ảnh ấn tượng.
Không khó để nhận ra điểm chết của các phim truyện dài 3D Việt Nam nằm ở kịch bản và mạch truyện. "Bóng Ma Học Đường" là phim ma dở hơi. "Mỹ Nhân Kế" có cốt truyện được nhiều người khẳng định "không ăn nhập gì với nhau" và được coi là phim "mang người đẹp chân dài ra múa võ" chứ không phải "đánh võ". Còn vô số sạn trong kịch bản "Biết Chết Liền" làm người xem ngán ngẩm ngay từ đầu phim.
Bộ ba phim dài 3D đầu tiên của Việt Nam đều có những sao hoặc hotboy, hotgirl đình đám tham gia như Hoài Linh, Tăng Thanh Hà và Angela Phương Trinh... Khi kịch bản dở thì không thể trách diễn viên, những người đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho từng cảnh quay.
Có một nhận định khá công bằng là: 3D giống như chai nước hoa cao cấp, còn câu chuyện phim về cơ bản là cơ thể con người. Khi cốt truyện chưa "sạch nước cản" mà dùng hiệu ứng 3D giống như một người chưa tắm lại xịt Coco Chanel vậy.
Thất bại của "Biết Chết Liền" có lẽ là lời nhắc nhở đã đến lúc anh em làm phim Việt hãy quay lại rót ngân sách tiền tỷ vào kịch bản trước đi đã!
Nguồn: soha.vn